Nhịp sống Hà Nội bớt hối hả vì "siêu rét"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù là ngày nghỉ (24/1) nhưng tại Hà Nội, đường phố, các khu trung tâm mua sắm, vui chơi, công viên, nhà hàng… đều trở nên vắng vẻ bởi thời tiết đột ngột giảm sâu, xuống còn 5-8 độ trong hai ngày qua.

Có lẽ chưa bao giờ Hà Nội lại đón hiện tượng “siêu rét” như thế này vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Từ đêm qua (23 giờ ngày 23.1) nhiệt độ tại Hà Nội đã xuống dưới 4 độ C. Và tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) đã có tuyết rơi, tuy không dày như ở các khu vực Sa Pa, Lào Cai, Lạng Sơn nhưng cũng đủ để chứng minh lần đầu tiên trong lịch sử băng tuyết xuất hiện tại Thủ đô.
Đường lên Đền thờ Bác Hồ ở Ba Vì ngập tuyết trắng.Ảnh: Vietnamnet.vn
Đường lên Đền thờ Bác Hồ ở Ba Vì ngập tuyết trắng.Ảnh: vietnamnet.vn
Kèm theo mưa to, rải rác từ sáng tới đêm, cái rét giữa Thủ đô càng trở nên buốt giá hơn. Nhiều gia đình chủ động để con nghỉ học cũng như không cho ra ngoài chơi vào dịp cuối tuần nhằm tránh cảm lạnh.

Còn trên đường phố trung tâm của Thủ đô, người ta dễ dàng bắt gặp những đốm lửa le lói trên vỉa hè và nhịp sống ở Thủ đô dường như bớt hối hả hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Kinh tế&Đô thị thực hiện:
Đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ.
Đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ.
Nhịp sống Hà Nội bớt hối hả vì "siêu rét" - Ảnh 1
Trên nhiều vỉa hè, người dân đốt lửa sưởi ấm.
Trong khi taxi được nhiều người lựa chọn khi có việc cần phải ra đường
Trong khi taxi được nhiều người lựa chọn khi có việc cần phải ra đường
.. thì cánh xe ôm lại trở nên nhàn rỗi.
.. thì cánh xe ôm lại trở nên nhàn rỗi.
Trung tâm thương mại Lotte ở Liễu Giai thưa thớt khách đến vui chơi, mua sắm.
Trung tâm thương mại Lotte ở Liễu Giai thưa thớt khách đến vui chơi, mua sắm.
Công viên Thủ Lệ - nơi tập trung đông người vào dịp cuối tuần dường như không có mấy khách đến chơi
Công viên Thủ Lệ - nơi thường tập trung đông người vào dịp cuối tuần, trở nên vắng lặng, các khu vui chơi không còn tiếng nhạc rộn ràng như mọi tuần khác vì không có khách.
Những người chủ yếu ở trong công viên là cánh thợ ảnh.
Những người chủ yếu đến công viên là các thợ ảnh.
Nhịp sống Hà Nội bớt hối hả vì "siêu rét" - Ảnh 2
Nhân viên bán vé tại công viên Thủ Lệ chẳng có việc gì làm ngoài tán gẫu.
Nhân viên bán vé tại công viên Thủ Lệ rảnh rang tán gẫu.
Tại chợ Bưởi, do trời rét nên đường phố bớt đông. Một số người thư thả chọn hoa để mang về trưng Tết
Tại chợ Bưởi, do trời rét nên đường phố bớt đông. Một số người thư thả chọn hoa để mang về trưng Tết
Bên cạnh mai vàng, mai trắng, năm nay. nhiều cửa hàng tại chợ Bưởi lựa chọn mặt hàng quất mini để bán cho khách.
Bên cạnh mai vàng, mai trắng, năm nay. nhiều cửa hàng tại chợ Bưởi đã đem mặt hàng quất mini để bán cho khách.
Giao thông trên các trục chính của Thủ đô khá thoáng đãng nên nhân viên công ty cây xanh có thể triển khai công việc rất thuận tiện.
Giao thông trên các trục chính của Thủ đô khá thoáng đãng nên nhân viên công ty cây xanh có thể triển khai công việc rất thuận tiện.