Roland Garros ngày 4: Nadal đè bẹp trong gang tấc

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không ngạc nhiên khi Rafa nhanh chóng áp đặt thế trận. Tay vợt Tây Ban Nha giao bóng tốt, trả giao bóng hay và sử dụng lối chơi tốc độ ở từng pha bóng.

Sau khi hạ đẹp Novak Djokovic để vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Roland Garros rất dễ dàng khi anh "đè bẹp" Yannick Hanfmann 6-2, 6-1, 6-3. Khá đặc biệt, nhà ĐKVĐ Pháp mở rộng kiêm hạt giống số 2 tại giải năm nay sẽ lại gặp một đối thủ người Đức khác cũng có tên là Yannick ở vòng 2, đó là Yannick Maden. Tay vợt này sinh ra ở Stuttgart, năm nay 29 tuổi (nghĩa là trẻ hơn Nadal 3 tuổi), hiện đang đứng thứ 114 thế giới. Yannick Maden tập chơi tennis từ năm 3 tuổi với những bài tập đánh bóng trong ga-ra ô tô và 20 năm sau đã leo lên vị trí tốt nhất trong sự nghiệp là xếp thứ 104 thế giới (vào tháng Tư năm nay).

 Yannick Maden từng suýt phải từ bỏ giấc mơ chơi quần vợt chuyên nghiệp khi anh tái phát chấn thương cổ tay phải sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng rồi, ý chí và quyết tâm phi thường cùng tài năng tỏa sáng đã giúp Yannick Maden vượt qua khó khăn để tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp mà mình đã chọn.

Theo ATP World Tour, Yannick Maden từng được vinh danh là Học giả quần vợt nam của Đại hội Bờ biển Đại Tây Dương vào mùa xuân năm 2013 và tốt nghiệp Cử nhân Đại học Clemson (Nam Carolina, Mỹ). Tay vợt này sắp có dịp lần đầu tiên chạm trán huyền thoại sống đang giữ kỷ lục 11 lần vô địch Roland Garos - Rafael Nadal và có lẽ chiến thắng sẽ dễ dàng thuộc về "Bò tót" quá vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm.

 Nadal bước vào vòng 2 với tâm lý đầy thoải mái. Trong khi đó đối thủ của “Vua đất nện chỉ là một Maden đang xếp 114 thế giới. Chính vì thế không ngạc nhiên khi Rafa nhanh chóng áp đặt thế trận. Tay vợt Tây Ban Nha giao bóng tốt, trả giao bóng hay và sử dụng lối chơi tốc độ ở từng pha bóng.

Trước một Nadal cuồng phong, Maden đã không thể cưỡng lại và hứng chịu thất bại trắng tay 1-6, 2-6, 4-6. Ở vòng tiếp theo, Nadal sẽ gặp David Goffin.