Ronaldo lập kỷ lục, Real vẫn thua

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyến làm khách đến Italia của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ có niềm vui một nửa. Đó là việc Ronaldo lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được, nhưng một nỗi buồn, thậm chí là nguy cơ đã đến với Real Madrid khi họ phải trắng tay rời thành Turin.

Ronaldo xô đổ kỷ lục

Trong trận đấu tại thành Turin, Juventus có một ngôi sao rực sáng, đó là tiền đạo Carlos Tevez. Tiền đạo này đã có màn trình diễn tuyệt vời khi ấn định chiến thắng 2 - 1 cho đội bóng Italia, mang đến lợi thế không nhỏ trước trận lượt về.
Ronaldo lập kỷ lục, Real vẫn thua - Ảnh 1
Thế nhưng, cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong trận cầu cân não ở nước Ý chính là Ronaldo. Trong bối cảnh cầu thủ đắt giá nhất hành tinh Bala thi đấu vật vờ khiến Real lâm vào cảnh "chấp người" thì Ronaldo vẫn biết cách thể hiện dấu ấn của mình. Chính anh đã giúp Real cân bằng tỉ số 1 - 1 bằng pha đánh đầu cận thành đẹp mắt. Như vậy, Ronaldo đã có được 76 bàn thắng tại đấu trường danh giá Champions League. Cầu thủ này đã hơn đối thủ trực tiếp Messi 1 bàn và trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Champions League.

Sự trở lại đúng lúc của Ronaldo mang đến hy vọng cho Real Madrid. Trong một giai đoạn khá dài, cầu thủ này gặp khó khăn về tâm lý cũng như phong độ khiến đội bóng thành Madrid không thể vượt lên trên Barca. Thêm nữa, giờ là thời điểm nhiều đồng đội của Ronaldo, đặc biệt là siêu sao Bala đang gặp rất nhiều vấn đề, thậm chí đối diện với khả năng chia tay đội bóng thì phong độ ấn tượng của cầu thủ người Bồ Đào Nha chính là cứu cánh.

Ronaldo đã chính thức trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Champions League. Thế nhưng, với 307 bàn thắng trong màu áo Los Blancos, Ronaldo đã san bằng thành tích của huyền thoại Alfredo Di Stefano (307) và chỉ còn đứng sau duy nhất Raul Gonzalez (323) thành tích này không phải siêu sao nào cũng có được.

Real Madrid vẫn buồn

Thất bại chung cuộc 1 - 2 ở lượt đi khiến Real Madrid đứng trước nguy cơ phải dừng bước ở Champions League. Vốn được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng Real lại không thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh của mình. Họ để đối phương vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 8. Đáng nói, người mở tỷ số cho Juventus lại là một người cũ của đội bóng Tây Ban Nha, tiền đạo Morata (8). Những tưởng Real đã vùng lên đúng lúc với bàn thắng của Ronaldo nhưng cũng không lâu sau đó, đến lượt Tevez nhấn chìm mọi nỗ lực của đội bóng Tây Ban Nha.

Chứng kiến trận đấu tại Italia, giới chuyên môn nhận thấy những khác biệt trong lối chơi của hai đội bóng. Juventus chơi một đấu pháp phòng ngự phản công mẫu mực. Có cảm giác là sau thời gian dài không được xếp vào diện ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Juventus đã thể hiện khát vọng tột cùng nhằm khẳng định tên tuổi. Trong khi đó, Real chưa cho thấy được đẳng cấp. Mọi thứ ở đội bóng này chỉ dừng lại ở mức vừa phải. Không có sự dấn thân đấn tột cùng của các ngôi sao, thậm chí, siêu cầu thủ Bale còn bị chỉ trích sau trận đấu vì đã chơi thứ bóng đá của một "người thừa" trên sân.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ancelotti tỏ ra bất phục trước đội chủ nhà. Ông cho rằng, Real đã thua vì thiếu may mắn chứ không phải do đối phương quá mạnh. Nhưng có một thực tế rằng, ngay cả khi được thi đấu ở sân nhà, Real vẫn đối diện với quá nhiều bất lợi. Bởi lẽ, chỉ cần Juventus chơi thứ bóng đá tử thủ nhằm cầu hòa thì giấc mộng vô địch của Real sẽ tan tành mây khói.