Quảng Ngãi thu về 219 tỷ đồng từ du lịch dịp 30/4, 1/5
Kinhtedothi-Dịp lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày là cơ hội vàng cho các khu, điểm du lịch ở Quảng Ngãi tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí cũng như văn hóa, văn nghệ để thu hút du khách.
Tại huyện Nghĩa Hành, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, lễ hội "Ẩm thực đồng quê" tổ chức ngay trên cánh đồng lúa vừa gặt xong ở thôn Bình Thành (xã Hành Nhân) đã thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm hương vị quê hương giữa khung cảnh thanh bình.

Lễ hội ẩm thực được tổ chức trên cánh đồng.
Khu vực ẩm thực đa dạng, phong phú với trên 30 món ăn từ các loại nông sản đặc trưng và trái cây địa phương. Tại đây, du khách được thưởng thức những món ăn đậm chất dân dã, truyền thống do chính tay người dân ở làng du lịch cộng đồng Bình Thành chế biến.
Điểm nhấn của chương trình lễ hội năm nay là tổ chức quy mô lớn hơn, có thêm các điểm vui chơi, những trò chơi dân gian, văn nghệ. Đặc biệt là gian hàng sản phẩm OCOP và các sản phẩm đồng quê phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm.
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ và Du lịch cộng đồng Bình Thành Đoàn Phú Việt Nam cho hay, lễ hội lần này có gần 50 hộ dân trong thôn tham gia. Đây cũng là năm thứ 4, huyện Nghĩa Hành tổ chức chương trình lễ hội ẩm thực đồng quê. Qua đó, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng ở địa phương, thu hút khách tham quan, trải nghiệm và góp phần giúp người dân địa phương cải thiện thu nhập.

Các món ăn dân dã mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.
Tại khu vực miền núi, thảo nguyên Bùi Hui (huyện Ba Tơ) là địa điểm "hot" trong kỳ nghỉ lễ này, được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để cắm trại, vui chơi.
Bùi Hui là một thảo nguyên mênh mông nằm trên độ cao gần 700m so với mặt nước biển, có những ngọn đồi cao chìm trong biển mây trắng, đồng cỏ xanh dài tít tắp tận chân trời. Đây là địa điểm lý tưởng để những du khách yêu thích du lịch trải nghiệm săn mây và tận hưởng bầu không khí trong lành.
“Tôi đã có trải nghiệm khó quên cùng những anh chị em thân thương. Không khí và thời tiết ở Bùi Hui trên cả tuyệt vời. Hẹn 1 ngày không xa sẽ quay trở lại nơi đây”- chị Nguyễn Thị Vy (một du khách từ Quảng Nam) chia sẻ.

Thảo nguyên Bùi Hui là địa điểm cắm trại lý tưởng bởi không gian rộng rãi, thoáng mát.
Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 rơi vào dịp thời tiết nắng nóng nên số lượt người đến vui chơi tại các bãi biển, suối, hồ tăng mạnh. Các địa phương cũng tổ chức nhiều sự kiện nhằm hưởng ứng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động, thu hút khá đông du khách đến tham dự, cổ vũ như: hội đua thuyền truyền thống tứ linh (huyện Lý Sơn), hội đua thuyền truyền thống tại khu du lịch rừng dừa nước Cà Ninh (huyện Bình Sơn)...
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, ước tính trong 5 ngày nghỉ, toàn tỉnh đón 231.000 lượt khách, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt 219 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính trong 5 ngày nghỉ, Quảng Ngãi đón khoảng 231.000 lượt du khách.
Nhìn chung, các cơ sở lưu trú du lịch và các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ khách du lịch cũng như những điều kiện đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, bố trí nhân viên trực sẵn sàng cứu hộ, hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch.
Bên cạnh đó, tuân thủ đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không có tình trạng chèo kéo, chặt chém xảy ra.

Quảng Ngãi lý giải nguyên nhân dừng đầu tư 3.800 tỷ đồng vào đảo Ngọc
Kinhtedothi-Thay vì sử dụng 3.800 tỷ đồng ngân sách để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng rồi đấu giá, Quảng Ngãi sẽ đấu thầu, tìm nhà đầu tư đủ tiềm lực để biến đảo Ngọc thành khu đô thị, dịch vụ đẳng cấp.

Quảng Ngãi tập trung nâng cao chất lượng du lịch mùa cao điểm
Kinhtedothi - Quảng Ngãi đang bước vào mùa cao điểm du lịch, nhất là dịp lễ 30/4 và 1/5. Các cơ sở lưu trú; khu, điểm du lịch đã tập trung cải thiện chát lượng, đa dạng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Quảng Ngãi: cảnh báo nguy cơ dòng chảy xa bờ khi tắm biển
Kinhtedothi - Những ngày qua, tại Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các trường hợp đi tắm biển bị sóng cuốn ra xa, trong số đó có những nạn nhân vẫn đang mất tích.