Phi Sơn và bến đậu quê hương

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bản hợp đồng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với Phi Sơn được khá nhiều khán giả xứ Nghệ kỳ vọng. BHL đội bóng đứng thứ 8 BXH V.League 2020 mùa này đều hiểu rằng, nếu chỉ với quân số như hiện nay họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Thầy trò HLV Minh Đức với 4 trận thắng, 8 hòa, 8 thua đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8, một thành tích không hề tồi đối với tân binh V.League. Bại tướng của đội bóng bờ nam sông Lam có TP.HCM, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ninh, trong đó những trận thắng chủ nhà Quảng Ninh, Thanh Hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội bóng này.
Bến đậu quê hương
Là nhà cầm quần đầy cá tính, HLV Minh Đức mới có thể tạm hài lòng với hàng công khi Bruno có 10 bàn thắng, Masaray 2 bàn và Tuấn Tải 3 bàn thắng. Qua 20 vòng đấu, chỉ có 7 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi bàn, với 19 bàn thắng là điều không hài lòng BHL và cổ động viên Núi Hồng.
 Chia tay TP.HCM. Ảnh PS

Đối với Phi Sơn, việc ra sân 17 trận ghi được 3 bàn và đang mất dần vị trí chính thức khi Lâm Ti Phông xuất hiện. Trong mùa giải này thậm chí nhiều trận ông Chung đã đưa Sầm Ngọc Đức, một hậu vệ trái lên đá tiền vệ phải. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của TP.HCM thì Phi Sơn đã không mấy phải triển khi phải bó vào trong nhiều hơn. Khả năng xoay xở của Phi Sơn khi rời đường biên đã tỏ ra không hiệu quả, làm chậm đường bóng tấn công của đội chủ sân Thống Nhất.
3 năm, với 41 trận đấu tại V.League cho TP.HCM chỉ có 11 bàn thắng, chỉ tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thì việc Phi Sơn rời sân Thống Nhất là giải pháp có lợi cho cả đôi bên. Rõ ràng, Phi Sơn cần môi trường mới để khẳng định lại giá trị của mình khi bước sang tuổi 29.
Sau khi thử nghiệm khá nhiều đội hình, HLV Minh Đức ưa thích sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với 2 ngoại binh đá trung phong và 3-4-3 khi đó Tuấn Tải được đẩy cao lên đá cặp với 3 ngoại binh. Cánh trái được mặc định cho Tuấn Hải, cầu thủ có kỹ thuật chuyên môn tốt nhất đội tại thời điểm này. Bên cánh phải của đội bóng Núi Hồng, HLV Minh Đức xoay vòng Văn Hiệp, Văn Minh, Viết Trường.
 Quê hương luôn chào đón PS10. Ảnh SLFC
Với nhà cầm quân đầy cá tính như Minh Đức thì chắc chắn Phi Sơn không phải được mặc định suất đá chính ở vị trí tiền vệ phải. Mùa bóng vừa rồi khán giả Hà Tĩnh đã không có dịp thấy Lê Tấn Tài tỏa sáng, dù sau đó về sân Hàng Đẫy anh lập tức trở thành trụ cột của nhà vô địch Hà Nội.
HLV Minh Đức tỏ ra rất rắn tay trong tập luyện và chỉ đạo chuyên môn, sẵn sàng gạt bỏ các công thần để đảm bảo sự thống nhất trong đội bóng. Có lẽ ông tin Phi Sơn sẽ chuẩn mực cả trong tập luyện, thi đấu để dìu dắt đàn em.
Sự kỳ vọng của người hâm mộ
Về chuyên môn, ngoại trừ tốc độ thì Phi Sơn có kinh nghiệm, kỹ thuật rê dắt hơn đàn em Văn Hiệp, Văn Minh. Trong 3 nhiệm vụ quấy rối, kiến tạo và ghi bàn thì có lẽ BHL Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kỳ vọng Phi Sơn sẽ làm tốt 2 nhiệm vụ đầu hơn là bàn thắng. HLV Minh Đức cần có người làm bóng cho Tuấn Hải và Masaray để nâng cao số bàn thắng của hàng công.
So với Bruno thì lối đá của Masara yêu cầu khoảng trống nhiều hơn. Ngoại binh này thường lùi thấp tìm bóng và rất cần đường chuyền có điểm rơi để tăng tốc khi lao về phía khung thành đối phương. Hiện các tiền vệ của đội bóng Núi Hồng không có nhiều đường chuyền có tính sáng tạo, bất ngờ nên thường bị hóa giải không mấy khó khăn. Các tiền vệ trung tâm Hoàng Anh, Văn Học hay Văn Công, Mạnh Dũng đều thiên về khả năng đánh chặn hơn là kiến tạo, nên hơn ai hết HLV Minh Đức cần tìm 1 nhạc trưởng đúng nghĩa.
 Được nhìn Phi Sơn đảo chân “rang lạc” là niềm vui của khán giả 2 bờ sông Lam. Ảnh PS
Ngày trở xứ Nghệ của Phi Sơn đang gặp chút trở ngại so với 3 năm trước, khi anh rời SLNA, đó là tăng cân. Điều này khiến cho người ta ít thấy những cú đảo người, vặn sườn đối phương khi đi bóng tốc độ cao dọc biên. Việc lạm dụng các pha xoay người che chắn bóng đã khiến cho Phi Sơn không phát huy được điểm mạnh khi còn đá cho SLNA.
Anh nói lời tạm biệt: "Giờ đây cho phép Sơn xin gửi lời chào tạm biệt toàn thể người hâm mộ CLB TP HCM và tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ mọi người để có thể trở về cống hiến cho quê hương mình". Được nhìn Phi Sơn đảo chân “rang lạc” là niềm vui của khán giả 2 bờ sông Lam. Nhất là khi Hương Sơn chính là mảnh đất mà Phi Sơn đã lớn lên cho đến ngày vượt sông Lam gia nhập SLNA.
Vui hơn nữa là anh sẽ tỏa sáng trong màu áo quê nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để có chân vào đội tuyển quốc gia như kỳ vọng trong lần rời SLNA cách đây 3 năm. Bởi nói cho cùng, Phi Sơn vẫn là cầu thủ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả xứ Nghệ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần