Niềm vui trong khoảng khắc giao thừa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phục vụ Nhân dân vui đón Tết, lực lượng Công an Thành phố Hà Nội căng mình điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.

Ngoài làm tốt công việc được giao, hành động giúp em bé lạc mẹ đêm giao thừa tại bờ hồ Hoàn Kiếm đã tạo hình ảnh gần gũi, thân thiện của các chiến sỹ Công an Thủ đô.

Đêm 7/2 (29 Tết), chừng vài chục phút nữa là giờ khắc Thủ đô Hà Nội đón chào năm mới, dòng người đổ dồn các ngả đường về bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa ngày càng đông.
 
 Bé đoàn tụ cùng mẹ
Bé đoàn tụ cùng mẹ
Lẫn trong đám đông, tiếng trẻ mếu máo khóc gọi người thân kiến ai cũng ái ngại. Luồn lách giữa dòng người, các chiến sỹ thuộc đội CSGT số 1 – Công an Thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ nhanh chóng bế cháu đang lạc mẹ về bốt giao thông tại ngã tư Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng.
Tại đây, bé trai khoảng 4 tuổi chỉ biết đang cùng anh trai đi chơi với mẹ nhưng giờ chẳng thấy người thân đâu. Bé hoảng quá, tên mẹ không nhớ, số điện thoại không biết, chỉ đứng khóc… Trung uý Hoàng Hữu Đức, tổ trưởng chốt giao thông cùng đồng đội một mặt dỗ cháu bình tĩnh, nín khóc, mặt khác dùng bộ đàm liên hệ các đồng đội khác đang làm nhiệm vụ, cố gắng tìm người thân bé đang tả lại theo tiếng khóc đứt quãng…
Chừng 5 phút sau, đồng đội Trung uý Đức đã tìm được anh của bé, áng chừng 7, 8 tuổi cũng đang tìm mẹ, tìm em. Các chiến sỹ cho hay, bé anh đã nhớ đúng số điện thoại người thân và giờ đang ngược dòng người đông đặc đón 2 anh em lạc bố mẹ…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần