Kinhtedothi - Chợ vùng cao Tây Bắc thường họp từ 5 giờ sáng đến 15 - 16 giờ chiều thì chợ tan. Đủ các thành phần, người già, trẻ con, trai gái... đều nô nức xuống chợ. Để đến được chợ, người dân phải dậy từ rất sớm và chủ yếu là đi bộ .
Giữa mùa Xuân, đến với phiên chợ vùng cao Tây Bắc du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cô gái Lô Lô, Hà Nhì, Mông... xúng xính trong bộ váy áo mới , màu sắc rực rỡ, gương mặt tươi vui, xinh xắn, trắng trẻo xuống chợ.
Đối với người dân vùng cao, đi chợ không chỉ đơn giản để mua bán hàng hóa mà còn được để giao lưu trao đổi những nông sản mà họ sản xuất ra. Vì vậy, trên khắp các nẻo đường, từ trên sườn núi đến những con đường mòn, bà con dân tộc nơi đây người đi bộ, người cưỡi ngựa, đi xe máy rộn ràng đổ về chợ. Có người cắp con lợn đen trũi, có bà, có chị lại gùi trên lưng đủ các loại nông sản như: ngô, gạo, những nắm rau xanh mơn mởn mới hái.
Chợ nơi đây họp đơn giản, người ta chỉ cần trải tấm áo mưa rồi bầy bán những tảng thịt, con gà, dăm ba xâu cá, vài nải chuối xanh hay chai mật ong rừng mới lấy được...
Khi mặt trời đứng bóng, những chảo thắng cố lớn nghi ngút khói ở góc chợ đã vơi; những chén rượu ngô thơm nồng đã cạn mà câu chuyện dường như vẫn còn chưa rứt!
Chợ vùng cao miền núi Tây Bắc được rất nhiều khách trong nước và khách nước ngoài đến tham quan du lịch. Bởi, chợ vùng cao còn nhiều nét sinh hoạt hoang sơ, dân dã mang đậm nét văn hóa của núi rừng Tây Bắc!
Kinhtedothi - Chợ Hàng là chợ phiên duy nhất hiện nay còn họp tạị Hải Phòng và mang dáng dấp của một chợ quê trong lòng thành phố. Chợ thu hút lượng khách đông đảo bởi mặt hàng phong phú, phong tục tập quán, lối sống của người dân quê được thể hiện rõ trong những phiên chợ.
Kinhtedothi - Phiên chợ Lau những ngày cuối năm, ta tìm thấy được sự bình yên và mộc mạc của hương vị Tết đang bao trùm lên cảnh vật và con người nơi đây. Dòng người chọn từng bó dong, lựa từng nải chuối, ai ai cũng cảm thấy trong lòng mình đang rộn ràng không khí Tết.
Kinhtedothi - Sáng 7/11, thông tin từ Bí thư xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), ông Đỗ Xuân Dũng xác nhận, trên địa bàn xã đã bị thiệt hại về tài sản với 23 con trâu của 7 hộ dân bị ngạt nước do lũ dâng cao và nhanh sau ảnh hưởng của cơn bão số 13.
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/11/2025 về vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe giúp bạn lên kế hoạch tốt nhất. Bọ Cạp một ngày bị chi phối bởi cảm xúc
Kinhtedothi - Những con sóng lớn lao thẳng vào nhà, đánh sập hàng rào, tường gạch. Suốt nhiều thập kỷ qua, có lẽ đây là lần đầu tiên người dân Tịnh Khê chứng kiến triều cường lên cao và hung dữ đến thế.
Kinhtedothi- Bão số 13 (Kalmaegi), kèm theo mưa lớn kéo dài từ đêm 4/11 đến rạng sáng 7/11, đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thống kê ban đầu được biết có 2 người đã tử vong, hàng trăm nhà dân hư hỏng nghiêm trọng, cùng nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng.
Kinhtedothi - Trong đêm 6/11 và rạng sáng 7/11, mực nước tại thôn Phước Nhuận (xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) đã không ngừng dâng cao nhanh chóng, gây ngập lụt cục bộ, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương triển khai công tác di dời hàng chục hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn.