Rượu vào, vô cớ đoạt mạng người khác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thấy bàn nhậu bên cạnh ồn ào, anh Duy (SN 1987) cùng nhóm bạn di chuyển xuống tầng dưới để ăn đêm. Cho rằng bị coi thường, nhóm côn đồ lập tức ập đến, kẻ vỏ chai rượu, kẻ xách điếu cày liên tiếp nhằm đầu nạn nhân ra tay...

Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù đối với Nguyễn Anh Tú (SN 1987, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) về hành vi giết người. Vụ án từng được cơ quan tố tụng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng sau đó, để đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử được đúng người, đúng tội, nhóm hung thủ đã phải đối mặt với tội danh Giết người.

 
Rượu vảo, vô cớ đoạt mạng người khác.
Rượu vảo, vô cớ đoạt mạng người khác.
Tài liệu cáo buộc thể hiện, đêm 23/3/2014, anh Duy cùng các bạn rủ nhau đi ăn ở quán Cháo Niêu trên phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).  Tại đây, nhóm anh Duy được chủ nhà hàng bố trí ở tầng 2 toà nhà. Ít phút sau, xuất hiện tốp thanh niên khoảng 10 người (cả nam, nữ) cùng đến ăn, trong đó có Nguyễn Anh Tú.

Do phía bàn ăn của Tú quá ồn ào, anh Duy đề nghị chủ quán chuyển bàn ăn xuống tầng 1. Cho rằng đó là hành vi coi thường mình, Tú lớn giọng với đám bạn “phải dạy cho bọn kia một bài học” rồi mang theo vỏ chai rượu, điếu cày rồi ào xuống phía bàn anh Duy đang ngồi.

Vừa chạm trán, Tú hất hàm: “Lúc nãy chúng mày nói gì?”. Một người bạn của anh Duy vội vàng đáp: “Không có gì đâu anh ơi”. Tuy nhiên, khi anh này vừa dứt lời, đám côn đồ lập tức lao vào hỗn chiến. Do liên tiếp bị đập chai rượu, điếu cày vào đầu, anh Duy gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ án, trong nhóm bị can bị khởi tố ban đầu, còn có 2 thanh niên Nguyễn Vũ Hội (SN 1992, ở phố Hàng Muối, quận Hoà Kiếm), Trần Hồng Tú (SN 1994, ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội). Tuy nhiên, do 2 đối tượng nói trên đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã quyết định tách hồ sơ, phát lệnh truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần