Quảng Ngãi: Làng chài tổ chức lễ cầu ngư và “mở biển” đầu năm

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/2 (11 tháng Giêng), ngư dân làng chài thôn Hải Ninh (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ cầu ngư và ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.

Nghi thức lễ cầu ngư trên tàu cá.
Nghi thức lễ cầu ngư trên tàu cá.

Lễ cầu ngư được diễn ra trang trọng với những nghi thức theo tập tục truyền thống nhằm tạ ơn trời đất, biển khơi và thần Nam Hải đã ban tặng cho con người những vụ mùa khai thác hải sản bội thu. Bên cạnh đó, nêu bật ý chí, tinh thần phấn đấu vượt qua phong ba bão táp, tích cực bám biển lao động sản xuất của ngư dân.

Hát bả trạo trong lễ hội cầu ngư truyền thống ở làng chài Hải Ninh.
Hát bả trạo trong lễ hội cầu ngư truyền thống ở làng chài Hải Ninh.

Ông Mai Văn Anh- Trưởng Vạn chài Hải Ninh cho biết: “Lễ hội cầu ngư là nghi lễ quan trọng nhất trong năm của ngư dân miền biển, là dịp để chúng tôi tổng kết hoạt động đánh bắt năm cũ, bàn chuyện ra khơi năm mới. Lễ hội được tổ chức chu toàn cũng như cách chúng tôi giữ gìn văn hóa do cha ông để lại”.

Theo chính quyền địa phương, 2021 là năm đầy khó khăn do dịch Covid-19, thời tiết diễn biến khó lường, tuy nhiên, ngư dân vẫn can trường bám biển, bám ngư trường để khai thác hải sản.

Đồn biên phòng Bình Thạnh tặng cờ và ảnh Bác cho các tàu cá tham gia lễ ra quân khai thác hải sản đầu năm.
Đồn biên phòng Bình Thạnh tặng cờ và ảnh Bác cho các tàu cá tham gia lễ ra quân khai thác hải sản đầu năm.

Ông Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết: “Trong những năm qua, khai thác hải sản tại huyện Bình Sơn được xem là nghề đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Toàn huyện có 1.295 phương tiện khai thác, đánh bắt hải sản các loại với sản lượng khai thác hàng năm trên 33.000 tấn”.

Các tàu cá nổ máy ra khơi.
Các tàu cá nổ máy ra khơi.

Sau lễ cầu ngư, trong không khí phấn khởi, hăng hái, các tàu cá đồng loạt nổ máy ra quân đánh bắt đầu năm. Ngư dân Nguyễn Văn Hòa - Chủ tàu QNg 90636TS (thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh) bày tỏ: “Chúng tôi mong trời yên biển lặng, bám biển dài ngày giữ chủ quyền biển đảo, đi biển trúng lớn”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần