Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Bình: Tiểu thương dựng lều tạm, “trắng đêm” canh hoa Tết

Kinhtedothi - Trong tiết trời giá rét, mưa phùn của những ngày cuối năm, nhiều tiểu thương bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán tại Quảng Bình dựng lều, đốt lửa, thức “trắng đêm” để trông hàng.
Thời tiết ở Quảng Bình những ngày này trở lạnh kèm mưa phùn, để thuận tiện cho việc buôn bán và đề phòng mất cắp, nhiều tiểu thương bán hoa, cây cảnh nơi đây đã dựng những căn lều tạm bợ, đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với cái rét mùa đông.
Dọc tuyến đường Hùng Vương (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), hoa cúc, quất, bưởi, đào, mai… đã được các tiểu thương bày bán kín khu vực chợ hoa, phục vụ người dân trang trí dịp Tết Nguyên đán.
Từ khoảng giữa tháng Chạp Âm lịch, tiểu thương sẽ bắt đầu mang hoa, cây cảnh ra chợ hoa bán hàng Tết, đồng nghĩa với việc họ phải chịu cảnh “ăn gió, nằm sương” trong hơn 10 ngày giữa trời đông, kỳ vọng sớm bán hết hàng để có được một cái Tết ấm no, đủ đầy.
Ghi nhận của phóng viên, tối ngày 17/1 (tức 26 Tết), do trời mưa kèm gió lạnh nên việc mua bán trở nên rất đìu hiu, anh Trần Văn Ba (tiểu thương, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) cho biết, năm nay sức mua giảm nhiều so với năm trước. “Bán không được, ế ẩm lắm! Tôi mang hàng ra bày bán từ ngày 20 Âm lịch nhưng đến bây giờ mới chỉ bán được 2 chậu mai”- anh Ba nói.
Anh Trần Văn Ba cho biết thêm, anh đã làm nghề buôn bán hoa cây cảnh được hơn 10 năm nay, anh nhập hơn 200 chậu mai từ các tỉnh Bình Định, Quy Nhơn… để về bán Tết. “Do thời tiết trở lạnh nên đến thời điểm hiện tại mai vẫn chưa kịp bung nụ, tôi phải liên tục phun thuốc kích thích, chong đèn điện xuyên đêm hy vọng hoa nhanh nở thì mới được khách hàng chọn mua” - anh Ba lo lắng.
Để chống chọi với cái rét cắt da thịt, nhiều tiểu thương co ro trùm chăn hay đốt lửa sưởi ấm bên trong những căn lều tạm. Công việc dù vất vả, phải "ăn gió, nằm sương" nhưng họ không quản ngại, chỉ mong sao nhanh bán hết hàng để về nhà ăn Tết sớm.
Ngồi co ro bên cạnh bếp lửa, anh Nguyễn Chí Hiếu (tiểu thương, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) cho biết, giá thành hoa, cây cảnh Tết năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái nhưng thị trường lại rất ảm đạm, thời tiết giá lạnh khiến khách hàng ngại mua bán vào buổi tối hơn. “Năm nào cũng vậy, khi cây cảnh, hoa được đưa về, chúng tôi phải cắt cử 2 người thay nhau để trông coi đề phòng không bị bứt phá, bẻ cành hay mất cắp”- anh Hiếu nói.
Càng về muộn, đường phố càng trở nên vắng vẻ, tiểu thương tranh thủ sửa sang, cắt tỉa, chăm sóc lại hoa, cây cảnh để cây luôn tươi tốt, rực rỡ màu sắc, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, nếu không có gì thay đổi, thì họ sẽ dựng lều bán hàng đến 30 Tết. Đến lúc đó, trong trường hợp vẫn còn cây thì sẽ chở lại về vườn và nghỉ bán.
Một cái Tết nữa đã cận kề, nhưng với những tiểu thương bán hoa, cây cảnh thì Tết với họ vẫn còn ở khá xa khi nỗi lo ế ẩm, thua lỗ đang còn hiện hữu, ai cũng mong muốn sớm bán hết hàng để có một cái Tết no ấm, đủ đầy.
Nghệ An: Khẩn trương cấp phát gạo cho người dân trước Tết

Nghệ An: Khẩn trương cấp phát gạo cho người dân trước Tết

Hà Đông: Không để ai không có Tết

Hà Đông: Không để ai không có Tết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về nguy cơ cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về nguy cơ cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán

11 Feb, 05:15 PM

Kinhtedothi - Đại diện Phòng Cảnh sát  (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào thời điểm hanh khô, thời tiết diễn biến phức tạp. Cùng với nhu cầu sản xuất, mua bán phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm, nguy cơ cháy, nổ đang tiềm ẩn ở mức rất cao.

Chuyện người con phía Đông giữ lửa đặc sản giữa lòng phố núi

Chuyện người con phía Đông giữ lửa đặc sản giữa lòng phố núi

11 Feb, 12:03 PM

Kinhtedothi- Giữa nhịp sống hối hả của “thủ phủ cà phê” Buôn Ma Thuột những ngày giáp Tết, có một không gian nhỏ nằm khiêm tốn nhưng luôn nồng đượm mùi nắng gió của vùng đất phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây). Đó không chỉ là nơi mua bán, mà là điểm dừng chân của những ký ức, nơi một người con phía Đông đang miệt mài dệt nên sợi dây kết nối văn hóa giữa vùng cửa ngõ và đô thị trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ