Quảng Trị: rộn ràng, háo hức hướng về Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Những ngày cuối tháng Tám, khắp các vùng quê, phố thị của tỉnh Quảng Trị rực rỡ cờ hoa, tạo nên không khí hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là dịp để mỗi người dân tri ân những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh trong giai đoạn mới.
Không khí mới trên vùng đất “khói lửa”
Những ngày này, từ phố thị Đông Hà, Đồng Hới đến các làng quê ven biển Vũng Chùa - Đảo Yến, Cửa Việt, Cửa Tùng hay miền núi cửa khẩu Chalo, Lao Bảo, La Lay… đâu đâu cũng ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng. Không khí chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh 2/9 bao trùm khắp nơi, với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, hội diễn nghệ thuật sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cầu Hiền Lương
Tại Lệ Thủy, không khí đang nóng dần khi các đội thuyền sôi nổi tập luyện trên dòng Kiến Giang để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền “lớn nhất nước”. Nhịp trống thúc dồn dập, tiếng hò reo vang vọng khắp đôi bờ, tạo nên bầu không khí hào hứng, rạo rực chờ ngày hội lớn - khẳng định sức sống mãnh liệt và tinh thần cộng đồng gắn kết trong ngày Tết Độc lập.
Trên vùng núi xã Kim Điền, đồng bào dân tộc Chứt nô nức dựng cờ, treo khẩu hiệu, quét dọn đường làng ngõ xóm, trang hoàng nhà cửa. Những làn điệu dân ca hòa cùng nhịp trống, điệu múa truyền thống vang lên trong những buổi tập văn nghệ, tạo nên bầu không khí náo nức, đậm đà bản sắc.
Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền Đinh Thị Thanh Huyền chia sẻ: “Bà con rất háo hức, ai cũng mong góp phần nhỏ bé của mình để ngày Tết Độc lập thêm trang trọng, ý nghĩa. Đây vừa là dịp tri ân tiền nhân, vừa là cơ hội để khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, cùng nhau gìn giữ truyền thống và hướng tới tương lai tươi sáng”.
Ở đô thị phường Ba Đồn, không khí chuẩn bị Quốc khánh cũng rộn ràng. Trên các tuyến phố chính, cờ hoa, pano, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ, tạo nên diện mạo tươi mới. Các hoạt động văn hóa - thể thao, sinh hoạt cộng đồng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Chủ tịch UBND phường Ba Đồn Trần Thanh Hưng chia sẻ: “Ngày Quốc khánh luôn là dịp để chúng ta nhìn lại truyền thống cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết. Người dân Ba Đồn đã chủ động, tích cực tham gia từ khâu chỉnh trang đô thị đến tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, để ngày Tết Độc lập trở thành ngày hội thực sự của toàn dân”.

Tại xã Vĩnh Linh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, công tác treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khánh tiết và các hoạt động tri ân cũng diễn ra sôi nổi.
“Chúng tôi đã phát động phong trào toàn dân treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang làng quê, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, tri ân người có công để chào mừng ngày lễ lớn. Người dân hưởng ứng rất tích cực, ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình để thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc”, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Linh Trần Nhật Quang chia sẻ.
Tri ân quá khứ - Khát vọng tương lai
Ngày Tết Độc lập không chỉ là dịp để Nhân dân tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha anh, mà còn là thời khắc để thế hệ trẻ khẳng định khát vọng cống hiến, viết tiếp trang sử hào hùng bằng những thành tựu mới.

Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh, nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu của Quảng Trị đã vinh dự có mặt trong đội hình diễu binh tại Hà Nội. Nổi bật trong số đó là Ngô Thị Yến (29 tuổi, quê xã Trường Ninh), thành viên khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Ngô Thị Yến bày tỏ: “Được bước đi trong đội hình A80 là niềm tự hào vô cùng lớn. Mỗi nhịp bước, mỗi động tác đều thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Quảng Trị, góp phần tôn vinh ngày lễ thiêng liêng của dân tộc”.
Câu chuyện của Binh nhất Phan Gia Huy (phường Đồng Hới, là chiến sĩ Trung đội 7, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324), càng khiến nhiều người xúc động. Bố mất khi Huy đang luyện tập chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành nhưng Huy đã gạt nước mắt, quyết định ở lại trong đội hình. Huy nói: “Tham gia diễu binh là nhiệm vụ đặc biệt đối với Tổ quốc. Nếu em về chịu tang bố sẽ khuyết đi một vị trí, ảnh hưởng đến cả đội hình. Vì vậy, em quyết định hoàn thành nhiệm vụ rồi về chịu tang bố sau. Chắc nơi suối vàng bố sẽ thông cảm và tha thứ, đồng tình với quyết định của em”.
Những tâm sự giản dị ấy là minh chứng cho tinh thần bất khuất, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay - nối dài truyền thống anh hùng của cha anh.
Nếu tuổi trẻ mang trong mình khát vọng dựng xây, thì những cựu chiến binh - lớp người đã trực tiếp trải qua chiến tranh lại gửi gắm niềm tin vào sự tiếp nối xứng đáng của thế hệ con cháu.
Cựu chiến binh Lê Quang Liểm (75 tuổi, trú xã Sen Ngư) xúc động nói: “Ngày Quốc khánh luôn nhắc chúng tôi nhớ đến đồng đội đã ngã xuống. Song nhìn thấy thế hệ trẻ hôm nay mạnh mẽ, tự tin, tôi tin rằng sự hy sinh ấy không hề uổng phí. Các cháu sẽ đưa quê hương đi lên bằng tri thức, bằng khát vọng hòa bình và phát triển”.

Sau chặng đường hợp nhất, Quảng Trị bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng. Lợi thế biển cả, cửa khẩu quốc tế cùng vùng núi giàu tiềm năng mở ra cơ hội phát triển đa ngành: logistics, công nghiệp năng lượng, du lịch văn hóa - lịch sử, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại biên giới…
Dịp Quốc khánh năm nay, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm tại Quảng Trị đã được khởi công và khánh thành như tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, điện gió Hải Anh, dự án nhà ở xã hội, khu đô thị - nghỉ dưỡng ven biển cùng hạ tầng phục vụ phát triển miền núi. Những công trình này không chỉ chào mừng ngày Tết Độc lập mà còn hiện thực hóa khát vọng phát triển, tạo việc làm và sinh kế mới cho người dân.
Từ đồng bằng, ven biển đến miền núi Quảng Trị sức sống mới đang lan tỏa. Không khí lễ hội hòa quyện cùng nhịp phát triển kinh tế - xã hội tạo nên động lực mạnh mẽ, để vùng đất giàu truyền thống cách mạng này tiếp tục vươn mình trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Quảng Trị: chuẩn bị tốt nhất cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Quốc khánh
Kinhtedothi – Nhằm nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” sẽ diễn ra vào tối 2/9/2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà).

Quảng Trị: người nuôi thủy sản ở vịnh Hòn La trắng tay sau bão số 5
Kinhtedothi - Bão số 5 với sóng cao 3 - 4m, gió giật mạnh quét qua vịnh Hòn La (xã Phú Trạch) khiến hàng chục lồng bè nuôi cá mú, cá bớp, tôm hùm thành đống đổ nát. Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

81 ngày đêm khốc liệt tại Quảng Trị - nguồn cảm hứng của phim "Mưa đỏ"
Trong 81 ngày đêm, thị xã và Thành cổ Quảng Trị phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima Nhật Bản năm 1945.