Sạt lở nghiêm trọng tại Cần Thơ, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ sạt lở tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã làm 7 căn nhà bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có nhiều căn đang và mới xây xong, gây thiệt hại gần 10 tỉ đồng.

Ngày 8/5, ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, vào khoảng 2h15 sáng 8/5, tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 50m, làm ảnh hưởng 7 căn nhà của người dân.

Video: 7 căn nhà bị sạt lở xuống sông Cần Thơ, thiệt hại 10 tỷ đồng

Vụ sạt lở kéo dài khoảng 50m khiến nhiều ngôi nhà bị trôi xuống sông. Ảnh: Hồng Thắm 
Vụ sạt lở kéo dài khoảng 50m khiến nhiều ngôi nhà bị trôi xuống sông. Ảnh: Hồng Thắm 

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ sơ tán người dân và di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di dời đồ đạc. Ảnh: Hồng Thắm 
Dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di dời đồ đạc. Ảnh: Hồng Thắm 

Theo Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, thiệt hại ban đầu của vụ sạt lở khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra ở khu vực này, chính vì thế, trước mắt, địa phương di dời tài sản và sơ tán dân đến nơi an toàn, sau đó có chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Người dân đau lòng, thu mang đồ đạc rời khỏi căn nhà của mình. Ảnh: Hồng Thắm 
Người dân đau lòng, thu mang đồ đạc rời khỏi căn nhà của mình. Ảnh: Hồng Thắm 

Bà Lê Thị Vân (65 tuổi, người dân có nhà bị sạt lở) chia sẻ: "Khoảng 2h sáng tối hôm qua, tôi nghe tiếng răng rắc ở nhà bên cạnh nên thức dậy đi kiểm tra thì thấy nền nhà nứt nên hô hoán và gọi điện cho người thân qua dọn đồ chạy trước. Sáng nay có mấy chú dân tự vệ đến phụ chúng tôi dọn đồ đạc. Trong thời gian này, tôi được chính quyền cho ở tạm tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền, chứ không dám quay về nhà cũ."

Trong những căn nhà bị ảnh hưởng của sạt lở có nhiều căn đang xây được phân nữa hoặc mới xây xong. Ảnh Hồng Thắm 
Trong những căn nhà bị ảnh hưởng của sạt lở có nhiều căn đang xây được phân nữa hoặc mới xây xong. Ảnh Hồng Thắm 

"Tôi vừa xây căn nhà này xong với kinh phí hết 400 triệu. Giờ nhìn cả căn nhà bị nứt nẻ, phần sau nhà sụp hết xuống sông, tôi không cầm được nước mắt vì căn nhà là cả gia tài của gia đình. Không biết sau này còn bị sạt lở gì nữa không, nên giờ tôi không biết tính sao.", bà Vân buồn rầu nói.