Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Những trái tim thiện nguyện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được thành lập 2 năm, Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Hy Vọng hầu hết là các bạn trẻ đang đi học và đi làm trên địa bàn Hà Nội. Tấm lòng của các bạn trẻ tiếp thêm nghị lực cho bao cảnh đời khốn khó, đã làm xúc động nhiều người.

Trưởng nhóm Nguyễn Việt Anh, chia sẻ: Trong một lần xem phóng sự về người khuyết tật trên truyền hình, tuy vẫn còn học THPT, chưa có thu nhập, nhưng với tấm lòng bao dung, thương người như thể thương thân, anh đã quyết định cùng với một số bạn cùng trường, cùng lớp thành lập nhóm từ thiện giúp đỡ những người có số phận không được may mắn.
Chương trình "Đông ấm vùng cao" tổ chức tại Bắc Cạn với hơn 350 suất quà bao gồm chăn màn,quần áo ấm, gạo, sữa, sách vở để giúp đỡ các trẻ em nghèo
Chương trình "Đông ấm vùng cao" tổ chức tại Bắc Kạn với hơn 350 suất quà bao gồm chăn màn, quần áo ấm, gạo, sữa, sách vở để giúp đỡ các trẻ em nghèo.
Ngày đầu CLB Hy Vọng mới đi vào hoạt động, khó khăn không ít, nhưng với quyết tâm, sự tin tưởng vào khả năng của tuổi trẻ, và cả những kiến thức mà thầy cô đã truyền lửa cho bản thân “không sợ việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…” nên ngay từ buổi đầu quyên góp, những món quà đầy ý nghĩa đã đến được đúng địa chỉ, đúng đối tượng. Từ người thật việc thật đã tạo được niềm tin cho những người cùng làm thiện nguyện.

CLB đã tổ chức được rất nhiều chương trình lớn như: Đêm nhạc từ thiện gây quỹ cho trẻ em khuyết tật, phát đồ ăn đêm cho người vô gia cư được tổ chức hàng tháng, phát sữa và cơm tại bệnh viện, bán bóng gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tổ chức phát tâm tại làng chài bãi giữa sông Hồng mỗi tháng 1 lần, phát cơm miễn phí cho các sỹ tử mùa thi đại học, tặng quà và chăn - quần áo ấm cho trẻ em vùng cao. 

Ngay đầu tháng giêng năm 2015, nhóm Hy Vọng đã tổ chức đêm nhạc thiện nguyện “Hướng về biển đảo đã huy động được 140 triệu đồng và 1.100USD ủng hộ cho bà con ngư dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.