Tại khu vực bãi đá sông Hồng, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã tụ hội tại đây để đọc kinh Phật, cầu phước cầu an và thực hiện phóng sinh cho các loài vật như chim, cá nước ngọt.
Theo quan sát của phóng viên, đa số những loài vật được người dân mua đến để phóng sinh là cá nước ngọt và các loài chim nhỏ. Bà Nguyễn Thị Vân, phường Vĩnh Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, chia sẻ: “Vào ngày Rằm tháng Giêng, việc phóng sinh sẽ tạo điều kiện để các sinh vật được kéo dài sự sống”.
Các bạn trẻ đang phóng sinh trong ngày Rằm tháng Giêng.
Bà Vân cũng cho biết: Những con vật được thả ra môi trường sống phải thật khoẻ mạnh. Chính vì thế, ngay từ mờ sáng bà đã ra chợ đầu mối Long Biên chọn mua những chú cá mới được đánh bắt từ sông lên. “Nếu cá yếu, thả ra sông mà chết thì coi như việc mình làm là vô ích” – bà cho biết.
Tại khu vực quanh hồ nước trong đền ông Ba Hoàng, rất nhiều bạn trẻ đã đến phóng sinh cho các loài vật.
Bạn Phùng Thu Phương, sinh viên Đại học Y Hà Nội, tâm sự: “Sau khi phóng sinh cho các loài vật, em cảm thấy tâm mình thật nhẹ nhàng và thanh thản".