Olympigue Marseille vs Montpellier: Cơ hội đi vào lịch sử

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nếu điều đó xảy ra âu cũng là một kết cục hoàn toàn hợp lý. So với những đội bóng còn lại của Ligue 1, Montpellier chứ không phải cái tên nào khác có được sự ổn định cao nhất cả về phong độ lẫn hậu trường.

  Không có trong tay những ngôi sao nhưng HLV R. Girard đã biến Montpellier thành một tập thể rất khó bị đánh bại dựa trên lối chơi mang đậm tính tập thể. Chính tinh thần đoàn kết đã chuyển hóa thành sức mạnh để đội bóng miền Nam nước Pháp tưởng như có lúc tỏ ra hụt hơi nhưng rồi nhanh chóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng.
 

Trong khi đó, yếu tố tinh thần dường như là khái niệm khá xa xỉ với các cầu thủ Marseille. Từ đầu mùa chỉ một số ít trận đấu người ta thấy được bản lĩnh của nhà vô địch Ligue 1 mùa bóng 2009-10. Đó là khi đội bóng thành phố cảng vượt qua Inter Milan ở vòng 1/16 Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách hay khi đánh bại ĐKVĐ Ligue 1 Lille với tỷ số 2-0 cách đây 10 vòng đấu... Nhưng càng ngày niềm tin của các CĐV dành cho thầy trò D. Deschamps càng cạn kiệt khi chứng kiến niềm tự hào của họ lần lượt trải qua cơn ác mộng tại Ligue 1 (lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Marseille không thắng 9 trận liên tiếp ở giải VĐQG), cú sốc Champions League và những sóng gió trong phòng thay đồ.

Ngay trước trận đấu quan trọng với PSG cách đây 2 ngày, HLV Didier Deschamps đã tuyên bố: “9 trận còn lại của Ligue 1 với chúng tôi như 9 nấc thang danh dự. Marseille sẽ cống hiến hết mình để phục vụ khán giả, những CĐV thân yêu của chúng tôi”. Đúng là Marseille đã đá như lên đồng và gây rất nhiều khó khăn cho đội bóng thủ đô, tung ra tới 16 cú sút (so với 7 của PSG), được hưởng gấp đôi số quả phạt góc (6 so với 3) và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54%). Nhưng kết cục vẫn là một thất bại và không khó để hình dung những tác động tiêu cực về mặt tâm lý với các cầu thủ Marseille.

Cuối tuần này Marseille sẽ đá trận CK cúp Liên đoàn với Lyon. Đây là cơ hội cuối cùng để Didier Deschamps và các học trò có thể cứu vãn được một mùa giải bết bát và cũng là con đường duy nhất để họ kiếm lấy một tấm vé dự Europa League mùa tới. Vì thế chẳng dại gì đội chủ sân Velodrome sẽ tung hết sức ở trận đấu với Montpellier (mà có cố cũng chắc gì đã thắng được?! Hơn nữa, không thắng 9 hay 10 trận thì cũng như nhau cả).

Được nghỉ nhiều hơn đối thủ 2 ngày nên các cầu thủ của HLV R. Girard đang hoàn toàn sung sức. Trước một Marseille đang rệu rã, chắc chắn Montpellier sẽ không bỏ qua cơ hội lịch sử này để tiến gần hơn đến ngôi vị số 1 của làng túc cầu Pháp. Niềm tin trên càng được củng cố khi ở lượt đi thầy trò R. Girard cũng đã xuất sắc đánh bại đội bóng thành phố cảng với tỷ số 1-0. Hơn nữa, trong đội hình của họ đang sở hữu chân sút số 1 tại Ligue 1 với 18 lần lập công Giroud.

Thông tin lực lượng:

Marseille: Diawara, Azpilicueta, Remy vắng mặt vì chấn thương.

Montpellier: Dernis, Tinhan chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Marseille: Mandanda; Fanni, Mbia, Nkoulou, Morel; Amalfitano, A.Diarra, Be.Cheyrou, Valbuena; Brandao, Gignac.

Montpellier: Jourdren; Yanga-Mbiwa, Bocaly, Hilton, Bedimo; Saihi, Estrada; S.Camara, Belhanda, Utaka; Giroud.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần