Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phim Good Boy - "Bom tấn mới" của Park Bo Gum mở màn chạm đỉnh

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thực sự "bùng nổ" khi JTBC chính thức phát sóng tập đầu tiên của bộ phim hành động – hài tội phạm mới “Good boy”. Với sự trở lại của Park Bo Gum trong một vai diễn hoàn toàn lột xác, bộ phim không chỉ "chốt đơn" rating ấn tượng mà còn khiến khán giả mạng xã hội "dậy sóng".

Park Bo Gum: Lột xác thành "trai ngoan" đầy gai góc

“Good boy” kể về một nhóm vận động viên quốc gia từng giành huy chương Olympic, nay được tuyển mộ vào lực lượng cảnh sát trong một dự án đặc biệt. Không còn ánh hào quang sân đấu, họ khoác lên mình đồng phục, gắn huy hiệu và dấn thân vào một xã hội đầy rẫy bất công, tội phạm và sự thờ ơ với công lý.

Park Bo Gum vào vai diễn mới đầy gai góc trong "Good boy". Ảnh: NSX

Bộ năm "Good Avengers" – tên gọi đặc biệt dành cho biệt đội – bao gồm những gương mặt từng khuấy đảo sàn đấu như boxing, bắn súng, đấu kiếm, vật và ném đĩa. Giờ đây, họ phải học cách đối mặt với một hiện thực tàn khốc, nơi vinh quang quá khứ chẳng còn giá trị.

Trong vai Yoon Dong Joo, Park Bo Gum rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh “nam thần hiền lành” quen thuộc để hóa thân thành một cựu võ sĩ boxing từng là niềm tự hào dân tộc. Nhưng sau ánh hào quang, Dong Joo bị coi là "hết thời", sống chật vật và lạc lõng. Giờ đây, anh phải vật lộn với công việc mới trong lực lượng cảnh sát – không chỉ bằng nắm đấm, mà cả sự can đảm và chính nghĩa bị mài mòn bởi thực tế khắc nghiệt.

Dàn diễn viên phim "Good boy"

Những cảnh hành động đầu phim cho thấy hình ảnh Dong Joo lăn xả dưới nắng gắt, mặt mũi đầy vết bầm tím, máu me – không hề “sạch sẽ” như những hình tượng cảnh sát lý tưởng. Chính điều này khiến nhân vật trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.

Rating mở màn ấn tượng – vượt cả bom tấn cùng khung giờ

Theo Nielsen Korea, tập 1 của “Good boy” đã đạt rating trung bình 4,8%, với cao điểm lên tới 7,3% – một con số đáng kinh ngạc trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Không chỉ thế, phim còn vượt mặt “Our Unwritten Seoul” của Park Bo Young – tác phẩm đang "làm mưa làm gió" trước đó.

Kim So Hyun và Park Bo Gum. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC

Sang tập 2, rating tiếp tục tăng lên 5,3%, củng cố kỳ vọng rằng “Good boy” sẽ là bom tấn truyền hình mới của Hàn Quốc. Thậm chí, nhiều chuyên trang dự đoán phim có thể vượt mốc 5,8% mà “More Beautiful Than Heaven” do Son Seok Gu nắm chính từng đạt được, và trở thành “quái vật rating” mùa hè 2025.

Ngay sau 2 tập đầu phát sóng, trên các diễn đàn phim ảnh, mạng xã hội tràn ngập bình luận phấn khích: "Cảm giác như đang xem Avengers bản Hàn!", "Park Bo Gum lần này diễn như quên mình, cuốn đến từng khoảnh khắc", "Tập đầu mà nổi da gà, đoạn hành động cuối phim như phim điện ảnh!"

Không chỉ khán giả Hàn, mà fan quốc tế cũng dậy sóng. Từ Reddit, Twitter đến TikTok, hình ảnh của Park Bo Gum trong bộ đồng phục cảnh sát với ánh mắt bất cần và nắm đấm tung ra không do dự nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Điều làm nên sức hút đặc biệt cho “Good boy” nằm ở sự kết hợp của kịch bản khác lạ, nhịp phim nhanh, cảnh quay đậm chất điện ảnh, và dàn diễn viên xuất thần.

Đạo diễn Shim Na Yeon, người từng gây ấn tượng với “Beyond Evil”, tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc xây dựng chiều sâu nhân vật, tâm lý nội tâm phức tạp nhưng không làm chậm nhịp phim. Ở “Good boy”, cô còn đẩy mạnh yếu tố hành động, khiến khán giả không rời mắt suốt tập phim.

Bên cạnh Park Bo Gum, sự xuất hiện của Kim So Hyun trong vai nữ cảnh sát Ji Han Na – lạnh lùng, lý trí nhưng nội tâm đầy mâu thuẫn – cũng được khen ngợi. Các diễn viên Lee Sang Yi, Heo Sung Tae và Tae Won Seok không đơn thuần là trợ thủ, mà mỗi người đều có câu chuyện riêng – một “đội hình vàng” đúng nghĩa.

Không chỉ là hành động – mà còn là câu chuyện nhân văn

Dưới lớp áo của một phim hành động hài tội phạm, “Good boy” thực chất là một câu chuyện về giá trị con người sau hào quang, là lời tự sự của những vận động viên từng được tung hô như người hùng, nhưng bị xã hội quên lãng chỉ sau một kỳ Thế vận hội.

Bộ phim “Good boy” chạm đến cảm xúc người xem. Ảnh: NSX

Bộ phim đặt ra câu hỏi lớn: "Khi ánh đèn sân khấu tắt, ai sẽ là người đứng về phía những người từng hy sinh cả tuổi trẻ cho vinh quang quốc gia?"

Chính chiều sâu này giúp “Good boy” chạm đến cảm xúc người xem, tạo nên dư âm sau mỗi tập phim. Cảnh nhân vật Dong Joo nhìn tấm huy chương cũ dưới ánh đèn đường, lặng lẽ lau vết máu trên mặt, có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của phim Hàn năm nay.

Kết: Với một tiền đề mới lạ, diễn xuất đỉnh cao và cách kể chuyện hấp dẫn, “Good boy” không chỉ mở ra một hành trình hành động gay cấn, mà còn mang đến cái nhìn nhân văn về những người từng là anh hùng. Nếu giữ vững phong độ như hai tập đầu, Park Bo Gum và biệt đội "Good Avengers" hoàn toàn có thể làm nên lịch sử cho truyền hình Hàn Quốc 2025.

Bộ phim truyền hình “Good boy” được phát sóng vào 22:40 mỗi thứ Bảy hàng tuần trên kênh JTBC, Hàn Quốc. 

Lisa BlackPink hé lộ nội dung phim tài liệu đầu tay

Lisa BlackPink hé lộ nội dung phim tài liệu đầu tay

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi Disney+ chơi lớn: “Nine Puzzles” có đủ sức cứu cả nền tảng?

Khi Disney+ chơi lớn: “Nine Puzzles” có đủ sức cứu cả nền tảng?

03 Jun, 05:19 PM

Kinhtdothi - Khi làn sóng nội dung gốc của Disney+ đang chật vật tìm lại vị thế sau những cú trượt dài tại thị trường Hàn Quốc, bộ phim truyền hình Nine Puzzles (tựa tiếng Việt: 9 mảnh ghép bí ẩn) xuất hiện như một ẩn số đầy triển vọng, mở ra hi vọng về một bước ngoặt thực sự trong cuộc đua giành lại khán giả xứ Kim Chi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ