80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sao mai Huyền Trang ra mắt MV Tôi yêu Việt Nam

Kinhtedothi - Sao Mai Huyền Trang vừa phát hành MV Tôi yêu Việt Nam vào đúng tối 1/9, như góp thêm một khúc hoan ca vào Tết Độc Lập năm nay.

Điều đặc biệt hơn cả, đó chính là Huyền Trang đã thực hiện một MV rất năng động, hiện đại, trẻ trung đúng như chất nhạc nhẹ mà cô lựa chọn cho lần ra mắt này. Tôi yêu Việt Nam là một sáng tác của nhạc sỹ Hưng cacao - một “make-hit” khá nổi tiếng trên thị trường âm nhạc thời gian qua. Đây là bài hát mà Huyền Trang đã đặt hàng từ 3 năm trước, nhưng dịp này mới sử dụng.

“Khi nhận được bài hát, tôi vô cùng thích thú. Thứ nhất, đó là một ca khúc ngợi ca quê hương đất nước nhưng theo phong cách nhạc nhẹ - thể loại tôi rất yêu thích và đã thử thách bản thân mình trong suốt hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, tôi phải chờ đợi tận 3 năm để đến dịp này – một dấu mốc trọng đại trong lịch sử của đất nước – đó là 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây thực sự là thời điểm không thể phù hợp hơn để ra mắt MV này”. - Huyền Trang chia sẻ.

Phải thừa nhận sự lựa chọn thời điểm của Huyền Trang là rất thông minh và cho thấy trách nhiệm cũng như tình yêu của cô đối với quê hương đất nước. “Ém” ca khúc tận 3 năm, nhưng bù lại, ở thời điểm mà cả nước hân hoan mừng Quốc khánh thế này, bài hát như một món quà mà Huyền Trang dành tặng khán giả, và nó ngay lập tức được công chúng đón nhận nhiệt liệt. MV Tôi yêu Việt Nam thực sự như một bông hoa trong một rừng hoa đẹp toả hương sắc trong dịp đặc biệt này.

Ngoài việc tiếp tục thử sức với nhạc nhẹ, Huyền Trang còn gây ấn tượng mạnh mẽ, thậm chí khiến nhiều khán giả ngạc nhiên bởi lần đầu cô hát cùng nhóm Oplus – nhóm nhạc “hot” nhất nhì hiện nay. Đây là nhóm nhạc có đời sống bền bỉ và liên tục đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Có một sự trùng hợp khá thú vị, khi mà thời gian gần đây, Oplus đặc biệt chú ý đến các tác phẩm âm nhạc cách mạng, cũng như những bài hát ngợi ca quê hương đất nước; và cũng đúng lúc Huyền Trang muốn thử sức mình trong việc hát song ca hoặc hát nhóm với các nghệ sỹ nhạc nhẹ. Và như thể mọi thứ tự nhiên, họ tìm đến nhau và kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn, không hề có một khoảng cách nào giữa một ca sỹ dân gian và một nhóm nhạc pop cả. Đó chính là sự kết hợp thú vị mang tính mở đường, để Huyền Trang tự tin thực hiện các sản phẩm âm nhạc tiếp theo với nhiều ngôi sao nhạc nhẹ khác như cô mong muốn.

Với ca khúc Tôi yêu Việt Nam, nhạc sỹ Hưng Cacao không chỉ là người sáng tác, anh còn trực tiếp phối khí và “mix master” luôn cho bản thu âm của Huyền Trang. Chính vì thế, tác phẩm càng trở nên hoàn hảo bởi chính “cha đẻ” của ca khúc là người chăm chút từng li từng tí, đây là điều mà rất nhiều ca sỹ mong muốn các tác phẩm mình hát được chính “cha đẻ” ca khúc chăm chút như vậy.

Gần đây, Huyền Trang từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc “cover” các bài hát nhạc nhẹ nổi tiếng và bất ngờ nhận được sự động viên, khích lệ của đông đảo công chúng yêu nhạc và cả những người làm nghề. Ban đầu chỉ là ý thích, bên cạnh là sự mong muốn được làm mới bản thân, nhưng càng hát nhiều, Huyền Trang mới càng nhận ra rằng, bản thân cô cũng rất hợp khi hát nhạc nhẹ. Sở hữu một nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản, lại có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, kinh nghiệm biểu diễn cũng đủ dày sau hơn mười năm ca hát chuyên nghiệp, điều đó giúp Huyền Trang thuận lợi trong việc xử lý các ca khúc nhạc nhẹ. Ngoài đêm nhạc riêng mình tổ chức tại Quảng Ninh năm 2023, Huyền Trang còn ra mắt các ca khúc đơn trên kênh âm nhạc của cô và nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả.

Vì thế, với MV Tôi yêu Việt Nam lần này, Huyền Trang rất tự tin và thậm chí cô còn tỏ ra vô cùng hào hứng khi hát cùng nhóm Oplus mà không hề có sự rụt rè, lo lắng nào cả. Khi nghe phần hát trong MV, khán giả hoàn toàn có thể nhận thấy điều đó, cô hát rất tự tin, hoà bè cùng nhóm Oplus như một thành viên trong nhóm, đó chính là một trong những yếu tố mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

MV Tôi yêu Việt Nam được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện phần hình ảnh. Với việc tận dụng công nghệ và kỹ xảo, MV vừa thể hiện được sự hào hùng của tinh thần Việt Nam, vừa mang nhiều nét trẻ trung, hiện đại như chính sức trẻ của một Việt Nam đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Không quá cầu kỳ lớp lang, MV hiện lên như một bức tranh với sự chuyển động nhanh, các lát cắt hợp lý tạo sự hấp dẫn theo từng câu hát. Đây cũng chính là xu hướng làm MV của thời đại công nghệ mà nhiều nghệ sỹ theo đuổi, nó vừa tiết kiệm được thời gian mà lại thể hiện được nhiều ý tưởng nghệ thuật của những người làm công việc sáng tạo.

Với sự trẻ trung cùng tinh thần Việt Nam hiển hiện trong từng câu hát, từng hình ảnh; MV Tôi yêu Việt Nam của Huyền Trang thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng khán giả trong dịp Tết Độc Lập đặc biệt này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem trực tiếp: Concert "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" 

Xem trực tiếp: Concert "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" 

01 Sep, 08:37 PM

Kinhtedothi - 20 giờ tối 1/9, Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình là sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước, nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, tôn vinh thành tựu của 80 năm dựng xây và phát triển đất nước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Việt Nam.  

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ