Rượu vào coi trời bằng vung

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau khi lai rai hết chai rượu, nhóm côn đồ tiếp tục đèo nhau trên xe máy đi tìm quán nhậu cho đã cơn nghiền. Khi tới đoạn đường liên xã thì bị tắc đường do có nhiều xe tải qua lại...

KTĐT - Sau khi lai rai hết chai rượu, nhóm côn đồ tiếp tục đèo nhau trên xe máy đi tìm quán nhậu cho đã cơn nghiền. Khi tới đoạn đường liên xã thì bị tắc đường do có nhiều xe tải qua lại... Không chút chần chừ, thay vào chờ đợi, đám côn đồ liền rút dao, rựa xả thẳng vào cổ người đi đường, gây thương tích nặng.

Chém người để tìm lối đi

Gần 10 ngày điều trị, vết thương vẫn còn đau nhói, anh Phạm Hưng (SN 1979), ngụ thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu (Sơn Tịnh) chưa hết bàng hoàng về việc 3 gã thanh niên vô cớ xả rựa và cổ anh vào ngày 6-1-2011.

Anh Hưng bức xúc: Lúc đó khoảng 16h30, trên đường đi làm về, khi đến đoạn đường liên xã Tịnh Long, đường bê tông chỉ rộng hơn 3 mét thì gặp 2 chiếc xe tải đứng trên lòng đường. Vì đường hẹp, khó vượt  lên trước được, anh rà từ từ sau đuôi xe tải, bất ngờ có 3 thanh niên đi trên xe máy phóng từ phía sau tới, la lối inh ỏi, rú ga rầm rầm đòi anh nhường đường cho chúng.

Chưa kịp chuyển hướng, đang loay hoay tìm chỗ an toàn để nhường đường cho chúng thì ngay lập tức 3 gã thanh niên bước xuống xe, đứa cầm dao, đứa cầm rựa phang thẳng vào cổ anh.

Không dừng lại ở đó, sau khi chém anh Hưng trọng thương, nhóm côn đồ "nổi máu điên" tiếp tục chém cả anh Nguyễn Anh Kiệt (SN 1959) ngụ tại thị trấn Sơn Tịnh (Sơn Tịnh) cũng đang bị tắc đường tại đây.

Anh Kiệt cho biết: Chúng tôi rất bất bình, tuổi chúng chỉ bằng con, bằng cháu mình, nhưng học ở đâu cái thói đua đòi, lộng hành, thích đánh ai thì đánh. Chúng chém người rất táo tợn, chẳng chút gớm tay. Tôi đứng gần anh Hưng, tôi cũng chuẩn bị nhường đường cho chúng đi, nhưng không hiểu sao chúng lăm lăm dao, chém thẳng vào người. Rất may được bà con nhân dân can ngăn kịp thời, đưa chúng tôi đi bệnh viện chứ không bị chúng chém đến chết.

Nhóm côn đồ là những đối tượng nổi

Với tinh thần cương quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, khi nhận tin báo lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh đã cử các điều tra viên đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tổ CSGT đến phân luồng, không gây ách tắc giao thông.

Sau thời gian xác minh, sáng 12-1, Công an huyện Sơn Tịnh đã thu thập đầy đủ chứng cứ vụ án và thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Lê Văn Nhỏ (còn gọi là Gầy, SN 1982), Phạm Thế Vũ (SN 1984) cùng ngụ tại thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu và Nguyễn Hữu Nhân (còn gọi là già Bê, SN 1991), ngụ tại thôn Hòa Bâng, xã Tịnh Thiện (Sơn Tịnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thành khẩn nhận tội của mình. Chúng khai nhận: khoảng 14hchiều ngày 6-1, Nhỏ, Nhân và Vũ tụ tập uống rượu tại nhà Vũ ở xã Tịnh Châu (Sơn Tịnh). Sau khi lai rai hết một lít rượu gạo, 3 đối tượng tiếp tục đèo nhau trên xe máy qua xã Tịnh Long để nhậu thịt cầy.

Khi đến đoạn đường bê tông liên xã Tịnh Long - Tịnh Châu, bị tắc đường. Chờ đợi trong cơn say, Nhỏ khó chịu rồi nổi máu côn đồ, y chạy ngược về nhà lấy dao, rựa đến đưa cho Nhân vô cớ chém chí mạng vào người đi đường.

Theo hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh, Nhỏ, Nhân và Vũ đều là những đối tượng nổi trên địa bàn. Bọn chúng thường hay tụ tập thành nhóm nhậu nhặt, ăn chơi, đua đòi, gây rối trật tự công cộng ở địa phường.    

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần