Phát huy giá trị di sản văn hoá đền Đồng Cổ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/5, tại di tích đền Đồng Cổ, quận Tây Hồ tổ chức Chuyên đề Giáo dục di sản, Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh nhân dịp Lễ hội truyền thống Kỷ niệm 995 đền Đồng Cổ (phường Bưởi, quận Tây Hồ).

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, các hiệu trưởng, tổng phụ trách các trường học và học sinh khối 5, Trường Tiểu học Đông Thái.

Đây là hoạt động ngoại khoá đầu tiên được quận Tây Hồ chọn làm điểm trong chuỗi hoạt động sắp tới để phát huy giá trị di sản văn hoá đền Đồng Cổ.

Các em học sinh tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề tại đền Đồng Cổ.
Các em học sinh tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề tại đền Đồng Cổ.

Mở đầu chương trình, các đại biểu, thầy cô và các học sinh cùng làm lễ dâng hương để tỏ lòng thành kính và ghi nhớ công lao của vị Sơn thần Đồng Cổ. Sau lễ dâng hương, Trưởng Tiểu ban di tích Đông Xã giới thiệu về lịch sử và giải đáp thắc mắc của các bạn nhỏ về nghi lễ Lễ hội đền Đồng Cổ, ý nghĩa lịch sử to lớn của đền Đồng Cổ và Hội thề Trung Hiếu.

Trong nội dung chương trình, các học sinh đã tham gia hoạt động trải nghiệm tại đền: “Rung chuông vàng”; vẽ tranh, viết cảm xúc về đền Đồng Cổ và Hội thề Trung Hiếu; thưởng thức màn trống hội của các thành viên trong đội trống Ban Di tích và học sinh Trường Tiểu học Đông Thái.

Qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh hiểu được lịch sử đền Đồng Cổ và nét văn hóa đặc sắc có ý nghĩa to lớn của Hội thề Trung hiếu - một di sản văn hóa đang được Bộ VHTT&DL đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đây là cơ hội để các em học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.
Đây là cơ hội để các em học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.

Hằng năm, nước ta có hàng nghìn lễ hội nhưng chỉ có tại đền Đồng Cổ có Hội thề Trung Hiếu. Dù đã trải qua quá trình đô thị hóa nhưng những huyền tích về ngôi đền Đồng Cổ, về Hội thề Trung hiếu đến nay vẫn luôn trường tồn với thời gian. Đó thật là một niềm tự hào của mỗi người dân quận Tây Hồ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.