Kinhtedothi - Ngày 27/7, cơ quan chức năng Quảng Ninh xác định thi thể được tìm thấy tại khu vực Hang Trống vào chiều 26/7 là anh H.V.T (SN 1985), nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.
Theo cơ quan chức năng, việc xác minh danh tính được thực hiện qua mẫu ADN và thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Anh H.V.T là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58, xảy ra vào chiều 19/7 trên vịnh Hạ Long. Thời điểm gặp nạn, anh cùng vợ và hai con đi du lịch trên tàu số hiệu QN48-7105, chở theo 49 người gồm 46 hành khách và 3 thuyền viên. Sau tai nạn, chỉ 10 người được cứu sống, 39 người thiệt mạng.
Hoàn tất công tác tìm kiếm 39 nạn nhân trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.
Gia đình anh T chỉ còn bé H.N.M (SN 2015) sống sót. Khi tàu lật, anh T đã kịp mặc áo phao cho con và đẩy cháu sang một khoang khác còn không khí. Nhờ đó, lực lượng chức năng phát hiện và cứu sống cháu bé.
Bé H.N.M đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Công an tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 200 triệu đồng và nhận đỡ đầu cháu đến khi trưởng thành.
Để tìm kiếm các nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 28 mũi, phối hợp cùng người dân rà soát kỹ các khu vực ven đảo, rừng ngập mặn. Sau hơn một tuần nỗ lực, đến nay toàn bộ nạn nhân đã được tìm thấy.
Kinhtedothi - Cháu Hoàng Nhật Minh (10 tuổi), một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch QN-7105 được Công an Quảng Ninh nhận đỡ đầu.
Kinhtedothi - Ngày 24/7, tỉnh Quảng Ninh trao tặng 5 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại về người và của do ảnh hưởng của cơn bão số 3.
Kinhtedothi - Tối 16/2, trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón giao thừa năm mới Bính Ngọ 2026. Tại xã Long Sơn, TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình chúc Tết trực tuyến từ Sở Chỉ huy Vùng tới các điểm cầu ở các đơn vị, các nhà giàn và tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.
Kinhtedothi - Giao thừa Tết Bính Ngọ là một thời khắc thiêng liêng, khi đất trời chuyển mình sang năm mới và lòng người cũng rộn ràng những ước vọng tốt đẹp. Tại TP Hồ Chí Minh, khoảnh khắc ấy không chỉ là sự giao hòa của thời gian mà còn là bức tranh sống động về nhịp sống đô thị hiện đại đan xen với những giá trị truyền thống bền bỉ.
Kinhtedothi- Khi những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ dần khép lại, vùng đất cao nguyên Đắk Lắk lại chuyển mình trong một nhịp thở mới. Giữa cái se lạnh đặc trưng của đêm cuối Đông, không khí chuẩn bị chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 lan tỏa khắp các buôn làng, ngõ phố, đọng lại thành những khoảnh khắc thiêng liêng và đầy tự hào.
Kinhtedothi - Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), khi kim đồng hồ dần chạm đến những giờ phút cuối cùng của năm cũ, TP Hồ Chí Minh như khoác lên mình tấm áo rực rỡ và náo nức hơn bao giờ hết. Không khí Tết tràn ngập khắp mọi nẻo đường, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, từng khu chợ, từng mái nhà, tạo nên một bức tranh Xuân sống động và ấm áp giữa lòng đô thị sôi động bậc nhất cả nước.