Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sát thủ đi qua 4 tỉnh thành, giết 4 người

Kinhtedothi - Trong 4 tháng lẩn trốn, kẻ đoạt mạng người phát cơm từ thiện ở Sài Gòn đã thêm 3 lần gây án để cướp hơn 36 triệu đồng sống qua ngày.
Ngày 20/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất cáo trạng đối với bị can Trần Văn Điểm (tên khác Thành, Ngọc, Quang Hiếu; SN 1988, quê quán xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
Đối tượng Trần Văn Điểm tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Văn Điểm tại cơ quan điều tra.
Điểm đã gây ra 4 vụ giết người và cướp tài sản tại 4 tỉnh thành là TP.HCM, Quảng Ngãi, TP Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian từ 10/8/2014 đến 14/12/2014. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xử Điểm khung hình phạt “tử hình”.
Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 10/8/2014, Điểm dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước tại vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (quận 6, TP.HCM). Đối tượng gây án bằng 1 con dao nhỏ, đâm nhiều nhát vào cổ và người anh Phước.

Gây án tại TP.HCM xong, Điểm trốn ra Quảng Ngãi. Tại đây, Điểm làm quen với anh Lê Minh Hiệp. Khoảng 17h30 ngày 24/8/2015, lợi dụng lúc anh Hiệp chở Điểm đến đoạn đường đường vắng, Điểm đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp khoảng 10 nhát vào người làm Hiệp tử vong tại chỗ.

Sau khi giết anh Hiệp, cướp được chiếc xe máy trị giá 22.000.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt, Điểm bỏ trốn ra Hải Phòng. Tại đây, Điểm lại làm quen được với anh Phạm Văn Can. Lợi dụng sự quen biết với nạn nhân, Điểm đã đến xin ngủ nhờ nhà anh Can. Nửa đêm, Điểm lấy dao ra đâm liên tiếp vào người anh Can khiến anh chết tại chỗ. Sau khi giết anh Can, Điểm lấy đi một chiếc điện thoại, 1 xe máy trị giá 8 triệu đồng.

Sau khi lấy được tài sản, Điểm tiếp tục trốn vào TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mua 1 bộ đồ nghề giác hơi để hành nghề giác hơi dạo. Khoảng 19h ngày 14/12/2014, Điểm gặp và làm quen với anh Nguyễn Hoàng Ngân ở quán cà phê khu vực Bãi Sau. Thấy trên người anh Ngân có đeo nhiều tài sản quý nên Điểm nảy sinh ý định giết người cướp của.

Tối 14/12/2014, anh Ngân gọi điện cho Điểm đến giác hơi, xoa bóp. Sau khi làm xong, Điểm kiếm cớ xin anh Ngân cho ngủ nhờ lại. Chờ đến 12h đêm, lợi lúc anh Ngân không để ý, Điểm dùng dao thủ sẵn đâm vào cổ khiến anh Ngân chết tại chỗ. Sau khi giết người, Điểm lục tìm tiền và vòng vàng nhưng không thấy. Tức quá, Điểm cầm dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau khi gây án xong, Điểm vào nhà tắm ung dung rửa vết máu dính trên người, lấy quần áo của anh Ngân thay, lấy xe máy của anh Ngân rồi bỏ trốn về TP.HCM.

Sau 5 ngày bỏ trốn, khoảng 2h30 ngày 20/12/2014, khi đang ngủ tại phòng trọ của bạn tại quận Tân Bình, TP.HCM, Điểm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xông vào bắt giữ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

12 Jul, 10:01 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Đảng bộ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 Chi bộ Công an các phường: Hải Châu 1, Phước Ninh, Thạch Thang, Thuận Phước và Thanh Bình, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

12 Jul, 04:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và tặng quà người có công với cách mạng.

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

12 Jul, 09:53 AM

Kinhtedothi - Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn là thanh kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ