Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Bình: Tưng bừng lễ hội ở miền di sản

Kinhtedothi - Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày 30/4 - 1/5, tại Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra các hoạt động văn hóa, du lịch như Lễ hội cá trắm, đua thuyền sông Son và liên hoan ẩm thực…
Sáng 28/4, tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son lần thứ 6, đây là hoạt động thường niên mỗi khi đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son được tổ chức với mong muốn góp phần bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy phát triển văn hóa, quảng bá du lịch.
Lễ hội đua thuyền năm nay có sự tham gia của 10 đội đua, trong đó có 7 đội đua nam và 3 đội đua nữ đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Các đội đua sẽ tham gia đua 2 vòng với tổng chiều dài hơn 8km dành cho nam và 5km dành cho nữ điểm xuất phát và vạch đích ngay tại bến phà Xuân Sơn trên dòng sông Son.
Sau một buổi tranh tài trong sự cổ vũ nhiệt tình của hàng vạn người dân địa phương và khách du lịch, cuộc đua đã kết thúc trong sự rộn ràng, thể hiện tinh thần thượng võ. Ở nội dung đua thuyền nam, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thuyền Nhân Trạch, giải Nhì cho xã Hải Phú giải nhì và Đức Trạch đoạt giải Ba. Ở nội dung đua thuyền nữ, giải Nhất thuộc về đội thuyền Phong Nha, giải Nhì Hưng Trạch và giải Ba Liên Trạch.
Chiều cùng ngày, Lễ hội Cá trắm Phong Nha cũng đã được tổ chức. Năm nay, Hội thi cá trắm có ba đội thi đến từ xã Liên Trạch, Hưng Trạch và thị trấn Phong Nha với các phần: thi bắt cá trắm nhanh; tìm cá trắm to, cá trắm đẹp cho giải “hoa hậu cá” và thi chế biến cá.
Trong phần thi bắt cá nhanh, các xã, thị trấn sẽ thành lập sáu đội thi, mỗi đội gồm một đôi nam, nữ. Ban tổ chức sẽ đặt một lồng cá cố định bên phía bờ nam dòng sông Son, thả vào trong lồng 18 con cá trắm, nặng từ 3 - 5kg. Mỗi đội sau đó sẽ chèo thuyền từ bến phà Xuân Sơn đến lồng cá bắt một con cá và đưa cá về điểm xuất phát. Sau 30 phút, đội nào bắt được nhiều cá trắm hơn thì đội đó giành chiến thắng.
Về phần thi tìm cá trắm to, cá trắm đẹp, các đội thi sẽ mang đến cuộc thi những con cá trắm nặng từ 8 - 12kg, được nuôi dưỡng và chăm sóc kĩ lưỡng để tranh tài. Năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn con cá trắm nặng hơn 10kg của đội xã Hưng Trạch để trao giải “hoa hậu cá”. Ngoài ra, tại sân khấu chính của lễ hội, ba đội thi còn chuẩn bị sẵn ba món ăn được chế biến từ cá trắm để giới thiệu đến người dân, du khách thập phương.
Được biết, Lễ hội cá Trắm Phong Nha nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của địa phương, tôn vinh những người nông dân nuôi cá giỏi và giúp bà con nông dân tìm được đầu ra ổn định. Thông qua lễ hội để quảng bá hình ảnh du lịch của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. 
Quảng Bình: Linh thiêng lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Quảng Bình: Linh thiêng lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Quảng Bình: "Linh thiêng" nghĩa địa Cá voi ở làng biển Cảnh Dương

Quảng Bình: "Linh thiêng" nghĩa địa Cá voi ở làng biển Cảnh Dương

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông: nơi lưu giữ những điều đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông: nơi lưu giữ những điều đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

21 Dec, 10:21 AM

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến học tập chuyên đề của Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị, chúng tôi có dịp một lần nữa chạm vào những ký ức hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, chuyến đi càng thêm ý nghĩa khi gợi nhắc những giá trị thiêng liêng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, vì tự do của Nhân dân, độc lập của dân tộc và hạnh phúc, ấm no của đất nước.

Hà Nội sẽ... xanh

Hà Nội sẽ... xanh

21 Dec, 06:21 AM

Kinhtedothi - Những ngày qua, Hà Nội lại chìm trong bầu không khí đặc quánh. Sau những ngày có mưa, không gian bớt đi vẻ “sương khói mờ nhân ảnh”, nhưng cảm giác “khó thở” vẫn râm ran trong câu chuyện đời thường mà người Hà thành nói với nhau. Người Hà thành nhận ra những cơn mưa như liều thuốc giải khẩn cấp cho không gian đô thị, nhưng điều người ta mong ngóng là những quyết sách mạnh mẽ cho một đô thị thực sự xanh trong tương lai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ