PSG ngược dòng trước Napoli

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù đã chính thức bước vào mùa giải mới song PSG vẫn phải hành quân tới San Paolo tham dự trận giao hữu với Napoli.

Trận đấu có tên Acqua Lete Cup này không có nhiều ý nghĩa với thầy trò Laurent Blanc. Tuy vậy, Nhà ĐKVĐ nước Pháp vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh với những nhân tố trụ cột như Sirigu, Maxwell, Thiago Silva, Cabaye, Matuidi, Lavezzi hay Cavani.

Đặc biệt, đây là trận đấu mà PSG đã cho ra mắt trung vệ đắt giá nhất thế giới. Đó là David Luiz, người đã cập bến Parc des Princes với giá trị 40 triệu bảng. Ở trận ra mắt, cựu sao Chelsea đã được sát cánh bên người đồng đội của anh ở ĐT Brazil, Thiago Silva.
PSG ngược dòng trước Napoli - Ảnh 1
Tuy nhiên, chỉ sau 13 phút thi đấu, PSG đã dính tổn thất về lực lượng khi trung vệ đội trưởng Thiago Silva dính chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Marquinhos. Lỗ hổng to đùng ở hàng phòng ngự đã khiến Nhà ĐKVĐ nước Pháp thường xuyên đối mặt với các tình huống nguy hiểm của Napoli, nhất là khi đội bóng này tung ra sân đội hình mạnh với các mũi công như Hamsik, Callejon, Insigne,…

Tuy vậy, cũng phải tới phút 51, Napoli mới có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ cú đá bồi cận thành của Gonzalo Higuain. Đó là thời điểm mà hàng công Napoli trở nên sắc sảo hơn khi Michu, Mertens và Higuain được tung vào sân.

Bên kia chiến tuyến, PSG cũng tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng khi tung “siêu tiền đạo” Zlatan Ibrahimovic vào sân thay Cavani, người thi đấu khá mờ nhạt trong ngày trở lại miền đất cũ San Paolo.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến! Chỉ 4 phút sau khi Napoli mở tỉ số, PSG đã có bàn gỡ hòa 1-1. Không ai khác, chính Ibrahimovic là người đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với cú đá bồi tung lưới Napoli sau khi thủ thành Rafael vồ hụt bóng.

Kể từ đó, PSG bắt đầu chứng tỏ sức mạnh của hàng tấn công. Sau nhiều cơ hội tạo được, gã nhà giàu thủ đô Paris đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 62 do công của Javier Pastore, người đã có màn solo xộc thẳng vào vòng cấm Napoli trước khi dứt điểm dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1.

Trong thời gian còn lại, dù rất nỗ lực tấn công song Napoli không tạo ra nhiều cơ hội và đành chấp nhận thất bại 1-2. Sau trận đấu này, thầy trò Laurent Blanc sẽ trở về Pháp chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 ở Ligue 1 2014-15 với Bastia. Trong khi đó, Napoli sẽ bước vào trận lượt đi play-off Champions League với Athletic Bilbao.