Những cô gái thế hệ “đánh mất” của Syria

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Marwa là một trong vô số những cô gái trẻ dưới 18 tuổi đã bị ép kết hôn sớm với hy vọng sẽ bảo vệ được những đứa con khỏi cuộc nội chiến Syria. Những cuộc hôn nhân này đã tạo ra một “thế hệ đánh mất” của Syria.

Amal, 14 tuổi, rời Syria cùng gia đình 3 năm trước. Chồng tương lai của cô là Ahmad, 28 tuổi. Amal cho hay, gia đình ép cô kết hôn để bảo vệ cô khỏi chiến tranh và nghèo đói.
Amal, 14 tuổi, rời Syria cùng gia đình 3 năm trước. Chồng tương lai của cô là Ahmad, 28 tuổi. Amal cho hay, gia đình ép cô kết hôn để bảo vệ cô khỏi chiến tranh và nghèo đói.
Cuộc nội chiến Syria đã buộc 4 triệu người chạy trốn khỏi đất nước. Một số người đã đến Lebanon. Khi nhiếp ảnh gia Laura Aggio Caldon ở cùng với những người tị nạn chiến tranh Syria trong vài tháng ở Lebanon vào năm ngoái, cô gặp một người phụ nữ đang mang bầu mà cuộc sống chỉ làm 3 việc: lau dọn nhà cửa, đọc kinh Qurran và chăm sóc đứa con trai mới được 1 tuổi.
Các lao động thiếu niên ở thung lũng Bekaa, Lebanon.
Các lao động thiếu niên ở thung lũng Bekaa, Lebanon.
Điều đáng chú ý là Marwa, người mẹ trẻ đó, mới chỉ 15 tuổi.

Không mất nhiều thời gian, nữ nhiếp ảnh gia cũng nhận ra rằng, mình đang nói chuyện với một đứa trẻ. “Marwa đã trở thành một phụ nữ mà không có thời niên thiếu”, cô nói.
Samira, 14 tuổi, kết hôn hơn 1 năm trước, đang bế đứa con vừa được 1 tuổi.
Samira, 14 tuổi, kết hôn hơn 1 năm trước, đang bế đứa con vừa được 1 tuổi.
Marwa là một trong vô số những cô gái trẻ dưới 18 tuổi đã bị ép kết hôn sớm bởi cha mẹ với hy vọng sẽ bảo vệ được những đứa con khỏi cuộc nội chiến Syria. Những cuộc hôn nhân này đã tạo ra một thế hệ mất mát ở Syria.
Một trại cư trú của người di cư ở Tripoli, Lebanon.
Một trại cư trú của người di cư ở Tripoli, Lebanon.
Những cuộc hôn nhân “trẻ con” này là một vấn nạn ngày càng tăng toàn cầu, được đánh giá là một hình thức bạo lực giới, theo Liên Hợp quốc (LHQ).
Amina, 14 tuổi, bế đứa con trai trong lòng. Cô kết hôn 2 năm trước và đã có 2 con.
Amina, 14 tuổi, bế đứa con trai trong lòng. Cô kết hôn 2 năm trước và đã có 2 con.
Tổ chức LHQ cho rằng, những trẻ em kết hôn sớm được thống kê dễ bị khả năng bị lạm dụng tình dục từ chồng, và có nguy cơ cao bị tử vong khi sinh con.
Rukayya, 14 tuổi, ômg một con gấu bông là quà đính hôn. Mẹ Rukayya cho hay, bà cũng không muốn ép con gái phải kết hôn sớm nhưng cuộc nội chiến Syria đã thay đổi tất cả.
Rukayya, 14 tuổi, ômg một con gấu bông là quà đính hôn. Mẹ Rukayya cho hay, bà cũng không muốn ép con gái phải kết hôn sớm nhưng cuộc nội chiến Syria đã thay đổi tất cả.
Ngôi làng của Marwa chỉ có các ngôi nhà tạm và lều - nằm khuất trong trung tâm của Thung lũng Bekaa. Marwa không giấu diếm về lý do cuộc hôn nhân của mình, thừa nhận trước mặt chồng mình rằng cô sẽ không kết hôn với anh ta nếu không bị ép buộc vì chiến tranh. Marwa nói cô kết hôn cũng vì để có tiền điều trị bệnh thiếu máu của cô.
Marwa, 15 tuổi, đang trông đứa con trai của mình.
Marwa, 15 tuổi, đang trông đứa con trai của mình.
Nếu mọi sự khác đi, Marwa nói, cô có thể sẽ trở thành một dược sĩ thay vì phải kết hôn.
9. Một chiếc váy cưới tại chợ Bekaa. Các cô gái thường thuê váy cưới để có thể tiết kiệm thêm chút tiền.
9. Một chiếc váy cưới tại chợ Bekaa. Các cô gái thường thuê váy cưới

để có thể tiết kiệm thêm chút tiền.
Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Caldon cho thấy những thiếu nữ bị ép buộc phải sống quá tuổi của mình. Amina, một bé gái khác 14 tuổi, cũng dã là bà mẹ của 2 con. 2 năm trước, gia đình cô cũng ép cô lấy con trai một gia đình kinh tế khá giả. 
Trong một bức ảnh khác, Houda, 14 tuổi và Nour, 13 tuổi đang cho Caldon xem những tấm ảnh cưới của mình.