Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhếch nhác chợ tạm phường Bồ Đề

Kinhtedothi - Tại ngõ 135 phố Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên) từ lâu đã hình thành một chợ tạm. Điều đáng nói là chợ này không nằm trong quy hoạch, không được ai cho phép xây dựng nhưng vẫn mặc nhiên tồn tại và hàng ngày vẫn có người thu "phí”.
 Cảnh lụp xụp tạm bợ của chợ tạm phường Bồ Đề luôn trong tình trạng mất vệ sinh. Ảnh: Thụ Trần
Trong đơn gửi báo Kinh tế & Đô thị, người dân ở 6 tổ dân cư phường Bồ Đề cho rằng, người đang quản lý ngôi chợ này là ông Nguyễn Văn Nam ở tổ dân phố Ái Mộ. Vẫn theo đơn thư, chính ông Nam đã san lấp hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp rồi cho tiểu thương thuê chỗ kinh doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng…
Để làm rõ nội dung này, chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND phường Bồ Đề. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Luyện: Năm 2004, sau khi thành lập phường, chính quyền đã rất quyết liệt trong quản lý trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Vì vậy những hộ buôn bán nơi ngã ba đường, thành cầu, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường... đã tập trung về đầu ngõ 135 phố Bồ Đề. Và khu chợ tạm này được hình thành từ đó. Theo ông Luyện, ông Nguyễn Văn Nam vốn có mảnh đất nông nghiệp ở khu vực này nhưng không có nhà ở nên tá túc luôn tại đây. Sau đó ông Nam thuê thêm mấy trăm mét vuông đất của các hộ xung quanh rồi tiến hành san lấp mặt bằng, dùng vật liệu tạm làm lều lán cho những hộ buôn bán rau quả thuê lại… Hoàn cảnh của ông Nam rất đặc biệt, không nhà cửa và tâm tính cũng không bình thường.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Luyện, với dân số 31.500 nhân khẩu nhưng đến nay phường Bồ Đề vẫn chưa có chợ cố định. Hiện tại trên địa bàn phường chỉ có hai chợ tạm (một ở đầu ngõ 135 phố Bồ Đề và một ở phía ngoài đê). Việc mua bán của người dân trên địa bàn phường phụ thuộc vào hai khu chợ tạm này. “Dù đã được quy hoạch một khu chợ với diện tích 2.700m2 nhưng đến nay phường vẫn chưa có kinh phí xây dựng nên diện tích này vẫn quây tôn để đấy”- ông Luyện cho biết tiếp.
Theo quan sát của chúng tôi, vị trí chợ tạm (ở đầu ngõ 135 phố Bồ Đề) phường Bồ Đề khá khuất nẻo. Quầy hàng trong chợ được dựng sơ sài bằng gỗ cốp pha, tre nứa chằng buộc tạm bợ, phía trên được che chắn đủ loại vật liệu như tấm lợp phibroximăng, bạt dứa rách… Phía trong chợ tạm là ao nước, cạnh đó là một bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nếu không phải là người địa phương, rất khó để biết sự hiện diện của khu chợ này...
Để bảo đảm trật tự, văn minh đô thị, cảnh quan môi trường và giải quyết vấn đề dân sinh, đề nghị chính quyền phường Bồ Đề và quận Long Biên sớm giải tỏa khu chợ tạm và bố trí kinh phí xây dựng một ngôi chợ mới để người dân có nơi kinh doanh buôn bán. Không thể để một phường trong nội đô lại tồn tại một khu chợ nhếch nhác, ô nhiễm môi trường như chợ tạm ở ngõ 135, phố Bồ Đề.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thang máy Việt Nam hướng tới mục tiêu “Chuẩn hóa - Kết nối - Phát triển”

Thang máy Việt Nam hướng tới mục tiêu “Chuẩn hóa - Kết nối - Phát triển”

08 May, 11:05 AM

Kinhtedothi - Sáng 8/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Thang máy Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm “Chuẩn hóa - Kết nối - Phát triển”. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động ngành thang máy trong 5 năm tới.

Vì sao 23 hộ dân trúng đấu giá đất ở xã Trần Phú, Chương Mỹ đã 16 năm không được cấp sổ đỏ, xây nhà?

Vì sao 23 hộ dân trúng đấu giá đất ở xã Trần Phú, Chương Mỹ đã 16 năm không được cấp sổ đỏ, xây nhà?

08 May, 08:52 AM

Kinhtedothi - Tham gia đấu giá, trúng đấu giá, đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với chính quyền địa phương. Song, 16 năm qua, 23 hộ dân tại xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, không được phép xây dựng…

Hà Nội: Người dân nô nức xuống phố tận hưởng kì nghỉ lễ

Hà Nội: Người dân nô nức xuống phố tận hưởng kì nghỉ lễ

02 May, 07:54 AM

Kinhtedothi - Ngày Quốc tế Lao động năm nay mang đến cho Hà Nội một nhịp sống bình lặng trên các con phố nhưng tươi vui ở những không gian công cộng. Trong khoảnh khắc ấy, thành phố như tạm nghỉ, để người dân có một ngày trọn vẹn thư giãn giữa lòng đô thị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ