Nội dung, lịch chiếu phim Hãy để tôi tỏa sáng của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình
Kinhtedothi - Ngày 26/9, khán giả Trung Quốc và châu Á bất ngờ đón nhận bộ phim truyền hình Hãy để tôi tỏa sáng (WeTV/Tencent Video) với 4 tập đầu tiên ra mắt “không hẹn trước”. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Triệu Lộ Tư sau chuỗi lùm xùm pháp lý với công ty quản lý cũ, bên cạnh nam diễn viên gạo cội Trần Vỹ Đình.
Cuộc hôn nhân hào nhoáng và mưu toan quyền lực
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên, khai thác mối quan hệ hôn nhân đầy tính toán giữa nữ MC nổi tiếng Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và CEO Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình).

Trần Vỹ Đình và Triệu Lộ Tư có sự kết hợp ăn ý trong phim Hãy để tôi tỏa sáng. Ảnh: NSX
Bề ngoài, họ là cặp đôi hoàn hảo được công chúng ngưỡng mộ. Nhưng ẩn sau vẻ hào nhoáng là sự chênh lệch xuất phát điểm, những toan tính lạnh lùng và chuỗi lời nói dối. Khi mâu thuẫn bùng nổ, từng lớp ngụy trang bị xé bỏ, mở ra trò chơi “săn – mồi” đầy căng thẳng, để rồi tình yêu thực sự mới được thử thách.
Ngay trong buổi sáng 26/9, trang Weibo chính thức của bộ phim đã tung thông điệp ẩn ý: “Con mồi, thường xuất hiện dưới hình thức của kẻ săn mồi. Trò chơi săn lùng tình yêu đã bắt đầu” – như một lời gợi mở về thế trận quyền lực giữa Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh.
Triệu Lộ Tư “lột xác” với hình tượng gai góc
Nếu trước đây Triệu Lộ Tư quen thuộc với hình ảnh ngọt ngào, dễ thương, thì lần này cô mạnh dạn thử thách với một vai nữ chính mưu mô, phức tạp và đầy tham vọng. Nữ diễn viên đầu tư hơn 200 bộ trang phục cho nhân vật Hứa Nghiên xuyên suốt 32 tập, trong đó chỉ riêng tập mở màn đã xuất hiện tới 11 bộ đồ khác nhau – thể hiện đẳng cấp thời trang của một nữ MC danh tiếng.

Sự lột xác của Triệu Lộ Tư được khán giả chờ đợi. Ảnh: NSX
Đáng chú ý, phần ghi công phim cho thấy Triệu Lộ Tư trực tiếp tham gia khâu tạo hình, thậm chí tự trang điểm và phối đồ. Đây được xem là một trong những vai diễn mà cô tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng nhất kể từ khi vào nghề.
Sự lột xác của Triệu Lộ Tư cũng được cộng hưởng bởi bạn diễn Trần Vỹ Đình – ngôi sao vốn quen thuộc với hình tượng doanh nhân lạnh lùng, nay tiếp tục thể hiện chiều sâu qua nhân vật CEO nhiều tham vọng và nội tâm giằng xé.
Phát sóng “nhảy dù” sau loạt sóng gió hậu trường
Ban đầu, Hãy để tôi tỏa sáng dự kiến lên sóng mùa hè 2025, nhưng kế hoạch quảng bá bị đình trệ do tranh chấp pháp lý giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment. Suốt thời gian đó, loạt tin đồn về việc phim bị “xếp kho”, cắt sửa hay ngừng chiếu khiến người hâm mộ lo lắng.

Nhiệt độ trên nền tảng phát sóng nhanh chóng vượt mốc 20000 - Ảnh: weibo
Việc phim bất ngờ phát sóng vào ngày 26/9 được giới quan sát nhận định là động thái “tận dụng sức hút” của Triệu Lộ Tư – khi cô vừa gây chú ý tại một sự kiện thương hiệu. Tuy nhiên, vì không được chuẩn bị trước, 4 tập đầu của phim chỉ có lượng quảng cáo hạn chế (1 – 3 quảng cáo mỗi tập).
Dẫu vậy, phản ứng khán giả lại rất tích cực. Chỉ trong vòng một giờ sau khi lên sóng, phim đã vượt mốc 20.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video, và đến trưa cùng ngày chạm 22.000 điểm – con số cho thấy sức hút không hề suy giảm của Triệu Lộ Tư giữa thời điểm khó khăn.
Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư trước ngã rẽ
Tháng 8 vừa qua, mâu thuẫn với công ty quản lý cũ đã khiến Triệu Lộ Tư phải khóa tài khoản Weibo cá nhân với hơn 30 triệu người theo dõi, đồng thời gián đoạn nhiều hoạt động nghệ thuật. Người hâm mộ từng lo ngại rằng các tác phẩm đã quay của cô sẽ bị “đắp chiếu” vô thời hạn.
Vì thế, sự trở lại của Hãy để tôi tỏa sáng mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ như một tác phẩm truyền hình mà còn là bước đi khẳng định Triệu Lộ Tư đang từng bước giành lại thế chủ động trong sự nghiệp.
Điều đáng nói là đến nhiều giờ sau khi phim phát sóng, cả Studio Triệu Lộ Tư lẫn Trần Vỹ Đình vẫn chưa có bất kỳ động thái quảng bá chính thức nào, khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Song với một dự án từng “gặp bão” từ khâu hậu trường, việc phim có thể ra mắt khán giả đã là một tín hiệu đáng mừng.
Hãy để tôi tỏa sáng là minh chứng cho thấy sức hút của Triệu Lộ Tư không dễ dàng bị che mờ, ngay cả khi cô vướng vào những tranh chấp căng thẳng trong giới giải trí. Cùng với diễn xuất giàu kinh nghiệm của Trần Vỹ Đình, bộ phim hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra nhiều bàn luận trong những tuần phát sóng sắp tới.

Phim "Mưa đỏ” sắp rời rạp, lập kỷ lục chưa từng có: Dấu son mới của phim chiến tranh cách mạng
Kinhtedothi - Sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim “Mưa đỏ” – tác phẩm lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 – sẽ chính thức phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9/2025, trước khi bước vào hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến để tiếp tục đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu phim mới tại TP Hồ Chí Minh
Ngày 24/9, nam diễn viên Hứa Quang Hán chính thức có mặt tại TP Hồ Chí Minh để tham dự chuỗi hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh "Năm của anh ngày của em". Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong một sự kiện tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Phim Bậc thầy hòa giải của Han Suk Kyu lập kỷ lục
Ở tập chiếu thứ 3, phim “Bậc thầy hòa giải” của Han Suk Kyu tiếp tục đạt thành tích mới khi tỉ suất người xem đạt mức 8%.