Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sạt lở áp sát khu dân cư, người dân phấp phỏng lo lũ cuốn mất nhà

Kinhtedothi-Mưa lũ kéo dài những ngày qua đã làm tình trạng sạt lở ở miền núi Quảng Ngãi diễn biến nghiêm trọng. Tại nhiều khu dân cư ven sông, suối, đất bị khoét sâu từng giờ, đẩy hàng chục hộ dân vào cảnh nơm nớp lo mất nhà, mất an toàn khi mưa lớn tiếp diễn.

Nhiều ngày qua, hơn 120 hộ dân sống ven sông Đăk Snghé đoạn qua làng Kon Skôi (xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) liên tục trải qua những đêm mất ngủ khi nước lũ dâng cao, sạt lở áp sát đường dân sinh và khu vực nhà ở. Mỗi cơn mưa lớn đổ về lại khiến nỗi lo sợ sông “ăn” vào nhà một lần trỗi dậy.

Sông Đăk Snghé chảy qua địa phận xã Kon Braih với chiều dài khoảng 2.500m.

Sông Đăk Snghé chảy qua địa phận xã Kon Braih với chiều dài khoảng 2.500m. Vào mùa mưa, lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn. Đặc biệt, bão số 13 (KALMAEGI) vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ, nhiều đoạn đã áp sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao đối với đời sống và sản xuất trong mùa mưa lũ.

Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé đã diễn biến phức tạp từ nhiều năm nay. Riêng trong đợt mưa bão gần đây, nước sông dâng cao cuốn trôi nhiều diện tích cà phê, mì và cây ăn trái của người dân.

Sạt lở áp sát đường dân sinh.

Điều đáng lo ngại là tại nhiều vị trí, nước lũ chỉ còn cách đường dân sinh vài chục centimet. Đây là tuyến giao thông duy nhất dẫn vào khu dân cư. Nếu tuyến đường bị cuốn trôi, cả làng Kon Skôi có nguy cơ bị cô lập trong những đợt lũ lớn.

Anh Bùi Văn Duyên (người dân làng Kon Skôi) cho biết, mỗi lần nghe dự báo bão, cả làng lại thấp thỏm: “Sống sát bờ sông mà không có kè, đường dân sinh thì có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Như bão số 13 vừa rồi, nước lũ tràn sát mép đường, cuốn trôi nhiều hoa màu. Dân quân, Công an và bà con phải thức xuyên đêm theo dõi nước, phòng khi có gì bất thường còn kịp thông báo và di dời”.

Nước lũ cuốn trôi hoa màu của người dân.

Chẳng những uy hiếp khu dân cư, sạt lở còn khiến tuyến đường trục thôn 10 – con đường duy nhất dẫn vào khu sản xuất của người dân Kon Skôi và các thôn lân cận – bị hư hỏng nặng. Tuyến đường này phục vụ hơn 1.000 ha đất sản xuất, là nguồn thu nhập chủ lực của địa phương. Nếu sạt lở tiếp tục, việc vận chuyển nông sản sẽ bị ngưng trệ, ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân.

Chủ tịch UBND xã Kon Braih Lê Quang Chính cho biết, những đợt mưa bão vừa qua khiến nước sông Đăk Snghé dâng cao bất thường, gây sạt lở nghiêm trọng khu vực vào làng Kon Skôi, đe dọa tài sản và hoa màu của hơn 120 hộ dân. Trước nguy cơ mất an toàn, xã đã xây dựng phương án di dời khoảng 35 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng, có nguy cơ bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

“Cơn bão số 13 vừa rồi làm sạt lở nghiêm trọng bờ sông, đe dọa khu dân cư. Để bảo vệ người dân và ổn định sản xuất, UBND xã Kon Braih rất mong UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé”- ông Chính kiến nghị.

Không chỉ Đăk Snghé, suối Đăk Sia đoạn chảy qua Quốc lộ 40B thuộc địa phận xã Kon Đào (tỉnh Quảng Ngãi) cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Nền đất bị khoét rỗng, lấn sát móng nhà khiến nhiều hộ dân luôn trong trạng thái lo sợ.

Sạt lở tiến sát nhà dân.

Chị Lê Thị Ngọc (59 tuổi, thôn Đăk Trăm) cho biết, nước lũ từ các cơn bão số 10 và 12 đã cuốn trôi một phần móng nhà, làm nứt nền và khiến nhiều cây ăn trái bị cuốn mất.

“Nhà nằm sát bờ suối nên cứ mùa mưa bão là cả gia đình phải thức trắng đêm canh nước. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị làm kè, làm rọ đá nhưng chưa có kinh phí”- chị Ngọc chia sẻ.

Nhà ông Mai Xuân Cấp (thôn Đăk Trăm) cũng trong tình trạng tương tự khi sạt lở đã ăn sát chân tường. Chỉ cần nước suối dâng thêm, căn nhà có nguy cơ sập xuống lòng suối.

Không những thế, phần thượng lưu cầu Văn Lem trên Quốc lộ 40B cũng bị xói lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND xã Kon Đào Đặng Quang Hải cho biết: “Mưa bão liên tiếp khiến khu vực suối Đăk Sia xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn. Nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân là rất cao. Xã đã gửi tờ trình đến Sở Tài chính và UBND tỉnh, kiến nghị sớm đầu tư hệ thống kè chống sạt lở”.

Việc đầu tư các tuyến kè chống sạt lở tại sông Đăk Snghé và suối Đăk Sia được xem là giải pháp cấp thiết.

Hiện nay, sạt lở ở xã Kon Braih và Kon Đào đang ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và an toàn của hàng trăm hộ dân. Khi mùa mưa bão vẫn còn kéo dài, việc đầu tư các tuyến kè chống sạt lở tại sông Đăk Snghé và suối Đăk Sia được xem là giải pháp cấp thiết nhằm hạn chế thiệt hại và ổn định lâu dài đời sống cho cư dân địa phương.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không thể đánh đổi sức khỏe để tăng tuổi nghỉ hưu lên 65

Không thể đánh đổi sức khỏe để tăng tuổi nghỉ hưu lên 65

19 Nov, 08:03 AM

Kinhtedothi – Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 nhằm tận dụng nguồn lao động cho tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia và người lao động cho rằng, đề xuất này cần được nghiên cứu kỹ và phân hóa đối tượng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ