Những cái chết thương tâm của trẻ vì bị bỏ quên trên xe ô tô

Hà Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến sự việc học sinh 6 tuổi của trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy) tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, nhiều năm qua, ở Việt Nam và trên thế giới cũng có không ít trường hợp đáng tiếc dẫn đến tử vong trong ô tô.

2 công chức tử vong trong xe
Đầu tháng 11/2008, trận lũ lụt lịch sử tại Hà Nội càng trở nên nặng nề hơn khi có cả vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của 2 công chức tại đường Lê Trọng Tấn. Tại hiện trường cho thấy, có 2 người đàn ông chết khi đang nằm ngủ trong một chiếc ô tô.
Người lái xe chết trong tình trạng nằm trên ghế ngả về phía sau, còn người ngồi ở ghế phụ chết trong tư thế 2 chân gác lên phía trước kính chắn gió, đầu gục vào cửa kính bên phải.
Theo nhận định, rất có thể khi đi đến đoạn đường sát bờ sông Lừ, do bị ngập nước, ô tô chết máy nên 2 người trong xe đã kéo cửa kính lên ngủ lại để trông ô tô và bị chết ngạt.
Bé gái gốc Việt cùng mẹ bé.
Bé gái gốc Việt chết thương tâm trong xe vì mẹ bỏ quên
Vụ việc xảy ra vào ngày 17/7 vừa qua, bé Gabriella Gi-Ny Lương, còn có tên gọi khác là Ella, 11 tháng tuổi, đã bị người mẹ gốc Việt bỏ quên trong xe Lexus suốt 3 giờ dưới thời tiết oi bức, ngột ngạt khiến bé tử vong. Nguyên nhân cũng là do mẹ của bé là cô Katie quên gửi bé cho người giữ trẻ trước khi đến nơi làm việc.
Chỉ đến khi người giữ trẻ gọi điện thoại hỏi thì vợ chồng Katie mới biết mình đã bỏ quên em bé trong xe và vội vàng chạy ra ngoài bãi đậu cạnh tiệm móng tay để cứu con gái. Bé Ella được đưa đến Bệnh viện Nhi Alabama ngay lập tức, tuy nhiên, bé được xác định đã chết trước đó.
Bé gái chết ngạt trong ô tô đỗ ở bệnh viện
Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, vào tháng 11/2014 xảy ra trường hợp bé gái là T.T.A.Q. (9 tuổi, ngụ tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) được phát hiện nằm bất động trong xe của ông Q.V.H., kỹ thuật viên khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Được biết, tối hôm trước, ông H. lái chiếc xe trên về bệnh viện đỗ cạnh căng tin, sau đó khóa xe và đi chiếc ô tô khác về.
Ngày hôm sau, ông H. về bệnh viện, quay trở lại chiếc xe tại đó thì phát hiện cháu bé. Kết quả giám định cho thấy, cháu bé bị chết ngạt chứ không bị tác động nào của ngoại lực. Mẹ cháu bé cho biết, cháu bị thiểu năng trí tuệ, đã tự ý chạy lung tung khiến người nhà phải đi tìm.
Bé gái chết ngạt trong ô tô đỗ ở bệnh viện.
Bố đãng trí khiến con chết ngạt trong xe ô tô
Đó là trường hợp của một bé trai xấu số ở Hồ Nam, Trung Quốc. Nguyên nhân khiến em tử vong là do bị bố mẹ để quên ở ghế sau ô tô và đỗ giữa trời nắng hàng giờ đồng hồ.
Sáng hôm đó, bé Tiểu Thiên cùng 1 số anh em họ được gia đình đưa đi tiêm chủng. Đến giờ ăn cơm trưa, Tiểu Thiên đã ngủ quên trên xe và mọi người cũng không để ý vì nghĩ em đã về nhà mình để ăn trưa rồi. Nhưng mãi đến 5 giờ chiều, khi có bạn xuống tìm Tiểu Thiên để chơi thì bố mẹ cậu bé mới tá hỏa nhận ra con bị "mất tích" từ chiều. Sau khi chia nhau đi tìm khắp nơi, bố mẹ cậu bé mới nhớ ra và tìm thấy con trong xe ô tô. Lúc này người bé đã nóng ran, mặt đỏ bừng, lay mãi không dậy. Họ đã gọi cho bệnh viện gần đó, một y tá được cử đến nhưng sau khi kiểm tra thì y tá kết luận rằng bé Tiểu Thiên đã tử vong từ rất lâu trước đó. Sự việc đau lòng xảy ra vào thời điểm năm 2015.
Cũng trong năm 2015, cùng nguyên nhân bố mẹ đãng trí mà một bé trai tên là Luca Albanese, 2 tuổi, sống tại phía Bắc thị trấn Piacenza, Italia, cũng bị tử vong trong xe ô tô. Cha bé Luca thừa nhận đã quên thả con xuống nhà trẻ như mọi ngày. Thay vào đó, anh lái xe thẳng đến nơi làm việc. Vào thời điểm đó, nhiệt độ trên xe ô tô lên tới 47 độ C, đứa trẻ bị bỏ lại trên xe cả ngày cho đến tận chiều. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bé Luca đã tử vong vì bị nghẹt thở. Quá đau buồn và sốc nặng, bố mẹ bé đã phải nhập viện.
Bé trai 4 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong xe buýt của trường
Một cậu bé 4 tuổi học tại trường mầm non ở Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, tử vong vì bị bỏ lại trên xe hồi tháng 5/2018. Cậu bé có biệt danh Điền Điền vẫn ở trên xe trong khi các bạn khác đều được đưa vào lớp học.
Theo China Daily, tài xế họ Đới thừa nhận chở tổng cộng 8 bé đến trường, nhưng cả anh ta và 2 giáo viên của trường đều không phát hiện ra Điền Điền vẫn ở trong xe.
Sau đó, Đới - một tài xế bán thời gian, quay về nơi làm việc và đậu xe ở bãi gửi. Vợ anh Đới đến lấy xe lúc 15 giờ chiều mới phát hiện bé Điền Điền bất tỉnh. Người này vội đưa bé đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cậu bé vẫn không qua khỏi.
Cái chết của Điền Điền khiến mẹ của bé suy sụp, chị cho biết sáng nào người tài xế này cũng đến đón con chị tới trường. Cả Đới và hiệu trưởng trường mầm non Tinh Tinh đều bị bắt giữ vì có liên quan đến sự tử vong của Điền Điền.
Trường mầm non Tinh Tinh còn bị điều tra vì hoạt động không có giấy phép.
Sau khi xảy ra vụ việc, phòng giáo dục khu Giang Hạ đã tiến hành thanh tra, rà soát các trường mầm non trên địa bàn và yêu cầu quản lý nghiêm ngặt các phương tiện đưa đón học sinh.
 Chiếc xe của trường dẫn các bé đi tham quan. Ảnh: KTRX
Bé 3 tuổi tử vong trong xe của trường khi đi tham quan
Tháng 7/2018, cậu bé Raymond Pryer, 3 tuổi, ở bang Texas, Mỹ được phát hiện trong tình trạng đã tử vong sau khi bị nhốt trong chiếc xe suốt 4 tiếng. Chiếc xe này thuộc Trung tâm trông trẻ Discover Me Academy, đưa 28 trẻ, bao gồm cả Raymond Pryer, đi dã ngoại vào ngày hôm đó.
Khi bố của Pryer đến đón con, anh phát hiện các nhân viên trung tâm cũng đang đi tìm con mình. Cuối cùng, họ thấy thi thể bé Pryer trong xe, lúc này nhiệt độ bên trong xe lên đến 47 độ C.
Nhiều nhân chứng tại hiện trường kể lại, bố bé gần như phát điên, liên tục gào thét tên con và khóc lớn. Nguyên nhân vì sao bé Pryer không xuống xe chưa được làm rõ.
Tài xế xe tải, giám đốc và người trông giữ trẻ đều được đưa đến sở cảnh sát để điều tra.
2 trẻ sinh đôi người Mỹ chết trong xe hơi vì bố bỏ quên

Mới đây, ngày 26/7/2019, một nhân viên hoạt động xã hội làm việc tại bệnh viện ở New York, Mỹ, đã khiến cả 2 con sinh đôi của mình chết ngạt trong xe. Theo Nypost, anh Juan Rodriguez, 39 tuổi, lái xe đến bệnh viện và đưa 2 bé Mariza và Phoenix (1 tuổi) đi làm cùng. Tuy nhiên, anh lại đi thẳng đến chỗ làm và quên mất con mình trong xe.

Chiếc xe của người bố quên con vì mải đi làm.

Anh rời khỏi xe từ lúc 8 giờ 22 sáng và quay lại vào khoảng 16 giờ chiều, lúc này Rodriguez mới phát hiện ra 2 đứa trẻ đã mất ý thức. Ông bố hoảng loạn cầu cứu mọi người xung quanh, liên tục hét lớn: “Tôi đã giết con mình! Tôi đã để chúng trong xe!”.

Khi nhân viên y tế đến nơi, cả 2 bé đều đã tử vong, miệng sùi bọt mép. Nhiệt độ ngoài trời hôm đó khoảng hơn 30 độ C, vì thế, nhiệt độ trong chiếc xe hơi đóng kín có thể cao hơn rất nhiều.

Bà Darcel D. Clark, luật sư quận Bronx buộc tội Rodriguez với tội danh ngộ sát. Vụ án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ, việc Rodriguez có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không đang được dư luận Mỹ chú ý.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, có tới 25 trường hợp trẻ em từ 4 tháng tuổi đến 4 tuổi tử vong trong xe trên toàn nước Mỹ.

Khả năng tử vong khi ở trong xe ô tô đóng kín cửa hoàn toàn có thể xảy ra. Trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân lớn nhất khiến cho người trong xe bị ngạt thở dẫn đến tử vong là do cửa xe đóng kín, có thể bật điều hòa hoặc không.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần