Ra mắt tập 14 truyện tranh Tý Quậy
Tý Quậy là một “tượng đài” của làng truyện tranh Việt. Tính đến nay, đã có hàng triệu bản in của series này đến tay bạn đọc - một con số rất ấn tượng đối với tác phẩm truyện tranh nội địa.
Điểm mới của Tý Quậy tập 14 là những câu chuyện, tình huống mang đậm hơi thở của xã hội đương đại. Trong tập 14 của Tý Quậy, phần mỹ thuật được họa sĩ Nguyễn Quang Toàn dành hết tâm sức, cẩn trọng trong từng nét vẽ, khung tranh để giữ được nét riêng làm nên hồn cốt bộ truyện.

Chia sẻ với phóng viên, người có mối duyên viết lời cho Tý Quậy tập 12 và 14 Dương Thuý Quỳnh cho biết, ý tưởng của Tý Quậy thường đến từ rất nhiều câu chuyện có thật trong đời sống đương đại. “Khi viết lời cho Tý Quậy, tôi luôn xem việc tôn trọng nguyên tác là điều quan trọng nhất. Sau đó tôi sẽ đặt mình vào tâm thế của các bạn nhỏ để viết sao cho gần gũi với tâm lý trẻ thơ nhất. Tôi quan sát các bạn nói như thế nào và để ý đối với một sự vật, hiện tượng thì các bạn sẽ có phản ứng ra sao. Sau mỗi tập Tý Quậy ra mắt, tôi cũng thường hỏi cảm nhận của độc giả nhí để có thể hoàn thiện tốt hơn kịch bản sau” – bà Dương Thúy Quỳnh chia sẻ.

Bộ truyện tranh Tý Quậy vẫn tiếp tục ra mắt những tập mới trong tương lai, giống như mạch nguồn truyện tranh Việt ngày càng được tiếp nối, mở rộng không ngừng, dệt nên bức tranh tuổi thơ nhiều sắc màu cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.
Hiện tại, Tý Quậy tập 14 đã phát hành tại các hệ thống nhà sách trên toàn quốc.

Podcast Truyện ngắn: Ánh mắt trẻ thơ
Kinhtedothi - Nhìn đồng hồ, Cương lộ vẻ sốt ruột. Ngay khi rẽ được vào trường mẫu giáo, anh ngó qua lớp học của con đã thấy khóa cửa nên nhanh chóng tới phòng trả trẻ muộn. Bé Nấm đang ngồi trong góc phòng chơi cùng vài bạn, vừa nhìn thấy Cương liền chạy ra nói trong nước mắt

Podcast Truyện ngắn: Như cơi đựng trầu
Kinhtedothi - Tình cảm vợ chồng êm ấm 12 năm, tối nay được định đoạt bằng tờ giấy vô hồn, vốn là người dễ xúc động nên trong lúc viết, Ngân Thương để mấy giọt nước mắt rơi xuống làm đôi chỗ bị nhòe đi.

Truyện ngắn: Hạnh phúc
Tối nay ở lại làm thêm cho cô đi, hàng lại hết rồi… Sao dạo này bọn nó thích tặng nhau hạc giấy thế không biết? Nhưng cũng may, không thì cô cháu mình lấy cái gì mà đút vào mồm?