Schalke đã được cứu!

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tình hình tài chính Schalke suốt thời gian vừa qua luôn bị đặt trong tình trạng báo động, thậm chí có tin đội bóng sắp phải tuyên bố phá sản. Nhưng Royal Blues đã được thành phố Gelsenkirchen cứu giúp bằng khoản viện trợ trị giá 25,5 triệu euro.

KTĐT - Tình hình tài chính Schalke suốt thời gian vừa qua luôn bị đặt trong tình trạng báo động, thậm chí có tin đội bóng sắp phải tuyên bố phá sản. Nhưng Royal Blues đã được thành phố Gelsenkirchen cứu giúp bằng khoản viện trợ trị giá 25,5 triệu euro.

Schalke 04 là bộ mặt bóng đá Đức nói chung, đối với thành phố Gelsenkirchen nói riêng. Việc đội bóng chủ sân Veltins Arena chìm trong khủng hoảng tài chính, đúng hơn là đang đối mặt với nguy cơ phá sản khiến cho các quan chức thành phố lẫn người dân nơi đây hoang mang, lo lắng và tìm mọi cách “trục vớt”.

Một cuộc họp có mục đích “giải cứu” Schalke giữa các thành viên BLĐ đội bóng với bộ máy lãnh đạo thành phố đã được tổ chức vào ngày hôm qua. Rất may là khi tất cả cùng nhìn về một hướng, hai bên đã nhanh chóng thống nhất những vấn đề khúc mắc sao cho Schalke vẫn tồn tại. Theo đó, thành phố Gelsenkirchen sẽ chi 25,5 triệu euro giúp đỡ đội bóng.

Thông tin này đã được đích thân chủ tịch Schalke, Clemens Tonnies xác nhận với giới truyền thông. Ông này cũng cho biết khoản tiền “viện trợ” từ giới lãnh đạo thành phố tuy không lớn, song cũng đủ giúp Schalke vượt qua “cơn bĩ cực”.

Trước mắt thì là vậy, nhưng Tonnies cần phải tìm cách mang tiền về két sắt đội bóng, cải thiện tình hình tài chính sớm nhất có thể. Một mặt vì Schalke không thể sống mãi với tiền “viện trợ” từ thành phố, mặt khác bởi các trụ cột chỉ ở lại đội bóng nếu tài chính Schalke được cải thiện. Đích thân đội trưởng Marcelo Bordon mới đây cũng thẳng thẳn nói rằng, anh không thể khuyên đồng đội ở lại nếu như đội bóng không thể đảm bảo cuộc sống, thu nhập cho họ, điển hình là thủ thành Manuel Neuer.