Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nữ quái tuổi teen và vụ bắt cóc, tống tiền gần 1 tỷ đồng

KTĐT - Trong những ngày qua, các trường học ở miền Trung, đặc biệt là ở tỉnh Nghệ An được một phen hoảng loạn khi vào ngày 6/9/2011, em Phạm Văn Phương, sinh năm 1996, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, là học sinh lớp 10C6 trường PTTH Diễn Châu 2 bị nhóm người gồm Lê Hồng Quang (1990), Hồ Văn Bình (1989), Lương Văn An (1996) cùng trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành và Quách Thị Em (1995) trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa bắt cóc để tống tiền gia đình với số tiền lên đến 800 triệu đồng. Bất ngờ hơn, cầm đầu thương vụ này là một nữ quái mới 16 tuổi.
KTĐT - Trong những ngày qua, các trường học ở miền Trung, đặc biệt là ở tỉnh Nghệ An được một phen hoảng loạn khi vào ngày 6/9/2011, em Phạm Văn Phương, sinh năm 1996, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, là học sinh lớp 10C6 trường PTTH Diễn Châu 2 bị nhóm người gồm Lê Hồng Quang (1990), Hồ Văn Bình (1989), Lương Văn An (1996) cùng trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành và Quách Thị Em (1995) trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa bắt cóc để tống tiền gia đình với số tiền lên đến 800 triệu đồng. Bất ngờ hơn, cầm đầu thương vụ này là một nữ quái mới 16 tuổi.
 
Vụ bắt cóc học sinh đòi tiền chuộc rúng động giới học đường
 
Ngay sau khi thông tin về vụ bắt giữ người đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An), chúng tôi đã trực tiếp về tận nơi xảy ra vụ việc gặp gỡ nạn nhân và gia đình, cơ quan chức năng cùng những nhân chứng có liên quan đến vụ việc.
 
Có mặt tại nhà em Phạm Văn Phương (1996), học sinh lớp 10C6, trường THPT Diễn Châu 2, gia đình cho biết đến 5h30’ sáng ngày 7/9 cháu Phương đã được thả về nhà sau hơn một ngày bị giam giữ. Chị Phạm Thị Hải, mẹ của cháu Phương, cho hay, khoảng gần 5h chiều ngày 6/9, chị nhận được điện thoại từ số 0167.952.7429 với nội dung: “Con bà đánh bạc thua, bị giữ lại, bà phải đưa 200 triệu đồng để chuộc.
 
 Hẹn 8 giờ tối ở Cầu Lồi.”. Tiếp đó chị lại nhận được tin nhắn nội dung: “Chúng tôi chỉ cần tiền, bà  đừng đùa với tính mạng con trai bà. Nếu có ai biết thì vợ chồng bà sẽ phải ân hận!” Sau đó chị nhận được điện thoại cũng từ số thuê bao trên nhưng là tiếng của con trai, nội dung “Mẹ ơi! Mẹ cầm tiền xuống chuộc con về. Họ đánh bạc, họ bắt con rồi và con không biết đang ở đâu hết”.
 
Chị gọi lại thì chỉ thấy ò í e. Phát hoảng, chị vội báo sự việc cho bà con họ hàng, đồng thời điện báo chồng đang làm ăn bên Lào về. Tìm hiểu tại trường THPT Diễn Châu 2 thì được biết, đầu giờ chiều Phương được một cô gái nói là đi nhận quà của anh con cô gửi từ bên Lào về, Phương đi theo rồi không thấy quay lại học nữa. Vụ việc ngay lập tức cũng được trình báo công an.
 
Mãi đến gần 7 giờ tối cùng ngày thì số điện thoại lúc chiều lại gọi đến và vẫn là Phương cầm máy, giọng rất gấp, em kêu cứu và bảo mẹ xoay tiền nhanh lên để cứu con, lần này số tiền tăng lên 500 triệu và đến khoảng 12 giờ đêm thì chúng tiếp tục gọi đến thúc giục và yêu cầu 800 triệu đồng, bọn chúng yêu cầu chị phải đưa con út đang học lớp 4 bắt xe đi khẩn trương nếu không chúng sẽ tiêm chích ma túy vào người, con chị sẽ bị nhiễm HIV.
 
Trong lúc gia đình tìm cách hoãn binh thì lực lượng công an cũng đang ráo riết lần tìm các manh mối. Bất ngờ hơn là trong lúc mọi người đang lo lắng thì vào khoảng 5h30’ sáng 7/9, em Phạm Văn Phương đã được thả về nhà an toàn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người.
 
Kịch bản vụng về của nữ quái 16 tuổi
 
Về phía cơ quan Công an huyện Diễn Châu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ bắt giữ người để đòi tiền chuộc, nạn nhân là học sinh, dễ gây ra những tổn thương về tâm sinh lý cũng như tạo dư luận xấu chốn học đường nên phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Chính bởi vậy, chuyên án mang bí số 911B được xác lập. 

 

Sau đúng 3 ngày lần tìm manh mối, chuyên án đã đi vào hồi kết với 1 đối tượng liên quan đã bị bắt khẩn cấp và 2 đối tượng khác biết không thể thoát tội nên đã ra tự thú. Các đối tượng trong vụ án lần lượt là Lê Hồng Quang (1990), Hồ Văn Bình (1989), Lương Văn An (1996) trú cùng xã Đô Thành với nạn nhân và Quách Thị Em (1995) trú tại tỉnh Thanh Hóa.
 
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi tội lỗi và thừa nhận hành vi phạm pháp của mình như sau: Lê Hồng Quang sinh ra ở một xóm nghèo xã Đô Thành, bản tính ham chơi nên bỏ học sớm. Đầu năm 2011 Quang xuống bãi tắm Diễn Hải (Diễn Châu) ăn nhậu và gặp cô gái tuổi teen Quách Thị Em.
 
Em quê ở Thanh Hóa nhưng sớm dạt vào “thiên đường ăn chơi” để phục vụ tại các quán nhà lá, phục vụ khách làng chơi mặc cho năm nay cô bé mới bước sang tuổi 16. Kết nhau từ đấy nên cứ năm ba ngày Quang lại đến Diễn Hải thăm Em.
 
Mỗi lần gặp nhau, Em chiều chuộng, hầu hạ Quang hết mình. Cặp với nhau một thời gian, cả hai phát hiện ra đều cùng chung sở thích quái dị là đa mang bài bạc, số đề  nên chẳng mấy chốc, đôi tình nhân này rơi vào vòng luẩn quẩn của nợ nần.
 
Sáng ngày 5/9/2011, sau một đêm du hí với nhau, đôi mèo mả gà đồng này bàn nhau nghĩ cách kiếm tiền trả nợ nên đã hẹn với hai tên Bình và An cũng là khách quen của Em, đồng thời người cùng xã của Quang để bàn kế hoạch kiếm tiền phi pháp.
 
Sau khi nghe cả bọn bảo nhà của em Phạm Văn Phương, trú cùng xã đang học tại Trường PTTH Diễn Châu 2 có bố và nhiều người ruột thịt đang làm ăn tại Lào rất giàu có, Quách Thị Em đã bàn với cả bọn là sẽ lên phương án bắt cóc Phương để tống tiền bố mẹ và được cả bọn nhất trí.
 
Theo kế hoạch do Quách Thị Em đã vạch sẵn, 13 giờ ngày 6/9 Quang và Em bắt taxi đến xã Đô Thành và phát hiện Phương đi trên chiếc xe đạp liền bám theo. Đến cổng trường PTTH Diễn Châu 2, Quách Em xuống xe chặn đón em Phương rồi hỏi: “Bạn có phải tên Phương không? Bạn có quà của anh Đạt bên Lào gửi cho bạn, theo em đi nhận”.
 
Nghe nói có quà từ Lào, Phương cả mừng kéo theo bạn cùng lớp tên Thảo lên taxi. Trong khi đó, biết Em đã lừa được Phương rời lớp học, Quang, Bình và An gọi 1 chiếc taxi khác theo sau. Để tách bạn em Phương, bọn chúng tấp vào một quan cà phê ven đường rồi gọi xe cho em này về lớp học, sau đó tất cả cùng lên một chiếc xe khác chạy thẳng ra địa phận xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) thì chúng xuống xe.

 
Lúc này, cả bọn mới hiện rõ nguyên hình, chúng khống chế, dọa em Phương phải điện thoại về cho mẹ, bảo chuẩn bị gấp 200 triệu đồng để chuộc con. Lúc này em Phạm Văn Phương mới biết mình bị bắt cóc tống tiền.
 
Sau khi điện thoại, nhắn tin thấy gia đình em Phương không chịu giao nộp tiền, bọn chúng đã cử tên Lê Văn An ở lại Nghệ An tiếp tục nghe ngóng tình hình, còn cả bọn đưa Phương ra Thanh Hóa tiếp tục khống chế.
 
Chúng đưa Phương đến nhà nghỉ Trúc Linh ở thành phố Thanh Hóa, nhốt em trong nhà vệ sinh. Để Phương mau chóng thuyết phục gia đình, Quách Thị Em còn nghĩ ra chiêu “mỹ nhân kế” khi xung phong ở cùng phòng với em Phương, trong khi đồng bọn ở phòng ngoài, tiếp tục nhắn tin, gọi điện thúc giục.
 
Thậm chí, để tạo sức ép, chúng còn đeo khẩu trang, kính đen, cầm kim tiêm dọa sẽ chích HIV vào người em Phương khiến em này sợ quá nhiều lần ngất xỉu. Mãi đến nửa đêm ngày 6/9, vẫn chưa thấy gia đình giao tiền, trong lúc đó, tin xấu của tên An ở Nghệ An báo ra, Công an đang truy lùng ráo riết khắp nơi.
 
Thậm chí, danh tính của Quách Thị Em tại Diễn Hải cũng đã được xác định. Để xác minh thông tin, bọn chúng đã cử tên Hồ Văn Bình đón xe về Nghệ An để “thẩm định” thông tin trước khi thực hiện các bước tiếp theo.
 
Chỉ đến khi tên Bình điện báo mọi chuyện đang diễn biến xấu như tin báo thì cả bọn mới hoảng sợ thực sự. Chúng quyết định thả em Phạm Văn Phương rồi đường ai nấy đi, trong khi các tên còn lại quay trở về Nghệ An thì Quách Thị Em cũng vội vã đón xe về nhà ở huyện Như Thanh để trốn tránh sự truy lung của cơ quan công an.
 
Trong khi đó, lại nói thêm rằng, trong quá trình vạch bày kế hoạch, vì quá mê mải ngóng chờ tiền chuộc từ gia chủ mà bọn bắt cóc quên mất rằng, trong thời gian chúng đang giữ em Phạm Văn Phương, gia đình đã trình báo sự việc với Công an huyện Diễn Châu và Chuyên án mang bí số 911B cũng đã được xác lập.
 
Tối cùng ngày, Ban Chuyên án tiến hành phối hợp với Công an huyện Yên Thành xác định được danh tính Lê Hồng Quang, Hồ Văn Bình và Lương Văn An đều trú cùng xã với em Phương, là những đối tượng chắc chắn có liên quan đến việc bắt giữ em này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung “nữ quái” Quách Thị Em cũng nhanh chóng được làm sáng tỏ khi may mắn thay, Công an xã Diễn Hải vẫn còn giữ được tấm ảnh hồ sơ của ả.
 
Biết đã bị phát giác, 15 giờ ngày 9/9, hai đối tượng Hồ Văn Bình và Lê Hồng Quang lần lượt ra tự thú. Sáng ngày 10/9/2011, Tổ công tác do Trung tá Phan Huy Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH chỉ huy lên đường ra Thanh Hóa bắt Em tại nhà xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh và chiều 10/9, đối tượng còn lại trong vụ án là Lương Văn An ra tự thú.
 
Chân dung nữ quái tuổi teen
 
Tại nhà tạm giữ Công an huyện Diễn Châu, Quách Thị Em là đối tượng đặc biệt nhất từ trước đến nay đang bị giam giữ. Nói đặc biệt bởi kẻ phạm pháp này ít tuổi nhất, phạm tội cũng vào loại nguy hiểm nhất. Không riêng gì tôi mà nếu ai đó tiếp xúc với Em cũng sẽ dễ dàng nhận ra ở con người này có cái gì đó rất ương bướng, phớt đời. Gương mặt vuông, lì lợm, trông Quách Thị Em già hơn nhiều, từng trải hơn so với lứa tuổi 16 của đời mình.
 
Quách Thị Em sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em ở xã miền núi Mậu Lâm của tỉnh Thanh Hóa. Vì nghèo nên học hết lớp 5, Em bỏ ngang ở nhà giúp mẹ làm nương rẫy.

 

 Năm 15 tuổi, Em theo chân một chị trong làng xuống thành phố Thanh Hóa bán hàng nhưng lại dạt xuống biển Sầm Sơn trước khi “đóng đô” ở bãi tắm Diễn Hải (Diễn Châu). Cuộc đời của Quách Thị Em cứ thế trôi đi với việc “bán trôn nuôi miệng” ấy nếu như không gặp Lê Hồng Quang và nhiễm phải thói hư tật xấu, nhất là cờ bạc lô đề từ gã trai lêu lổng này.
 
 Em cho hay, kế hoạch bắt người đòi tiền chuộc em cũng đã thực hiện theo kế hoạch của một khách làng chơi, trong một lần đến mua vui đã khoe như thế khi được hỏi kiếm tiền bằng cách nào là nhanh nhất. Và cô ta đã đưa ra áp dụng nhưng tiếc rằng, màn “trình diễn” quá vụng, kết cục tất yếu là cái giá phải trả cho những kẻ lười lao động nhưng lại muốn có thật nhiều tiền đang chờ đợi bọn chúng ở phía trước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hợp nhất 3 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ là lựa chọn có tính đột phá

Hợp nhất 3 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ là lựa chọn có tính đột phá

04 Jun, 08:52 PM

Kinhtedothi - Chiều 4/6, tại TP Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng và Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương, công tác quốc phòng, an ninh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội.

Quảng Nam sẽ tăng cường 34 cán bộ cấp tỉnh giữ chức chủ chốt cấp xã

Quảng Nam sẽ tăng cường 34 cán bộ cấp tỉnh giữ chức chủ chốt cấp xã

04 Jun, 08:00 PM

Kinhtedothi - Chiều 4/6, đoàn công tác do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII (Nghị quyết 60) liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ