Những em bé chào đời đầu tiên của năm mới 2024
Kinhtedothi - Vào thời khắc bước sang năm 2024, có những công dân cất tiếng khóc chào đời tại các bệnh viện.
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, công dân nhí đầu tiên là một bé gái kháu khỉnh cất tiếng khóc vào lúc 0 giờ 00 phút sáng 1/1/2024. Đây là bé gái của sản phụ Kiều Thị Nhật Linh. Sản phụ nhập viện khoa Đẻ thường A2 và sinh con bằng phương pháp sinh mổ, con chào đời với cân nặng 3.000g.

Tiếp đó là bé trai của sản phụ Bùi Thị Thanh Hương chào đời với cân nặng 3.500g vào lúc 0 giờ 50 phút. Sản phụ Hương cũng sinh con bằng phương pháp sinh mổ.

Cũng tại BV Phụ sản Hà Nội, ca sinh thường đầu tiên vào lúc 1 giờ 23 phút ngày 1/1/2024 tại khoa Đẻ tự nguyện D3, sản phụ Nguyễn Thị Lan Anh đã hạ sinh một bé gái nặng 3.300g.
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào lúc 0 giờ 02 phút sáng 1/1/2024, một bé trai nặng 3.100g cất tiếng khóc chào đời tại phòng đẻ của Khoa Đẻ. Bé là con của sản phụ Kim Chung (30 tuổi, Hà Nội). Đây cũng là công dân nhí đầu tiên của năm 2024 chào đời tại đây vào thời khắc năm mới.

Ngay sau khi chào đời, "công dân nhí" đầu tiên của bệnh viện được các y bác sĩ đặt trên ngực mẹ với phương pháp "da kề da", nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con.
Ngay sau đó, tại phòng mổ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ê kíp bác sĩ đang tiến hành ca mổ đẻ đón công nhí thứ 2 của năm 2024.

Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế Đinh Anh Tuấn, kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ sản Trung ương có mặt tại phòng đẻ để chào đón công dân nhí đầu tiên chào đời năm 2024 và tặng quà của bệnh viện chúc mừng các gia đình.
Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trung bình, mỗi ngày Bệnh viện Phụ sản Trung ương chào đón khoảng 80 trẻ chào đời theo phương pháp sinh thường hoặc sinh mổ. Từ 19 giờ 30 phút ngày 31/12/2023 đến 0 giờ 10 phút ngày 1/1/2024, tại Khoa Đẻ và phòng mổ đẻ có 5 trường hợp trẻ sơ sinh chào đời, trong đó 3 trẻ chào đời trước lúc đồng hồ chuyển sang giây phút đầu tiên của năm 2024.

Đón em bé của sản phụ mắc Covid-19 chào đời trong năm mới
Kinhtedothi - Ngày 1/2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 - nơi được giao nhiệm vụ điều trị sản phụ mắc Covid-19 đã đón em bé đầu tiên chào đời trong năm mới Nhâm Dần.

Lần đầu nhiếp ảnh gia Nick Út và "Em bé Napalm" gặp mặt tại Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 31/10, tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức sự kiện Nick Út - Em bé Napalm: Gặp gỡ 50 năm (1972-2022), nhân kỷ niệm 50 năm bức ảnh “Em bé Napalm” ra đời.

Những em bé đầu tiên chào đời năm con Mèo
Kinhtedothi - Vào đúng thời khắc Giao thừa năm Quý Mão, hòa trong âm thanh tiếng pháo hoa, là những tiếng khóc chào đời của những công dân “nhí” tại các bệnh viện.