Kinhtedothi - Trong review tập 40 bộ phim “Phố trong làng”, ân hận vì đã nặng lời đánh đuổi bé Tình, Mến khóc lóc, gào thét tìm con.
Trong tập review 40 bộ phim “Phố trong làng”, sau khi Hoài phát hiện ra một chiếc dép của trẻ con ở ao đầu làng, bố mẹ của Tình đều đau buồn, nghĩ rằng con đã làm điều dại dột. Mến sau khi hết cơn giận đã ân hận, lao mình xuống chiếc ao đầu làng để gào thét, khóc lóc tìm con.
Mến khóc thương con. Ảnh: VTV.
Về phía Thương, cô quyết tâm sẽ bỏ chồng. Nói với Ngọc, Thương chia sẻ: “Con bé có bao giờ đi ra khỏi làng một mình đâu, một năm đôi lần đều có mẹ đi cùng nhưng giờ không biết đi đâu nữa”.
Ở diễn biến khác, Nam, Hoàng và Ngọc đến một cửa hàng tạp hoá để xem camera và phát hiện bé Tình lang thang một mình trên đường. Khi mọi người con đang lo lắng, người chủ tạp hoá nói: “Con bé liều thật, giờ này con lên núi, chắc không về được rồi”.
Tập 40 bộ phim “Phố trong làng” sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 14/1 trên kênh VTV1.
Kinhtedothi – Ngày 15/11, hơn 2.000 vận động viên không chuyên thuộc 5 phường, gồm: Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Bình Quới (TP Hồ Chí Minh) đã tham gia lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao (TDTT) liên phường năm 2025, tại sân UBND phường Bình Thạnh.
kinhtedothi - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia văn hóa và đô thị nói rằng, vỉa hè là nơi phản chiếu rõ nhất tốc độ phát triển và những nghịch lý của Hà Nội hôm nay. Là bởi, dọc trên những hè phố nhuốm màu thời gian ấy là thấp thoáng bóng dáng của quá khứ, của nhịp sống hiện tại và cả dự cảm cho tương lai. Ở đó như đang gánh gồng trên đôi vai một bên là khát vọng văn minh, trật tự, một bên là sinh kế của hàng vạn con người...
Kinhtedothi - Link xem trực tiếp Cách em 1 milimet tập 22 sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 20 giờ hôm nay, 14/11/2025 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.
Kinhtedothi - Ngày 14/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm “100 năm mỹ thuật hiện đại – Sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” và Lễ trao Giải thưởng Victor Tardieu.