Rộn ràng không khí SEA Games

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng được sống trong bầu không khí tưng bừng và tinh thần thể thao mạnh mẽ. SEA Games 31 thực sự là một sự kiện truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần đoàn kết “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Khán giả “cháy” hết mình cổ vũ cho các VĐV tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Ảnh: Lại Tấn  
Khán giả “cháy” hết mình cổ vũ cho các VĐV tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Ảnh: Lại Tấn  

Khán giả "cháy" hết mình

Lần thứ hai đăng cai SEA Games của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Tác động của đại dịch Covid-19 đã khiến nước chủ nhà buộc phải lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 từ tháng 11/2021 sang tháng 5/2022. Rất nhiều khó khăn, thử thách đặt ra khi phải tổ chức một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực trong bối cảnh đại dịch vừa được kiểm soát sau một thời gian dài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt.

Với vai trò là địa phương chính tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu, Hà Nội đã thể hiện rõ sự chủ động, kết nối và truyền cảm hứng đến các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ở khắp các sàn thi đấu, sân vận động ở Hà Nội, cổ động viên đã “cháy” hết mình, tạo ra những màn cổ vũ sôi động, cuồng nhiệt.

Đơn cử, tại Nhà thi đấu Đan Phượng – nơi diễn ra bộ môn Jujitsu, trong ngày diễn ra tranh tài, từ sớm, lượng khán giả đến Nhà thi đấu rất đông. Nhiều khán giả còn mang đến kèn vuvuzela, cờ Tổ quốc để cổ vũ cho các vận động viên. Đặc biệt, mỗi trận đấu có vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài, tiếng hò hét, cổ vũ, những tiếng “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam cố lên”… vang khắp các khán đài.

Sự bùng cháy của khán giả đã khiến cho đội ngũ trọng tài điều hành thi đấu, các vận động viên cũng như thành viên đoàn thể thao nước ngoài, phóng viên quốc tế có mặt trên sân cũng rất bất ngờ, phấn khích. Có mặt tại Nhà thi đấu Đan Phượng theo dõi các trận tranh tài, ông Desi Albert Mamahit – Chủ tịch Liên đoàn Jujitsu Indonesia vô cùng phấn khích với không khí cuồng nhiệt của khán giả tại đây. Mỗi một trận đấu đều rộn rã tiếng vỗ tay cổ vũ, không phân biệt màu da, sắc tộc cũng như quốc gia.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Desi Albert Mamahit cho biết, công tác tổ chức giải đấu Jujitsu trong khuôn khổ SEA Games 31 tại Nhà thi đấu Đan Phượng rất tuyệt vời. “Tôi rất hạnh phúc khi được hòa mình trong không khí cổ vũ nồng nhiệt của khán giả” – ông Desi Albert Mamahit nói.

Có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) trong ngày khai mạc môn Wushu (13/5), nữ phóng viên Wina Setyawatie (Indonesia) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam để đưa tin về SEA Games. Các bạn có cơ sở vật chất rất tốt. Tôi thấy không nhiều nơi có khán giả vào cổ vũ đông đảo ở các môn như tại Việt Nam”.

Trong khi đó, ở Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, kiếm thủ của các đội tuyển cho biết, rất hài lòng với cơ sở vật chất phục vụ thi đấu khi ở đây ánh sáng đạt chuẩn và nơi đấu có trần cao, thoáng khí. Nữ kiếm thủ Esteban của đội Philippines cho biết, cơ sở vật chất tổ chức môn đấu kiếm ở Hà Nội không kém những nơi tổ chức giải châu Á.

Nandhira Mauiskha - tuyển thủ wushu của Indonesia trở lại thi đấu SEA Games sau 7 năm vắng mặt kể từ năm 2015 tại Singapore cho biết: “Tôi rất thích Việt Nam. Cơ sở vật chất chuẩn bị và thực hiện cho SEA Games 31 của các bạn thật tuyệt và chu đáo”.

Chu đáo, an toàn, mến khách

Cùng với không khí sôi động tại các địa điểm thi đấu, những ngày qua, sự chuẩn bị, tiếp đón cũng như công tác tổ chức chu đáo của Ban Tổ chức các môn thi đấu SEA Games đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các vận động viên cũng như du khách trong và ngoài nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại Nhà thi đấu Tây Hồ – nơi diễn ra bộ môn Taekwondo, từ cổng ngoài vào Nhà thi đấu đã có nhân viên an ninh hướng dẫn người dân vào khu gửi xe. Trong khu gửi xe cũng có lực lượng công an, dân phòng hướng dẫn tận tình, chu đáo để người dân sắp xếp phương tiện gọn gàng, thẳng hàng thẳng lối. Lực lượng tình nguyện viên còn hướng dẫn các đoàn thể thao nước ngoài, người dân vào bên trong Nhà thi đấu cũng như tìm vị trí ngồi. Phía ngoài cửa Nhà thi đấu có bố trí các bàn sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí. Mỗi người dân đều được nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, xếp hàng đo thân nhiệt, không xảy ra tình trạng chen lấn.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị tại Nhà thi đấu Thanh Trì, nữ tuyển thủ Clare Castro của đội tuyển bóng rổ Philippines cho biết, cô rất ấn tượng với sự đón tiếp của nước chủ nhà Việt Nam. Tại kỳ SEA Games lần này, cô không đặt nặng thành tích, thứ hạng mà quan trọng hơn là sự giao lưu, học hỏi giữa vận động viên các nước.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Thủ đô đã dự phòng các tình huống đặc biệt, bất ngờ và chuẩn bị mọi phương án xử lý khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra, đảm bảo cho các đoàn thể thao đến nơi thi đấu được an toàn, đúng giờ.

“Chúng tôi phối hợp với Sở GTVT, Thanh tra giao thông và Công an các quận, huyện phân luồng từ xa, đặc biệt là tại các nút giao thông, làm sao để việc lưu thông được thông suốt, nhất là vào giờ cao điểm. Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, khi có sự cố bất ngờ trên đường sẽ có CSGT xử lý ngay, không để ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân và các đoàn thể thao” - Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) chia sẻ.

Mặc dù vậy, tại các địa điểm thi đấu đôi lúc vẫn có thời điểm lượng người xem tăng đột biến. Đơn cử, chiều 15/5, tại Nhà thi đấu Long Biên, bắt đầu thi đấu bộ môn Dance sports. Nhà thi đấu có sức chứa khoảng 300 chỗ ngồi nhưng khoảng 14 giờ 30 lượng cổ động viên đã đến rất đông nên Ban Tổ chức phải thông báo tạm dừng mở cửa, không đón thêm khán giả vào xem.

Anh Lê Anh Đức (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày nghỉ cuối tuần, tôi đưa cháu đến xem các vận động viên thi khiêu vũ. Tuy nhiên không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến vậy nên phải ra về. Dù tiếc nuối nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng là điều bất khả kháng để đảm bảo công tác an ninh, tổ chức thi đấu”.

Có thể nói, với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng qua, Hà Nội đã và đang truyền cảm hứng và lan tỏa tình đoàn kết, tinh thần thể thao mạnh mẽ tới người dân trong khu vực sau hơn hai năm dịch Covid-19 hoành hành.

Hãng tin AFP của Pháp đã nhận định rằng: “Với việc số ca nhiễm giảm mạnh từ mức đỉnh vào tháng 3/2022, khán giả đã được phép theo dõi trực tiếp tại các địa điểm thi đấu SEA Games 31. Họ thậm chí không cần xét nghiệm. Điều này tương phản với những gì diễn ra tại Olympic Tokyo 2021, nơi gần như không có khán giả đến xem. SEA Games 31 đang thắp sáng Hà Nội”.

 

Tôi rất ấn tượng với không khí chào đón SEA Games của Ban Tổ chức bóng rổ, từ cổng vào cho đến baner, biểu tượng của Thanh Trì… đều ngập tràn không khí SEA Games, khiến cho tôi có cảm giác mình không đi thi đấu mà là đang tới một ngày hội vậy.

Vận động viên đội tuyển bóng rổ Philippines Clare Castro

 

Đọc tiếp

Kinh tế đô thị cuối tuần