“Những ngày không quên” tập 12: Thư và Huệ trốn lên Hà Nội trước lệnh phong tỏa

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không chỉ có Cân nhớ Đào, hóa phép thành lùm cây trốn cách ly khỏi nhà, mà cả Huệ và Thư cũng thuê xe lên Hà Nội trước khi làng Yên bị phong tỏa.

Cân trốn trong lùm cây là tình tiết gây cười trong tập 12 của bộ phim

Trong tập 11 phim “Những ngày không quên”, bác sĩ đến khám cho ông Sơn và trấn an những 3 đứa con gái của ông: Biểu hiện lâm sàng của ông Sơn là cảm thời tiết. Việc không nghi nhiễm Covid-19 đã gỡ nút thắt căng thẳng cho gia đình ông Sơn. Những đứa con không còn suốt ngày nhìn qua cửa kính và khóc thương bố. Ông Sơn cũng không quá nặng nề về bệnh tật.

Ông tâm sự với Huệ: Khi dịch bệnh này cái chết có thể dến bất cứ lúc nào thì bố thấy mình ham sống sợ chết lắm. Bố mãn nguyện rồi còn muốn mãn nguyện hơn nữa, bố muốn trông thấy con hạnh phúc hơn. Con người ta càng mong cầu nhiều sẽ lo lắng nhiều, càng có nhiều càng lo được mất”.

Ngoài ra, việc Cân là F2 bị cách ly, không lên chăm bố, Mận và bạn bè xung quanh quan tâm mua đồ cho Cân tự cách ly ở nhà cũng đã phần nào nói lên câu chuyện tình làng nghĩa xóm của người Việt.

Đào không biết trong đó có Cân nên bảo bố để con lấy dao chặt nhỏ lùm cây này

Điều thú vị nhất của tập phim là Dương cướp diễn đàn, trở thành MC tuyên truyền là về bệnh Covid-19 cho người dân làng Yên. Cô còn bảo: “Cướp diễn đàn mà không bị ông Bá mắng, thế mới đau”.

Những thông điệp phòng và chống dịch bệnh được các diễn viên cài cắm trong từng lời thoại, từng động tác của bộ phim. “Về nhà đi con” phiên bản Covid cũng gây xúc động vì sự gợi nhớ và cũng cài cắm nhiều thông điệp ý nghĩa.

Ngoài ra, tập 12 của phim còn phát sinh tình tiết ông Sơn nặng lời với 2 cô con gái: Huệ và Thư.

Nếu như tập 11, vấn đề của Quốc và Huệ chỉ được đề cập qua lời khuyên của ông Sơn: Nếu con và Quốc có vấn đề gì thì hãy bỏ qua cho nhau, cùng nhau vun đắp, cùng nhau xây dựng để có những đứa con. Bố muốn đỡ đần trông cháu cho con và Quốc.

Trong tập 12 phim “Những ngày không quên” sẽ hé lộ đoạn thoại giữa người đàn bà ngoài luồng của Quốc với Huệ. Người đàn bà này cũng công khai cho Huệ biết, cô đang là mẹ của con Quốc.

Khi được cô gái lạ hỏi: Cô không đoán ra tôi là ai đúng không, Huệ cũng bình tĩnh đáp trả: Có thể tôi không đoán được mối quan hệ của cô và anh Quốc. Nhưng việc cô cầm điện thoại của chồng tôi để nghe máy thì nhân phẩm và lòng tự trọng của cô tôi không cần đoán.

Thư và Huệ trốn khỏi làng trước lệnh phong tỏa để thuê xe về Hà Nội

Tình tiết Cân biến hoa trong lùm cây để trốn cách ly khỏi nhà đến gặp Đào cũng là chi tiết gây cười cho khán giả trong tập 12 của phim. Vì muốn bao che để làm cầu nối cho Đào và Cân, nên ông Bá lờ đi sự thật về lùm cây, còn Đào thì bảo ai vô duyên đặt lùm cây ở cổng nhà cô, cô sẽ lấy dao chặt bỏ.

Không chỉ có Cân trốn khỏi nhà, trước lệnh phong tỏa toàn làng Yên vì là vùng có dịch, Thư và Huệ cũng đã thuê xe trốn lên Hà Nội. Lý do Thư đưa ra là vì cu Bon sốt quá cao. Ông Sơn gọi điện cho 2 con nặng lời trách mắng: Các con thiếu ý thức quá.

Tập 12 phim “Những ngày không quên” sẽ được công chiếu trên kênh VTV1 vào lúc 21 giờ ngày 21/4.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần