Portsmouth - MU: Đầu tiên và cuối cùng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - MU sẽ có chuyến hành quân tới Fratton Park để gặp đội đứng bét bảng Portsmouth, đây cũng là cuộc hội ngộ đầy thú vị giữa ngài Alex Ferguson với tân HLV trưởng Avram Grant trong trận đấu đầu tiên cựu HLV The Blues trở lại với Premier League.

KTĐT - MU sẽ có chuyến hành quân tới Fratton Park để gặp đội đứng bét bảng Portsmouth, đây cũng là cuộc hội ngộ đầy thú vị giữa ngài Alex Ferguson với tân HLV trưởng Avram Grant trong trận đấu đầu tiên cựu HLV The Blues trở lại với Premier League.

Hơn một năm trước, cả Sir Alex Ferguson lẫn Avram Grant đều đóng vai những người đi chinh phục, họ đã đụng độ nhau trong đêm Moscow, và người may mắn giành chiến thắng là chiến lược gia người Scotland cùng “lữ đoàn đỏ”. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của Grant trong cương vị HLV Chelsea.

 

Đêm nay, nhà cầm quân người Israel có trận đấu đầu tiên trong cương vị thuyền trưởng Portsmouth. Thật không may cho Grant, ông sẽ gặp lại đội bóng đã mang đến thảm hoạ trong sự nghiệp cầm quân của ông, Manchester United.

Lần này, Grant không còn là kẻ chinh phục. những gì ông có trong tay chỉ là một Pompey đang khủng hoảng trầm trọng và đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Thật khó để HLV người Israel đòi được món nợ hơn 1 năm trước với người đồng nghiệp bên phía MU.

 

Công bằng mà nói, trận chung kết Champions League mùa giải 2007/08, HLV Ferguson cùng đội bóng của mình đã may mắn hơn Chelsea của Avram Grant và đăng quang ngôi vô địch.
 
Nhưng thời điểm này, cuộc đối đầu giữa Sir Alex và tân HLV Portsmouth trở nên quá chênh lệch và sẽ không mấy ai ngạc nhiên nếu 1 lần nữa Grant trở thành bại tướng dưới tay ngài “máy sấy tóc”.

 

Manchester United đang khát điểm để tiếp tục bám đuổi Chelsea. Hiện tại, MU đứng ở vị trí thứ 2 với 28 điểm, kém 5 điểm so với The Blues. Tuy nhiên, khoảng cách đó hoàn toàn có thể được thu hẹp bởi đối thủ của Chelsea ở vòng này là đội bóng cùng thành phố, Arsenal. Chỉ cần rời Fratton Park với 3 điểm trọn vẹn, “Quỷ đỏ” sẽ tạm thời bám đuổi sát nút Chelsea và chỉ còn kém đối thủ 2 điểm.

 

Chắc chắn, HLV kì cựu người Scotland sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và ông sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Wayne Rooney được nghỉ ở trận đấu thủ tục với Beskitas hồi giữa tuần sẽ ra sân ngay từ đầu để đá cặp tiền đạo với Dimitar Berbatov. Rio Ferdinand không thể có mặt do dính chấn thương bắp chân.

 
Portsmouth - MU: Đầu tiên và cuối cùng - Ảnh 1

Avram Grant hẳn không thể quên “mối hận” hơn 1 năm về trước.

 

Về phía đội chủ nhà, mọi nỗ lực còn lại của họ từ giờ cho tới khi mùa giải kết thúc chỉ còn là cố gắng để không bị đẩy xuống giải hạng nhất. Đã có những thay đổi nhưng liệu nó có mang lại hiệu quả hay không thì cần phải có thời gian kiểm chứng.

 

Trước mắt, với những gì mà MU và Portsmouth đã “trình diễn” kể từ đầu mùa giải, khó có “cửa” cho đội chủ nhà trong trận đấu đêm nay. Và sẽ là lần thứ 2 liên tiếp, lần cuối cùng và lần đầu tiên, Avram Grant không thể vượt qua được ngài Alex Ferguson.

 

Đội hình dự kiến:

 

Portsmouth: Ashdown - Ben Haim. Hreidarsson, Kaboul, Wilson - Brown, Boateng, O'Hara, Mullins - Kanu, Dindane.

 

MU: Van der Sar - Neville, Brown, Vidic, Evra - Valencia, Fletcher, Carrick, Giggs - Rooney, Berbatov.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

33

13

11

0

2

33-8

2

MU

28

13

9

1

3

26-12

3

Arsenal

25

12

8

1

3

36-15

4

Tottenham

25

13

8

1

4

32-18

5

Aston Villa

22

13

6

4

3

21-13

6

Manchester City

21

12

5

6

1

23-16

7

Liverpool

20

13

6

2

5

29-20

8

Sunderland

20

13

6

2

5

21-19

9

Stoke City

19

13

5