Tiếp vụ nước sông Pheo ô nhiễm đe dọa Lễ hội bơi Đăm:
Phát lộ thêm nhiều nguồn thải đầu độc sông Pheo
Kinhtedothi - Con kênh nối liền với sông Pheo nước chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi thối khó chịu. Nhiều đầu cống xả được phát hiện nối liền với con kênh này, dẫn trực tiếp một lượng lớn nước thải nhiều màu sắc, ngày đêm đổ thẳng ra kênh.


Nguồn thải "khủng" từ những cống xả
Ngày 25/3, Báo Kinh tế & Đô thị có bài viết “Hà Nội: nước sông ô nhiễm nặng, Lễ hội bơi Đăm bị đe dọa” phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông Pheo. Điều đáng nói, một đoạn sông này là nơi sẽ diễn ra Lễ hội bơi Đăm, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm trong ít ngày tới. Nguồn nước sông ô nhiễm khiến chính quyền và người dân địa phương không khỏi lo ngại hội thi bơi bị ảnh hưởng, thậm chí không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.
Sau khi bài báo đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận người dân và bạn đọc. Phóng viên Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của bạn đọc sống tại khu đô thị Tân Tây Đô “tố” nhiều nguồn thải độc hại đang được xả thẳng ra con kênh nối liền với sông Pheo. Ngay lập tức, phóng viên đã có mặt để tìm hiểu sự thật.

Sáng 26/3, có mặt tại con kênh nằm ngay vị trí giáp ranh giữa thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức và xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, phóng viên Kinh tế & Đô thị nhận thấy nguồn nước trong con kênh này vẫn chuyển màu đen xì, bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Tại khu vực đầu nguồn con kênh (nơi tiếp giáp với QL32), ở vị trí đối diện với nhà máy bia thị trấn Trạm Trôi là một đầu cống lớn, từ trong cống này, một dòng nước đen xì, đặc quánh lừng lững chảy ra dòng kênh.
Một người dân sống trong khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) cho biết, cống xả trên là “đầu ra” của một mương nước thải, nơi tập trung nhiều nguồn thải khác nhau, trong đó có nguồn thải dân sinh từ những hộ dân sống dọc QL32. Đặc biệt, sát dòng mương này có một nhà máy hóa chất lớn, nằm ngay cạnh khu đô thị Tân Tây Đô.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo bờ mương, đi ngược về phía đầu nguồn thì phát hiện ra ngay sát con mương này là một khu vực nhà máy sản xuất có quy mô lớn. Bên ngoài cổng dẫn vào khu vực nhà máy, có tấm biển với nội dung: “Nội quy ra vào làm việc tại xưởng sản xuất Tân Lập, Xí nghiệp vật liệu hóa chất…”. Dòng nước dưới con mương này chuyển màu đen xì; một số chỗ xen lẫn các loại rác thải sủi bọt trắng trông rất đáng sợ.
Tiếp tục đi ngược dòng kênh, chúng tôi được dẫn thẳng tới một đoạn kênh lộ thiên nằm sát QL32. Tại đây, dòng kênh bắt đầu chạy ngầm xuống phía dưới một trạm rửa xe nằm ngay mặt đường QL32. Ở đoạn lộ thiên của dòng kênh, nguồn nước vẫn một màu đen kịt và tỏa mùi hôi nồng nặc.
Chúng tôi quay trở lại dòng kênh, đi ngược theo hướng thẳng ra sông Pheo. Cả một đoạn kênh dài được bao trùm bởi dòng nước hôi hám, đen kịt. Ngay tại khu vực giữa con kênh, tiếp tục xuất hiện một ống cống tròn cỡ lớn với đường kính lên tới cả mét.

Từ trong ống cống này, một dòng nước đục màu nước gạo từ từ chảy ra dòng kênh. Khác với dòng nước đen ở đầu cống bên trên, dòng dước trắng đục này tỏa ra mùi tanh. Người dân cho biết, đường ống trên là đường nước thải từ trong khu đô thị Tân Tây Đô. Không biết trước khi xả ra đây, nguồn nước này đã được xử lý hay chưa nhưng chỉ cần đứng cạnh ống cống, ngửi mùi tanh hôi bốc lên, đã choáng váng không chịu được.
Theo quan sát của phóng viên Kinh tế & Đô thị, dòng kênh nước đen này không trực tiếp chảy thẳng ra sông Pheo mà được khóa kín bằng một trạm bơm. Vào thời điểm chúng tôi khảo sát sáng 26/3, trạm bơm này không hoạt động. Dòng nước phía ngoài trạm bơm cũng chuyển màu đen xì. Tuy nhiên, đi tiếp khoảng 100m, nơi ngã ba dòng kênh, nguồn nước đột ngột chuyển sang hai màu đen – trắng đục đan xen. Đi xa thêm một đoạn nữa, đến sông Pheo, khu vực cầu Chùa Đậu, dòng nước đã trong xanh thấy rõ, mùi hôi thối cũng không còn nặng nữa.

Nước sông Pheo đã trong hơn
Trong một diễn biến khác, chiều 26/3, ghi nhận tại đoạn sông Pheo ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm – nơi sẽ diễn ra hội thi bơi Đăm, phóng viên Kinh tế & Đô thị nhận thấy dòng nước ở đây đã được bơm đầy, màu nước cũng đã trong xanh hơn khá nhiều. Anh Tuấn – một người dân trong làng cho biết, so với ít ngày trước, chất lượng hiện nước sông Pheo đã được cải thiện nhiều. “Mấy ngày trước, nước ô nhiễm quá. Bây giờ, nước sông đã sạch hơn rồi. Cứ như thế này, mấy hôm nữa diễn ra hội thi bơi sẽ đỡ lo hơn” – anh Tuấn nói.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Đoàn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Tây Tựu cho biết, sau khi Báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài viết “Hà Nội: nước sông ô nhiễm nặng, Lễ hội bơi Đăm bị đe dọa” đã nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan. Phía trạm bơm Đan Hoài cũng đã hỗ trợ bằng cách bơm nước sông Hồng vào sông Pheo, nhờ đó nguồn nước sông Pheo đã được cải thiện chất lượng đáng kể.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, dù hiện tại nước sông Pheo đã bớt ô nhiễm nhưng nguy cơ ảnh hưởng đến Hội thi bơi Đăm chưa hẳn đã hết. Bởi từ nay đến lúc đó, chỉ cần xuất hiện nguồn thải đổ vào sông Pheo khiến nước sông đổi màu thì hội thi bơi Đăm vẫn bị ảnh hưởng. Hiện phường Tây Tựu vẫn đang phối hợp chặt chẽ với trạm bơn Đan Hoài cũng như chuẩn bị các phương án dự phòng, kể cả việc chuẩn bị sẵn hóa chất làm sạch nước để sử dụng trong thời điểm hội thi diễn ra, nếu cần thiết.

Liên quan đến công ty bia tại thị trấn Trạm Trôi, ông Đoàn Mạnh Hùng cho biết, sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh, đại diện công ty này đã gọi điện cho ông Hùng khẳng định không xả thải ra môi trường, không làm ảnh hưởng đến nguồn nước sông Pheo.
Hà Nội: Kéo dài 10 năm, dự án cải tạo sông Pheo bao giờ về đích?
Kinhtedothi - Dự án Cải tạo, thoát nước sông Pheo tại quận Bắc Từ Liêm đã kéo dài hơn 10 năm kể từ lần đầu tiên được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Dự án dang dở có một phần nguyên nhân đến từ công tác giải phóng mặt bằng.

Di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi nội đô: Đừng vì khó mà chậm trễ!
Kinhtedothi - Sau nhiều năm thực hiện chủ trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội đô, nhưng đến nay nhiều đơn vị vẫn "bám trụ", tiếp tục xả thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Do đó, cần những quyết sách quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ.

Hà Nội: nước sông ô nhiễm nặng, Lễ hội bơi Đăm bị đe dọa
Kinhtedothi - Một trong những hội thi bơi nổi tiếng nhất Hà Thành, được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia đang đứng trước nguy cơ không thể diễn ra do nguồn nước sông ô nhiễm nghiêm trọng. Chuyện tưởng chỉ có trong tiểu thuyết này lại đang diễn ra tại Hà Nội.