Sát hại ông để cướp tiền chơi game

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vụ án mạng đứa cháu ngoại 16 tuổi vì mê game mà sát hại ông ngoại cướp tiền thỏa mãn “đam mê” của mình xảy ra vào ngày 20/4/2010 không chỉ ám ảnh tâm trí các điều tra viên công an tỉnh Tiền Giang mà còn là lời cảnh tỉnh cho vấn nạn vì mê những trò chơi bạo lực vô bổ mà người vị thành niên bỗng thành những “sát nhân tuổi teen”.

Vụ mất tích bí ẩn

Sáng ngày 20/4/2010, cả ấp Thạnh Thới (xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) bỗng xôn xao vì sự mất tích bất thường của ông Phan Như Đồng (SN 1949). Theo lời thuật lại của em ruột của ông Đồng nhà ở cùng xóm, người anh có hứa phụ em nấu cơm cho thợ ăn để xây nhà mồ cho dòng họ, nhưng đến khoảng 10h sáng nhưng vẫn không thấy đến và cũng không thông báo gì cho ai biết.

Linh cảm rằng có chuyện xấu xảy ra với anh, người em liền cùng con trai lớn đến nhà anh tìm kiếm, hốt hoảng nhận thấy nhiều dấu máu dính trên chiếc xe dùng để đẩy dừa khô hàng ngày của ông Đồng. Mọi người liền báo đến công an xã Vĩnh Hữu và công an huyện Gò Công Tây.

Nhận được tin báo từ người dân, Phó trưởng công an huyện cùng tổ công tác đến ngay hiện trường để xem xét, thu thập dấu vết xác định được trong buồng ngủ của người mất tích có nhiều dấu máu nên các điều tra viên nhận định đây là một vụ án mạng. Cùng người dân tìm kiếm nạn nhân, trưa ngày hôm đó mọi người phát hiện xác nạn nhân dưới lòng con kinh gần nhà trong tư thế hai tay co quắp, bị mất đầu.

Các điều tra viên xác định hiện trường chính của vụ án là ở trong buồng ngủ của nạn nhân vì ở đây còn để lại nhiều vết máu, tủ đựng đồ bị lục tung, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn. Tuy nhiên việc truy bắt nghi phạm giết người cướp của quả thật rất khó khăn vì không có nhân chứng, vụ án xảy ra vào lúc ban đêm và cũng không có dấu vết gì khác để chỉ mặt kẻ thủ ác.

Trước tiên các điều tra viên bắt tay vào công tác xác minh nhân thân của người bị hại nhằm tìm ra đối tượng nghi vấn. Theo lời kể của người thân thì nạn nhân sống một mình cùng với đứa cháu trai 16 tuổi, thường ngày ông đi làm mướn, ai thuê gì cũng làm, không nại khó hay chê tiền công ít. Bản tính ông rất hiền lành, không có mâu thuẫn với ai ngụ cùng địa phương. Đến đây thì hầu như các đầu mối để tìm kẻ thủ ác dường như “đứt phựt” hết.

Nhưng bằng kinh nghiệm điều tra lâu năm, qua sự quan sát tỉ mỉ, trung tá Chung Văn Dũng, Phó trưởng công an huyện nhận thấy có chuyện lạ khi đứa cháu Phan Quốc Thái (16 tuổi) sống  chung với nạn nhân nhưng thấy ông chết thì mang vẻ mặt dửng dưng “lạnh như tiền”. Tuy nhiên đó mới chỉ là trực giác của trinh sát, việc Thái có phải là hung thủ hay không thì còn phải điều tra.

Thế nhưng khi người thân của nạn nhân cung cấp thêm một tình tiết quý báu: Ngày hôm trước Thái đã lấy trộm tiền của ông nhưng bị ngoại phát hiện và buộc trả lại. Từ nghi vấn này, công an đã đấu tranh với Thái làm rõ có hay không hành vi phạm tội. Ban đầu thiếu niên này quanh co chối tội, một mực không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng sau hai giờ đấu trí, gã đã cúi đầu nhận tội.

Chân dung đứa cháu vô luân

Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như sau: Do nghiện game, thiếu niên này thường xuyên lấy trộm tiền của ông ngoại và bị phát hiện, la mắng nhiều lần. Trước khi xảy ra án mạng một ngày, Thái còn lén sang em ruột ông ngoại lấy trộm 850 ngàn đồng, khi xài hết 150.000 đồng thì bị phát hiện, bị ông buộc phải trả lại số tiền và mắng nhiếc vì không lo học mà lấy cắp tiền đi chơi.

Trong cơn giận dữ, đứa cháu vô luân đã định ra kế hoạch sát hại ông để hả giận và lấy tiền, chuộc lại chiếc điện thoại mà hắn đã cầm đồ. Rạng sáng ngày 20/4, khi ông đang ngủ say thì đứa cháu vác dao lần vào phòng ông. Gã khai nhận mặc dù lúc đó người ông đã van xin, hứa sẽ đưa tiền và cho tiền cháu mua điện thoại nhưng hắn quyết tâm cướp mạng ông ngoại rồi lục tủ lấy tiền. Sau khi thực hiện xong tội ác, Thái sử dụng xe gỗ dùng để đẩy dừa đẩy xác nạn nhân đến bờ kinh cách nhà khoảng 100m, dùng đá buộc vào mình nạn nhân bỏ xuống sông. Thực hiện xong tội ác hắn ung dung đi chơi game tiếp.

Đầu tháng 11/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xử lưu động vụ án tại địa phương. Đứng trước vành móng ngựa, kẻ thủ ác luôn cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn về đám đông dự khán.

Theo lời kể lại của một người thân của nạn nhân đến tham dự phiên tòa, gia đình nạn nhân không có tài sản gì lớn, thuộc diện hộ nghèo ở xã, vợ chồng chỉ có một mụn con gái. Tuy nhiên do cuộc sống nghèo khổ nên con gái ông phải sớm lên Sài Thành làm công nhân, rồi sống chung như vợ chồng với một thanh niên và sinh ra Thái.

Tuy nhiên cuộc sống chung tạm bợ không bền vững nên “đường ai nấy đi”, con gái ông mang con về quê cho vợ chồng ông nuôi dưỡng rồi tiếp tục tái giá với một người khác. Bản thân ông bà già yếu, không có tài sản lại thường xuyên bệnh tật nên cưu mang thêm Thái là một gánh nặng cho ông bà. Hàng ngày, ông bà phải đi làm thuê làm mướn để có tiền nuôi Thái; thương cảnh mồ côi nên ông bà dồn hết tình thương cho cháu.

"Lúc nhỏ nó rất ngoan và học khá giỏi nhưng học đến lớp chín thì bỏ bê học hành, tụ tập cùng bạn bè ăn chơi và mắc bệnh mê game. Thời gian này bà ngoại lâm trọng bệnh và qua đời, gia cảnh hai ông cháu càng bi đát hơn. Ông ngoại nó nghèo, đâu có tiền mà cho cháu chơi bời nên nó thường xuyên lấy trộm tiền của ông”, người thân này cho biết.

Ẩn ức hậu vụ án cá biệt

Trong phiên tòa, đại diện gia đình nạn nhân không ai khác hơn là em ruột của ông Đồng, dù rất đau xót trước cái chết của anh mình, dù rất căm giận kẻ thụ ác nhưng đây cũng là cháu của mình nên ông xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Thái. Người giám hộ cho Thái là mẹ ruột cũng có mặt, tại phiên tòa chị luôn khóc tức tưởi vì chính sự lầm lạc của mình ngày trước, vì sự thiếu quan tâm chăm sóc của mình đối với con cái mà dẫn đến hậu qủa đau lòng ngày nay. Người phụ nữ cũng khóc tức tưởi xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho con trai.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thái là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. “Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội một cách tàn độc, đâm nhiều nhát dao vào người nạn nhân cho đến chết, sau đó còn chặt đầu nạn nhân để phi tang nên đã thực hiện hai hành vi phạm tội hết sức nguy hiểm là giết người và cướp tài sản, vì vậy cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên xét thấy bị cáo là người chưa thành niên, chưa có nhận thức đầy đủ về hành vi phạm tội của mình nên cần phải khoan hồng, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Thái 12 năm tù giam về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản”, chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Một điều tra viên tham gia phá án đau lòng nhớ lại: “Khi vụ án xảy ra và khi chúng tôi đến bắt Thái, cậu ta còn đang mải miết chơi game như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong những lần lấy lời khai, thiếu niên này còn kể lại hành vi phạm tội của mình một cách “hào hứng” và “khoe” “cháu thực hiện hành này y như trong game”. Chúng tôi đau nhói lòng khi nghe những lời khai như thế”.

Điều tra viên này đặt vấn đề: “Tuy đây chỉ là trường hợp cá biệt nhưng những trường hợp cá biệt này xuất hiện với chiều hướng gia tăng do tiêm nhiễm những trò chơi game bạo lực trên mạng, đó là vấn đề cơ quan chức năng cần lưu ý khi kiểm soát những “thú vui” lệch lạc này”.