Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, chợ Lau thuộc xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà vẫn giữ được cho mình những nét đẹp mộc mạc giản dị của chợ phiên.

Men theo các lối nhỏ dẫn vào chợ, ta thấy được sắc màu Tết của ống giang, lá dong, hoa quả, bánh kẹo, rồi những trò chơi ngày Tết truyền thống… Tất cả như đang mang lại cho người dân quê cảm giác ấm cúng, gần gũi, khó tìm thấy được ở những phiên chợ nội đô.

Mặc dù là chợ Tết, bên cạnh sự đa dạng về hàng hoá, không khí đông đúc, nhiều tiểu thương nơi đây vẫn không khỏi ngậm ngùi khi dịch bệnh cũng khiến cho những mặt hàng của họ bán chậm hơn so với mọi năm.

Phiên chợ Lau những ngày cuối năm, ta tìm thấy được sự bình yên và mộc mạc của hương vị Tết đang bao trùm lên cảnh vật và con người nơi đây.

Dòng người chọn từng bó dong, lựa từng nải chuối. Kẻ mua, người bán tấp nập với những giỏ hàng nặng trĩu, ai ai cũng cảm thấy trong lòng mình đang rộn ràng không khí Tết.

Cuộc sống hiện đại cũng không làm giảm đi nét mộc mạc, thôn quê của khu chợ này. Chợ Tết hôm nay cũng vẫn là chợ Tết xưa, cũng đông vui và đầy ắp mọi thứ.

Kẻ bán, người mua, tất cả đều mang trong mình một hy vọng về một năm mới bình an và hạnh phúc.

 

Nhộn nhịp chợ phiên cuối năm vùng ngoại thành

Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên chợ Lau những ngày cuối năm, ta tìm thấy được sự bình yên và mộc mạc của hương vị Tết đang bao trùm lên cảnh vật và con người nơi đây. Dòng người chọn từng bó dong, lựa từng nải chuối, ai ai cũng cảm thấy trong lòng mình đang rộn ràng không khí Tết.

Tin liên quan