Phụ huynh chuẩn bị hành trang sẵn sàng về quê

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng nay (10/7), hơn 612.000 thí sinh trên cả nước tiếp tục bước vào ngày thi cuối cùng của đợt 2, kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2013. Thí sinh khối B thi Hóa; khối C, D thi Ngữ Văn.

 
Đối với môn Hóa (khối B), thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Thí sinh thi khối C, D sẽ làm bài thi Ngữ Văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 180 phút. Thời tiết sáng nay vẫn khá mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh làm bài.
 
Phụ huynh chuẩn bị hành  trang sẵn sàng về quê - Ảnh 1
 
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại các điểm thi: THCS Đống Đa, Tiểu học Khương Thượng, trường ĐH Y Hà Nội, Học viện Ngân Hàng; trường ĐH Công đoàn;… không khí ngoài trường thi khá trật tự, phụ huynh chờ con ngoài trường thi đã được lực lượng dân phòng, công an phường, CSGT hướng dẫn xếp xe gọn gàng, không ảnh hưởng đến giao thông. 

Tại các điểm thi, rất nhiều phụ huynh ở xa như: Yên Bái, Hà Giang, Hà Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng… đã sắp sẵn đồ đạc, tư trang để khi thí sinh dời trường thi là “lên đường” về quê cho kịp tàu, xe.

Phụ huynh chuẩn bị hành  trang sẵn sàng về quê - Ảnh 2
 
Chị Nguyễn Thị Lê Thu (Yên Bái) có con gái thi vào trường ĐH Công Đoàn cho biết: Về Hà Nội, lạ nước, lạ cái, mấy ngày mất ăn mất ngủ vì lo cho con thi. “Mệt quá, mình không quen với không khí ở Hà Nội, ngột ngạt quá, ở nhà rộng rãi quen rồi. Trước khi đưa con về đi thi, định bụng con thi xong sẽ ở lại thêm 1-2 ngày để 2 mẹ con đi thăm thú phố phường, vào Lăng viếng Bác, nhưng mấy hôm cả hai mẹ con lo lắng mất ăn mất ngủ, mệt quá, lại quyết định trưa nay con thi xong là 2 mẹ con ra tàu về quê, đành để dịp khác đưa con về Hà Nội chơi sau” -chị Thu tâm sự.

Phụ huynh chuẩn bị hành  trang sẵn sàng về quê - Ảnh 3
 
Bên cạnh là các túi đồ, ba lô hành lý gọn gàng, em Ngô Thị Hường (Hà Giang) đưa em gái đi thi chia sẻ: “Có người quen ở Gia Lâm (Hà Nội) hàng ngày dậy từ 4h30 để đưa em sang trường thi. “Ngày đầu tiên đưa em sang làm thủ tục dự thi, hai chị em đi bằng taxi và bị tắc đường, cô em gái bị muộn giờ mất hơn 1 tiếng đồng hồ trong buổi sáng làm thủ tục. Em sợ quá nên 2 ngày thi vừa qua, cả hai chị em gần như thức trắng, chỉ sợ ngủ quên và đi sang trường thi muộn. Sáng nào hai chị em cũng dậy đi từ Gia Lâm sang trường thi ĐH Công đoàn từ 4h30-5h sáng. Ngày hôm nay là xong, chỉ chờ cô em thi ra là sẽ bắt ô tô ngoài về Hà Giang luôn”.

Tương tự như chị Thu, em Hường, rất nhiều phụ huynh ở các tỉnh đều chuẩn bị hành lý, tư trang sẵn sàng chờ con, em ra khỏi trường thi sẽ bắt tàu, xe về quê ngay. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần