Quận Hà Đông: Quán bia dựng rào sắt nhọn chiếm toàn bộ vỉa hè xung quanh

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc cả hệ thống chính trị của Hà Nội vào cuộc ráo riết lập lại trật tự đô thị thì tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, một quán bia lại ngang nhiên rào kín vỉa hè, lấn chiếm lòng đường trước cửa để phục vụ kinh doanh.

Vừa qua, báo Kinh tế & đô thị nhận được phản ánh rất bức xúc của người dân về hiện tượng nhà hàng Mai Hương, toạ lạc gần chợ cây Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông tự ý rào chắn kín toàn bộ vỉa hè, đặt biển cấm đỗ xe trên lòng đường xung quanh quán.

Hàng rào sắt kiên cố được nhà hàng Mai Hương quây kín chiếm toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ
Hàng rào sắt kiên cố được nhà hàng Mai Hương quây kín chiếm toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ

Ghi nhận thực tế cho thấy, đây là một điển hình của tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh gây mất trật tự, ATGT và văn minh đô thị. Phản ánh, bức xúc của người dân xác đáng.

Hàng chục biển cấm đỗ xe xung quanh khu vực được nhà hàng đặt dưới lòng đường gây cản trở giao thông
Hàng chục biển cấm đỗ xe xung quanh khu vực được nhà hàng đặt dưới lòng đường gây cản trở giao thông

Cụ thể, đoạn vỉa hè hình vòng cung, dài khoảng 50m bao quanh nhà hàng Mai Hương đã bị quây kín ra đến mép bằng hàng rào sắt cọc nhọn hoắt. Hàng trăm mét vuông vỉa hè biến thành nơi kê bàn ghế cho khách ngồi ăn uống, không còn một chút khoảng trống nào để người đi bộ đặt chân.

Chưa hết, lòng đường bao quanh quán xuất hiện hàng chục biển “cấm đỗ xe” màu đỏ. Ngoại trừ khách của nhà hàng, bất cứ ai đỗ xe ở đây đều bị xua đuổi, doạ nạt.

Một người dân  phường Vạn Phúc (xin giấu tên) cho hay: “Đi bộ qua khu vực quán bia Mai Hương này cực kỳ khó chịu. Đi dưới lòng đường đã mất an toàn, sợ bị xe tông lại sợ cả bảo vệ, nhân viên quán hăm he mắng chửi. Chủ nhà hàng này dựa vào ai mà dám rào hết cả vỉa hè không chừa lấy một phân nào, ngang ngược cấm dân đỗ xe trên lòng đường như thế?”

Hàng rào sắt, mái che kiên cố tại nhà hàng Mai Hương, phường Vạn Phúc
Hàng rào sắt, mái che kiên cố tại nhà hàng Mai Hương, phường Vạn Phúc

Nhiều người dân trong khu vực còn bày tỏ nỗi sợ hãi, cho rằng nhà hàng này được bảo kê, không thể đụng tới. Đây không phải một gánh hàng rong hay một quán trà đá, mà hàng trăm mét vuông vỉa hè bị rào bằng cọc sắt nhọn suốt thời gian qua không bị xử lý, có thể hiểu được nỗi hoang mang của người dân phường Vạn Phúc.

Liên quan đến những phản ánh, bức xúc của người dân về tình trạng này, Trung tá Đỗ Văn Cường, Phó trưởng Công an phường Vạn Phúc cho hay: Là lực lượng thường trực của Ban chỉ đạo 197 phường, thường ngày qua tuần tra kiểm soát về trật tự đô thị, trật tự công cộng, chúng tôi đã nắm được sự việc trên. Các lực lượng đã tuyên truyền nhắc nhở với nhà hàng nhiều lần. Sau đó, chúng tôi sẽ chủ động tham mưu, đề xuất với UBND phường Vạn Phúc để phối hợp xử lý nghiêm vi phạm.  

Các phương tiện dừng đỗ tràn xuống cả lòng đường
Các phương tiện dừng đỗ tràn xuống cả lòng đường

Mở rộng ghi nhận cho thấy, việc giữ gìn trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn phường Vạn Phúc cũng có nhiều tồn tại khác. Các tuyến phố như: Cầu Am, Vạn Phúc… có rất nhiều bảng, biển quảng cáo treo lộn xộn. Nhà hàng, quán xá mạnh ai nấy chiếm vỉa hè làm nơi đỗ xe, bày bán hàng hoá.

Biển, bảng được các hộ kinh doanh dựng ra sát mép vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị
Biển, bảng được các hộ kinh doanh dựng ra sát mép vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị

Đề nghị các lực lượng chức năng quận Hà Đông, BCĐ 197 quận, chính quyền địa phương các cấp có chỉ đạo kịp thời, sát sao, xử lý vi phạm của nhà hàng Mai Hương cũng như trên toàn bộ địa bàn phường Vạn Phúc, trả lại không gian công cộng và sự bình yên, an toàn cho Nhân dân phường Vạn Phúc.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.