Quỷ đỏ giành chiến thắng nhẹ nhàng

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập quen với việc vắng đi Ibra, lối chơi tấn công của Quỷ đỏ sẽ không còn phụ thuộc và không được xây dựng xoay quanh một cầu thủ nào cả nữa, chính lúc này đội quân áo đỏ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Tung ra sân đội hình xuất phát không có Rashford, Mkhitaryan, Carrick, HLV Jose Mourinho đã có vài sự điều chỉnh. Đáng chú ý, tiền đạo thủ quân Wayne Rooney đá chính thay cho Zlatan Ibrahimovic bị chấn thương. Chỉ có 3 cầu thủ được giữ lại từ trận thắng Anderlecht là Paul Pogba, Jesse Lingard và Eric Bailly. Valencia vắng mặt, Rashford, Mkhitaryan, Carrick đều dự bị, rõ ràng Mourinho không muốn mạo hiểm sức khỏe của những quân bài tốt nhất ông có trong tay lúc này vì Premier League mà “để dành” họ cho Europa League.
 M.U nhập cuộc khá tự tin và chắc chắn
M.U nhập cuộc khá tự tin và chắc chắn trước một Burnley luôn chơi rất hay trên sân nhà Turf Moor. Còn Burnley sẵn sàng chơi đôi công và dồn ép đội khách mỗi khi có cơ hội. Burnley đã chơi tử thủ ở lượt đi thì trận này lại đá “thoáng” hơn, dâng cao tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên họ có vẻ hơi xao nhãng đối với những cầu thủ lâu rồi mới ra sân trong đội hình chính của Quỷ đỏ là Rooney, Martial.
Martial được hoạt động trong khoảng trông mênh mông mà không có hậu vệ nào đi kèm. Xuất phát từ đường chọc khe thông minh bên cánh phải của Herrera, Martial băng xuống thần tốc và tỉa bóng về góc xa khung thành Burnley ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
M.U càng chơi càng hay còn Burnley gần như bế tắc. Khi Burnley dâng cao đội hình mà không tìm được bàn gỡ hòa, họ một lần nữa lại bị thủng lưới. Trong tình huống United nhân đôi cách biệt, các hậu vệ chủ nhà cũng không theo sát Martial. Phút 39, Paul Pogba khống chế bóng kỹ thuật trước sự đeo bám của hậu vệ Burnley trước khi chọc khe cho Martial thoát xuống bên cánh trái. Cầu thủ người Pháp đã dứt điểm trúng người thủ thành Heaton bật ra và Rooney lập tức ập vào dứt điểm ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho đội khách.
 Rooney, Martial đã khiến cho Mourinho hài lòng
Hiệp 2, Burnley bất ngờ nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho đội chủ nhà. Họ không thể tung ra được bất kỳ pha bóng nguy hiểm nào khiến De Gea phải vất vả cản phá. Bên cạnh đó, việc bộ ba Fellaini - Herrera - Pogba hỗ trợ tối đa cho hàng phòng ngự cũng làm cho Burnley bế tắc và chấp nhận trận thua trước Quỷ đỏ. Chiến thắng này giúp M.U áp sát Man City dù vẫn xếp thứ 5 với 63 điểm trên BXH. Trong khi đó, Burnley đứng thứ 14 khi có 36 điểm.
Chiến thắng này có phần nhẹ nhàng đối với Quỷ đỏ. Việc đưa Martial và Rooney vào sân từ đầu chỉ là vì Mourinho buộc phải làm thế. Rất may họ đã làm ông hài lòng. Và Martial và Rooney cũng không thực sự chơi xuất sắc trong trận đấu ngày hôm qua, chỉ đơn giản họ chơi “tròn vai” mà thôi.
 Quỷ đỏ sẽ không còn phụ thuộc vào một cá nhân nào cả
Tập quen với việc vắng đi Ibra, lối chơi tấn công của Quỷ đỏ sẽ không còn phụ thuộc và không được xây dựng xoay quanh một cầu thủ nào cả nữa, chính lúc này đội quân áo đỏ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bàn thắng bây giờ có thể đến từ bất cứ ai trong số những Herrera, Rashford, Rooney, Martial, Pogba hay thậm chí là... Fellaini. Không có ai là số 1 nhưng tất cả đều có thể đóng vai người hùng tùy thời điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần