Rạng rỡ non sông - tự hào Hà Nội
Kinhtedothi- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 80 năm đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa Thu năm ấy vẫn ngân xa.
Những dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, là nguồn động lực tinh thần to lớn về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập quốc tế.
80 năm trước, Hà Nội vinh dự, tự hào là nơi khởi nguồn trong cuộc cách mạng “long trời, lở đất” tháng Tám năm 1945 và tạo tiền đề thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội như một tiếng bom vang dội nhanh chóng lan truyền khắp nơi, động viên, cổ vũ Nhân dân cả nước gấp rút nổi dậy giành chính quyền. Hà Nội cũng mãi mãi khắc ghi hình ảnh hàng chục vạn người dân tề tựu tại Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945, cùng nhau cất lên lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Chặng đường 80 năm qua dẫu đầy gập ghềnh, chông gai, nhưng tinh thần quật khởi và giá trị kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng Tám luôn là nguồn lực để viết tiếp những trang sử vẻ vang. “Như những cánh chim không biết mỏi”, đất nước luôn tiến về phía trước, để từ dấu mốc hôm nay nhìn lại, mỗi người con đất Việt lại thêm tự hào bởi những thành quả đã và đang làm rạng rỡ non sông. Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã có những bước đi đầy đĩnh đạc để vươn ra biển lớn trong cuộc hội nhập, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên tất cả các lĩnh vực, các mối quan hệ quốc tế. Đặc biệt qua 40 năm đổi mới, Việt Nam hôm nay đã trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế; quy mô nền kinh tế xếp thứ 32 thế giới, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; có quan hệ ngoại giao với 194 nước, vùng lãnh thổ trên khắp năm châu; xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, trên hết, chỉ số hạnh phúc còn được đo lường thông qua các tiêu chí hài lòng về cuộc sống, môi trường, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội... Tốc độ phát triển của những công trình hiện đại tầm cỡ quốc tế, các tuyến đường lớn, sân bay, khu kinh tế hiện đại… đã mang đến cho đất nước một tầm vóc mới.
Sự tự tin của các nhà lãnh đạo đất nước thể hiện rõ khi được bạn bè, nguyên thủ các nước kính nể, không chỉ ở Đông Nam Á, châu Á mà còn cả thế giới. Có thể nói rằng, sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục bước vào một giai đoạn tăng tốc, bứt phá trong phát triển, phấn đấu thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược, không chỉ cho giai đoạn trước mắt, mà cho cả tương lai lâu dài trong tầm nhìn kỷ nguyên mới.
Trước dòng chảy không ngừng của lịch sử, viết tiếp mạch nguồn của chiến thắng, Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước luôn giữ vững “ngọn cờ đầu”, không chỉ trong bảo vệ đất nước mà cả trong công cuộc đổi mới và thực hiện khát vọng phát triển. Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sáng tạo, Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là Thủ đô của một đất nước độc lập, tự cường và đang trên đà phát triển hùng cường. Hà Nội tự hòa không chỉ bởi những danh hiệu, điểm đến của những sự kiện lớn mà còn là nơi khởi nguồn, nơi kết nối giữa ký ức lịch sử và khát vọng tương lai.
Hướng về ngày Quốc khánh, những niềm vui, niềm tự hào đang trở thành động lực để Hà Nội nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững thành quả cách mạng, tạo thế mới và lực mới để phát triển bứt phá toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa; sớm xây dựng Hà Nội trở thành “Thủ đô xã hội chủ nghĩa”, đưa đất nước vào hàng ngũ những quốc gia phát triển trên thế giới, góp phần để vị thế đất nước vươn cao hơn nữa trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển hùng cường, thịnh vượng, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, hiện thực hóa ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu mới giành lại được độc lập.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh gặp mặt, tặng quà người có công tiêu biểu dự Đại lễ A80
Kinhtedothi - Chiều 1/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì gặp mặt, tặng quà người có công tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Người dân hòa nhịp xuyên đêm để chờ đón lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 2/9 tại Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 1/9, Hà Nội bất chợt đổ mưa rào, tuy nhiên nhiều người dân vẫn ngồi đội mưa, không rời vị trí đã chọn trên vỉa hè để chờ đợi xem trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.

Truyền thống, tinh thần gương mẫu – điểm tựa cho niềm tin và khát vọng vươn xa
Kinhtedothi- Mùa Thu lịch sử 80 năm trước, tháng Tám năm 1945, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng tiến lên, cùng cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, để rồi vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội sau 80 năm thành lập nước thực sự là biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ trên hành trình trở thành hình mẫu một đô thị hiện đại, giàu đẹp, văn minh.