Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phục vụ “Bữa cơm 0 đồng”, nước uống miễn phí cho sĩ tử Hà Nội

Kinhtedothi - Tại một số quận, huyện của Hà Nội, người dân, các hội đoàn thể và gia đình tình nguyện đã mở cửa, nấu cơm, chuẩn bị nước mát… để tiếp sức cho các sĩ tử trong hành trình vượt vũ môn. Những nghĩa cử lặng thầm ấy đang viết nên câu chuyện đẹp về tình người giữa mùa thi.

Không gian nghỉ ngơi thoáng mát, nơi nhiều thí sinh được thư giãn, ôn tập trong giờ nghỉ trưa tại gia đình anh Nguyễn Tử Đại (quận Long Biên, Hà Nội). Ảnh: Vi Giáng

Nơi nghỉ chân cho sĩ tử xa nhà

Từ Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Tử Đại và chị Nguyễn Thị Bình (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) luôn sẵn sàng mở cửa đón thí sinh và phụ huynh từ khắp nơi về dự thi.

Từ chai nước mát đến chỗ nghỉ miễn phí có điều hòa, sự đón tiếp tận tình đã giúp hàng chục sĩ tử yên tâm trong hành trình “vượt vũ môn”.

Tại Hà Nội, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 27/6 trong điều kiện thời tiết nắng nóng, một số điểm thi xuất hiện những cơn mưa rào lớn.

Ngay từ ngày 24/6, tại điểm thi Trường THPT Lý Sơn (quận Long Biên, Hà Nội) gia đình vợ chồng anh Nguyễn Tử Đại đã chuẩn bị khoảng 100 chai nước mỗi ngày, gồm nước chè Thái, nước ép hoa quả, đóng chai cẩn thận và đặt trong thùng trước nhà, cách điểm thi Trường THCS Lý Sơn chỉ vài trăm mét. Những chai nước mát được phục vụ miễn phí cho sĩ tử, phụ huynh và cả lực lượng tình nguyện viên làm nhiệm vụ hỗ trợ kỳ thi.

Chị Nguyễn Thị Bình chuẩn bị nước uống miễn phí phục vụ sĩ tử và phụ huynh. Ảnh: Vi Giáng

Ngày thi đầu tiên 26/6, trong tiết trời nắng nóng đỉnh điểm, nhiều phụ huynh lựa chọn thuê nhà trọ hoặc tìm nơi tá túc gần điểm thi để tiện di chuyển cho con. Gia đình anh Nguyễn Tử Đại không chỉ mở cửa đón các thí sinh đến nghỉ ngơi mà còn chuẩn bị sẵn sàng chăn, chiếu, điều hòa, đảm bảo không gian yên tĩnh, sạch sẽ giúp các em hồi sức giữa các môn thi.

Ngoài không gian nghỉ ngơi, gia đình anh còn giúp nhiều em có chỗ thư giãn, ôn lại bài vở trong không gian yên tĩnh và dễ chịu.

Em Hồng Quang Việt (SN 2006) học sinh Trường THPT Thường Tín (huyện Thường Tín, Hà Nội) cũng chia sẻ rằng, không gian nghỉ ngơi tại nhà gia đình anh Nguyễn Tử Đại rất thoải mái, mát mẻ và yên tĩnh, giúp em ôn lại kiến thức và chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho môn tiếng Anh vào chiều 27/6.

“Em cảm thấy rất biết ơn. Không gian ở đây yên tĩnh, có điều hòa mát rượi nên em có thể ôn lại kiến thức trước khi vào phòng thi buổi chiều” - em Hồng Quang Việt (SN 2006, học sinh Trường THPT Thường Tín) chia sẻ.

Em Hồng Quang Việt được anh Nguyễn Tử Đại tận tình đón tiếp, tạo không gian nghỉ ngơi để ôn thi chiều 27/6. Ảnh: Vi Giáng

Nhiều gia đình từ các huyện ngoại thành như Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì... cũng tìm được nơi tá túc ổn định. Chị Ngô Thị Tâm (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là phụ huynh của thí sinh Hoàng Thị Vân cũng đã ở nhờ nhà vợ chồng anh Nguyễn Tử Đại từ ngày thi đầu tiên. Vì nhà cách điểm thi xa, chị đưa con tới từ sớm và tá túc gần điểm thi để thuận tiện cho việc đi lại. May mắn được gia đình anh Nguyễn Tử Đại hỗ trợ, chị Ngô Thị Tâm xúc động: “Gia đình anh chị Đại rất tốt bụng, xem chúng tôi như người thân trong nhà. Con tôi được nghỉ ngơi đầy đủ, ôn bài, tinh thần vững vàng hơn khi bước vào phòng thi”.

Chị Ngô Thị Tâm (bên trái) cùng phu huynh chờ đón sĩ tử trong ngày thi 27/6. Ảnh: Vi Giáng

Trước đó, em Hoàng Thị Vân từng đi làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long để có thêm thu nhập, quyết tâm thi lại đại học sau khi đạt 21,5 điểm năm trước. Ước mơ trở thành giáo viên đã khiến em lựa chọn tiếp tục thi vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hương (huyện Gia Lâm, Hà Nội) kể lại: “Ngày thi đầu tiên tôi còn định chở con về sau môn sáng, nhưng ngày 27/6 trời đổ mưa lớn. May sao được anh chị Đại mời vào nhà tránh mưa và nghỉ ngơi. Căn phòng sạch sẽ, mát mẻ, con tôi được ôn lại bài và ngủ một giấc trưa. Chúng tôi thực sự cảm động”.

Lan tỏa yêu thương từ “Bữa cơm 0 đồng”

Không chỉ riêng gia đình anh Nguyễn Tử Đại, tinh thần “Tiếp sức mùa thi” còn lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương khác trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn), mô hình “Bữa cơm 0 đồng” đã được triển khai đều đặn trong nhiều năm qua.

Chị Lê Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sóc Sơn cho biết, mỗi mùa thi đến, người dân địa phương lại chuẩn bị những suất cơm miễn phí, nóng hổi, đủ dinh dưỡng để phục vụ thí sinh và người nhà.

Ngoài bữa ăn, nhiều gia đình gần điểm thi còn mở cửa, sẵn sàng cho thí sinh ở lại nghỉ trưa. Chị Chu Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Giã cho biết: “Mô hình “Bữa cơm 0 đồng” được triển khai từ năm 2023 đến nay do các chi hội phụ nữ phối hợp với người dân địa phương tổ chức phục vụ hàng nghìn suất ăn miễn phí cho thí sinh và phụ huynh.

Ngay từ sáng sớm, khoảng 5h sáng, các hội viên phụ nữ đã bắt đầu công việc nấu nướng. Trước đó, Hội đã phân công rất cụ thể từng người, từng phần việc để đảm bảo bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, an toàn và đúng giờ”.

Hàng trăm suất cơm miễn phí phục vụ phụ huynh và sĩ tử tại điểm thi khu vực xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: Chu Hà

Trước đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, mô hình “Bữa cơm 0 đồng” đã phục vụ khoảng 400 suất cơm. Đến năm 2024, số lượng tăng đột biến lên 700 suất, các hội viên phải “chạy” đi mua thêm lương thực vì lượng thí sinh và phụ huynh quá đông.

“Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay chúng tôi chuẩn bị trước khoảng 500 - 600 suất. Tại kỳ thi năm nay, do một số môn thi kết thúc sớm, nhiều phụ huynh chở con về nhà nên lượng người ăn trưa giảm nhẹ. Dù có thể không dùng hết, nhưng thừa còn hơn thiếu. Tinh thần là phục vụ tận tình, không để ai bị bỏ lại” - chị Chu Thị Hà bày tỏ.

Các hội viên phụ nữ chuẩn bị các suất cơm nghĩa tình. Ảnh: Chu Hà

Theo chị Chu Thị Hà, toàn bộ mô hình được vận hành nhờ sự góp sức của 10 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã. Ngoài ra, người dân cũng tự nguyện đóng góp, người cho gạo, người cho giò chả, thịt, rau củ, nước đóng chai... tạo nên những bữa cơm vừa ngon miệng, vừa đầy nghĩa tình.

Giữa mùa hè oi ả, giữa áp lực thi cử đè nặng, những tấm lòng sẻ chia, nghĩa tình đã trở thành liều thuốc tinh thần quý giá tiếp thêm sức mạnh cho hàng trăm thí sinh.

“Tiếp sức mùa thi” không chỉ dừng ở vật chất, mà còn là sự đồng hành, sự lắng nghe và niềm tin gửi gắm nơi các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước. Và dù kỳ thi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng tình cảm ấm áp ấy sẽ còn được lưu giữ rất lâu trong lòng những người đã từng nhận được.

Đề thi các môn tổ hợp - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề thi các môn tổ hợp - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi lưới an sinh rộng mở

Khi lưới an sinh rộng mở

27 Jun, 05:23 AM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7 tới, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 chính thức có hiệu lực, trong đó một điểm mới đáng chú ý là mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc đến các chủ hộ kinh doanh có đăng ký. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt, bởi lần đầu tiên nhóm lao động phi chính thức nhưng có đóng góp lớn cho nền kinh tế được đặt trong lưới an sinh bắt buộc của Nhà nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ