Rước họa từ spa, thẩm mỹ viện tự phát

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu trước kia, chỉ những người có điều kiện kinh tế mới đến spa hay các thẩm mỹ viện (TMV) để “tu sửa” nhan sắc thì nay, dịch vụ này đã nở rộ khắp nơi, len lỏi cả về các vùng quê.

Do thiếu kiểm soát, nên những spa, TMV tự phát ấy tiềm ẩn không ít mối nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cam kết chất lượng bằng… lời nói

Tắm trắng, tẩy lông, massage toàn thân, trị mụn tận gốc… là những dịch vụ được quảng cáo tại “spa mini” H.L nằm trên đường dẫn vào thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai). Theo quan sát của phóng viên, “spa” này có diện tích khoảng 30m2, chia làm 2 phòng. Phòng ngoài kê 2 chiếc bàn gội đầu để khách có thể vừa  massage mặt, vừa gội đầu và sơn sửa móng tay, móng chân. Phòng trong kê 2 chiếc giường nhỏ có đệm dành cho khách tắm trắng và massage toàn thân. Trong vai một người đến tham khảo các dịch vụ, phóng viên được chủ tiệm đon đả giới thiệu: Dịch vụ tắm trắng tại đây có giá 400.000 đồng/lần, tẩy lông hai chân từ đầu gối xuống 150.000 đồng/lần, massage toàn thân 30 phút 180.000 đồng/lần, làm mặt xông hơi trị mụn 120.000 đồng/lần… “Tất cả đều làm bằng nguyên liệu có nguồn gốc từ thảo dược, hoàn toàn tự nhiên, không gây kích ứng da, em cứ yên tâm” - chủ tiệm nhấn mạnh.
Tắm trắng thảo dược bằng phi thuyền nhưng chất lượng chỉ được cam kết bằng... lời nói.
Tắm trắng thảo dược bằng phi thuyền nhưng chất lượng chỉ được cam kết bằng... lời nói.
Khi được yêu cầu xem các loại nguyên liệu, chủ tiệm nhanh tay dắt chúng tôi vào “hậu cung”. Tại đây, kem tắm trắng là một chất sền sệt được đựng trong một hũ nhựa màu vàng không nhãn mác, mà theo lời chủ tiệm là được chiết xuất từ cám gạo. Cạnh đó là một loạt hũ thủy tinh đựng các loại bột màu vàng, màu xanh, màu nâu mà chủ tiệm giới thiệu là tinh bột nghệ, tinh bột trà xanh… dùng cho khách đắp mặt. “Nhà chị còn có cả tắm trắng bằng bùn khoáng, đắp mặt bằng bùn khoáng, tẩy lông xong đắp bùn khoáng lên cũng tốt lắm…” - vừa nói chủ tiệm vừa mở ra một lọ nhựa màu ghi đựng bên trong thứ dịch không rõ là bùn hay kem trộn. Điều đáng nói là khi hỏi về giấy chứng nhận chất lượng hay nguồn gốc của các sản phẩm này, chủ tiệm khẳng định… như đinh đóng cột: “Hàng chuẩn 100%, nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, nhiều khách dùng hiệu quả rõ rệt”.

Những “spa mini” như H.L không phải là ít. Chỉ riêng dọc đường từ Thiên đường Bảo Sơn vào đến thị trấn Quốc Oai, đếm sơ sơ cũng phải trên 10 cửa hàng đề biển “Cắt tóc gội đầu & Spa”. Đấy là còn chưa kể những TMV tại gia chuyên phun xăm thẩm mỹ, có kèm dịch vụ spa. Qua tìm hiểu được biết, hầu hết các cửa tiệm này đều không được cấp phép mở dịch vụ thẩm mỹ hay spa, các nhân viên cũng không được đào tạo bài bản qua trường lớp nào.

Ngay cả một TMV lớn nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy) quảng cáo được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, dịch vụ tắm trắng phi thuyền bằng thảo dược, ngọc trai, men với giá 850.000 - 900.000 đồng/lần tắm (một liệu trình từ 5 - 7 lần tắm) cũng chỉ được cam kết chất lượng bằng lời nói của nhân viên. Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, nhân viên tại đây người thì bảo của Hàn Quốc, người thì bảo của Việt Nam.

Tiền mất tật mang

Trực tiếp chứng kiến một buổi tắm trắng tại một “spa mini” trên địa bàn huyện Hoài Đức, chúng tôi biết mỗi lần tắm phải trải qua đủ 3 bước. Đầu tiên, khách hàng được xoa lên khắp người một thứ kem màu trắng để tẩy da chết. Không rõ có phải da chết thật hay không nhưng khi nhân viên xoa đến đâu, trên người của chị khách hàng lại vẩn lên những cục vón như “kỳ ghét” khi tắm. Rồi đến bước ủ thuốc: Khách hàng sẽ được nhân viên bôi lên khắp người một loại kem sền sện màu trắng ngà sau được bọc lại bằng nylon. Khoảng hơn một giờ sau đó sẽ được lau sạch và mát xa toàn thân. Quan sát từ đầu, trắng lên thì chúng tôi chưa thấy nhưng rõ ràng trên làn da của chị khách hàng kia đã có những vết ửng đỏ mà theo lời chủ tiệm thì chỉ là “phản xạ tự nhiên”. Trước khi khách về, chị chủ dặn đi dặn lại nhớ che chắn kỹ khi ra ngoài đường và hẹn 5 ngày sau đến làm tiếp…

Tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đến gặp bác sĩ Nguyễn Ngọc Yến – Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Hà Nội. Bác sĩ Yến khẳng định, không có chuyện sử dụng các loại thảo dược mà có thể thay đổi được tuýp da của một người từ đen sang trắng. Trên thực tế chỉ có thể dùng mỹ phẩm để làm sáng da, khỏe da hơn đối với da bình thường hoặc dùng thuốc để làm mờ, tăng sắc tố đối với những vùng da bệnh lý nên nhiều người hay ngộ nhận đó là “tắm trắng”.

Bên cạnh đó, bác sĩ Yến còn chia sẻ, mỗi ngày Bệnh viện Da liễu Hà Nội đón tiếp từ 400 - 500 bệnh nhân, không ít trong số đó là nạn nhân của việc tắm trắng bằng hóa chất hoặc tự ý đắp mặt, bôi lên mặt các loại kem trộn, bột không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, hầu hết những biểu hiện của các bệnh nhân này đều giống với những biểu hiện của việc phản ứng với Corticoid - một loại hóa chất hay dùng trong mỹ phẩm trôi nổi. Nhờ công dụng giữ nước và bào mòn da nên các mỹ phẩm chứa Corticoid làm da sần sùi, sẫm màu trở nên trắng sáng, mịn màng hơn. Tuy nhiên, ban đầu da sẽ đẹp lên nhanh chóng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn hoặc ngừng sử dụng đột ngột, da sẽ hỏng, rất khó chữa. Bên cạnh đó, mụn, nám da xuất hiện và ngày càng lan rộng. Ngưng sử dụng, da sẽ đen trở lại, khô sần, nhăn nheo và có thể xuất hiện các dấu hiệu kích ứng. Thậm chí đã từng có những trường hợp ngấm vào máu gây ngộ độc.

Bác sĩ Yến còn cho chúng tôi xem hình ảnh những trường hợp da bị phản ứng mạnh với các loại bột thảo dược rởm và các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường. Hình ảnh làn da chi chít mụn bọc, sưng đỏ lên khắp mặt hay cả hình ảnh da toàn thân ửng đỏ, nổi mẩn mụn nước li ti khiến chúng tôi thấy rợn người. Ngẫm lại, những lọ bột xanh xanh, đỏ đỏ để đắp mặt hay những hóa chất sền sệt mà được gọi là chiết xuất từ thảo dược để tắm trắng tại những “spa” tự phát kia liệu có chứa chất Corticoid hay không khó có thể đoán được. Vì vậy, cách tốt nhất là nên tự bảo vệ làn da bằng việc tắm rửa sạch sẽ hàng ngày, che chắn cẩn thận khi ra trời nắng và sử dụng các loại mỹ phẩm uy tín, đảm bảo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần