Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phố Hàng Mã: ngập tràn đồ hoá trang “kinh dị” trước thềm Halloween

Kinhtedothi - Còn 2 tuần nữa đến lễ hội Halloween, tại tuyến phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã ngập tràn các mẫu mã đồ chơi, trang phục hóa trang ‘kinh dị’ đủ sắc màu như mặt nạ, nón phù thủy, bộ xương... để phục vụ nhu cầu khách hàng tới mua sắm, trang trí.
Những ngày này, tại các cửa hàng trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã "thay áo mới", bày bán đồ chơi, trang phục lễ hội hóa trang Halloween.
Lễ hội Halloween hay còn được gọi là lễ hội hóa trang vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Tây phương. Từ "Halloween" là sự kết hợp của 2 từ Hallows và Eve (có nghĩa là ngày lễ các thánh) được diễn ra vào 31/10 hàng năm.
Halloween được coi là ngày đánh dấu kết thúc mùa Thu và bắt đầu vào mùa Đông. Lễ hội này nhanh chóng được các bạn trẻ Việt Nam đón nhận, do đó hàng hóa phục vụ cho ngày lễ này cũng trở nên đa dạng nhiều mẫu mã hơn.
 
Nhiều loại đồ chơi, đồ trang trí truyền thống của ngày Halloween như bí ngô, nhện khổng lồ, hình nộm, bộ xương, lưỡi hái...
 
Đồ chơi, trang trí Halloween năm nay khá đa dạng. Những mặt hàng được mọi người ưa chuộng và bán chạy nhất là áo choàng phù thủy, đèn lồng bí ngô...
 
Những bộ trang phục, đồ trang trí đậm chất "ma quỷ' khiến không ít người đi đường phải "thót tim".
 
 
Theo một số chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: "Các mặt hàng bày bán tại đây hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc, giá nhập rẻ hơn và nhiều mẫu mã đa dạng từ đồ chơi, đồ hóa trang đơn thuần cho đến các đồ sản phẩm điện tử. Các loại trang phục hóa trang được bán với giá 100.000 - 300.000 đồng/sản phẩm. Những hình nộm kỳ dị, ma mị có giá 100.000 - 400.000 đồng/sản phẩm, tùy kích cỡ. Các loại mặt nạ có giá từ 30.000 - 60.000 đồng/chiếc".
"Để hút khách, chúng tôi còn phải kỳ công trang trí mặt cửa hàng cho phong phú, mang đậm màu sắc kinh dị để khách hàng tới mua và có thể chụp check-in" - Chủ cửa hàng cho biết thêm.
 
Không khí Halloween tràn ngập trên phố Hàng Mã với tông màu chủ đạo cam, đen... Con đường mang chút ma mị, kỳ quái, nhưng cũng không kém phần rực rỡ, đẹp mắt.
Nhiều khách hàng và du khách thích thú với những đồ trang trí "kinh dị" dịp lễ hội hoá trang Halloween.
Xử phạt tài xế lái xe tang diễu phố đêm Halloween ở TP Hồ Chí Minh

Xử phạt tài xế lái xe tang diễu phố đêm Halloween ở TP Hồ Chí Minh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sắc Xuân rực rỡ giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sắc Xuân rực rỡ giữa lòng Hà Nội

04 Feb, 04:14 PM

Kinhtedothi - Tại điều 21 luật Thủ đô năm 2024 về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch. Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Đào đông đỏ giá hàng trăm triệu đồng “xuống phố” đón Tết Bính Ngọ 2026

Đào đông đỏ giá hàng trăm triệu đồng “xuống phố” đón Tết Bính Ngọ 2026

02 Feb, 08:46 PM

Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, đào đông đỏ nhập khẩu với giá hàng trăm triệu đồng xuất hiện tại chợ hoa Lê Quang Đạo, thu hút đông đảo người dân Thủ đô Hà Nội. Không nở hoa rực rỡ như đào truyền thống, đào đông đỏ gây ấn tượng bằng những chùm quả tròn mọng, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy ngày Tết.

Mùa đào rừng nở rộ, Ô Quy Hồ đẹp như tranh xuân Tây Bắc

Mùa đào rừng nở rộ, Ô Quy Hồ đẹp như tranh xuân Tây Bắc

31 Jan, 01:16 PM

Kinhtedothi - Những ngày cuối năm, đèo Ô Quy Hồ khoác lên mình sắc hồng dịu nhẹ của đào rừng nở sớm giữa mây sương. Sắc đào rừng nổi bật trên nền núi rừng xanh thẫm, khiến Ô Quy Hồ trở thành điểm dừng chân lý tưởng dịp cận Tết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ