Những người về nhà muộn nhất sau đại lễ A80
Kinhtedothi - Xuyên suốt quá trình diễn ra đại lễ A80, những công nhân vệ sinh môi trường đô thị luôn xuất hiện tại mọi điểm nóng, làm việc không ngơi nghỉ để đảm bảo cho những con đường, góc phố Thủ đô được gọn gàng, sạch đẹp nhất. Khi đại lễ kết thúc, họ cũng là những người ở lại sau cùng để dọn dẹp, đến khi tất cả đã sạch sẽ tinh tươm, mới trở về với gia đình.
Vừa đảm bảo nhiệm vụ, vừa truyền lửa về lòng tự hào dân tộc, đây là hình ảnh dễ dàng bắt gặp từ những công nhân vệ sinh môi trường Hà Nội trong những ngày đại lễ vừa qua.
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã thành công rực rỡ. Khi đoàn người hồ hởi trở về với gia đình cũng là lúc, những người công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Chỉ đến khi mọi ngả đường, góc phố đều đã sạch sẽ, gọn gàng, họ mới chính thức được nghỉ ngơi. Và chính những công nhân vệ sinh môi trường cũng là một trong những người về muộn nhất sau đại lễ.
Dưới đây là những hình ảnh về những công nhân vệ sinh môi trường Hà Nội, đẹp dung dị mà cao quý với công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của mình trong kỳ đại lễ của cả nước:
Ngay trong đêm khuya, những công nhân vệ sinh môi trường đã âm thầm đi thu gom rác, đảm bảo đường phố trong buổi đại lễ sáng 2/9 được sạch đẹp nhất.
Chỉ trong chốc lát, những chiếc xe đẩy thu gom rác đã được chất đầy.
Những thanh niên tình nguyện cũng xuất hiện ở khắp các nẻo đường, hỗ trợ các anh chị công nhân vệ sinh môi trường thu dọn rác thải.
Từng chiếc xe rác đầy có ngọn được vận chuyển khẩn trương đến nơi tập kết ngay trong đêm.
Bất chấp công việc nặng nhọc, vất vả, trên khuôn mặt nam công nhân môi trường vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Đến sáng 2/9, khi chương trình đại lễ đã kết thúc tốt đẹp, những công nhân môi trường lại hối hả bắt tay vào công việc của mình.
Như thường lệ, họ lại đi gom nhặt từng túi rác, mẩu giấy vương vãi trên đường.
Tất cả được tập kết gọn gàng trong thùng thu gom rác lưu động.
Rác được cho lên xe chuyên dụng để chở đi nơi xử lý.
Hai màu áo xanh hòa quyện với nhau, cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường trên từng ngả đường, góc phố.
Sau khi rác được thu dọn sạch sẽ, xe tưới nước rửa đường bắt đầu vào việc.
Chỉ đến khi tất cả các ngả đường, con phố đều đã sạch sẽ, gọn gàng, những công nhân vệ sinh môi trường mới hoàn thành công việc. Họ là một trong những người về nhà muộn nhất sau đại lễ.

Người có công xúc động khi được xem trực tiếp Lễ Diễu binh, diễu hành tại sự kiện A80
Kinhtedothi – Khi được xem chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, những người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội đều rất xúc động và tự hào.

Hà Nội trân trọng tiễn các đoàn đại biểu địa phương sau Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80
Kinhtedothi - Sáng 2/9, ngay sau khi kết thúc trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, các đoàn đại biểu từ nhiều tỉnh, TP trên cả nước đã rời Thủ đô trở về địa phương.

Hàng triệu người dân phấn khích xem màn diễu binh, diễu hành A80
Kinhtedothi - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức sáng nay (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trên khắp các nẻo đường của Thủ đô Hà Nội, hàng triệu người dân phấn khích theo dõi các màn diễu binh, diễu hành của các khối.






