SEA Games 31: Dương Thị Thanh Minh tiếc nuối khi tuột mất chiếc HCV Jujitsu

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/5, trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Jujitsu tại Nhà thi đấu Đan Phượng, thuộc khuôn khổ SEA Games 31, các vận động viên đội tuyển Jujitsu Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Bạc (HCB), 2 Huy chương Đồng (HCĐ).

Môn Jijitsu diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng trong 2 ngày 14 - 15/5 với 6 nội dung (3 nội dung dành cho nam và 3 nội dung dành cho nữ) cùng sự tham gia của 34 vận động viên đến từ 7 nước: Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Singapore.

Vận động viên Dương Thị Thanh Minh (trên) thi đấu nổi bật trong ngày hôm nay.
Vận động viên Dương Thị Thanh Minh (trên) thi đấu nổi bật trong ngày hôm nay.

Trong chiều nay (14/5), đội tuyển Jujitsu Việt Nam có 3 vận động viên tham gia tranh tài gồm: Dương Thị Thanh Minh (hạng 48kg, nữ), Nguyễn Ngọc Tú (62kg nữ) và Cấn Văn Thắng (62kg, nam). Trải qua các trận đấu gay cấn, quyết liệt, cả 3 vận động viên đội tuyển Jujitsu Việt Nam đều giành được huy chương.

Trong đó, ở nội dung 48kg của nữ, HCV thuộc về vận động viên Ochoa Margarita của Philippines; HCB thuộc về vận động viên Dương Thị Thanh Minh của Việt Nam; 2 tấm HCĐ thuộc về vận động viên Phattaraboonsorn (Thái Lan) và Yap Bless (Malaysia).

Ở nội dung 62kg của nữ, HCV thuộc về vận động viên Ramirez Annie của Philippines; HCB thuộc về vận động viên Senatham Orapa của Thái Lan; HCĐ thuộc về hai vận động viên Nguyễn Ngọc Tú của Việt Nam và Poyong Cassandra của Malaysia.

Dương Thị Thanh Minh (thứ hai từ trái qua) giành HCB cho đội tuyển Jujitsu Việt Nam.
Dương Thị Thanh Minh (thứ hai từ trái qua) giành HCB cho đội tuyển Jujitsu Việt Nam.

Ở nội dung 62kg của nam, HCV thuộc về vận động viên Kuntong Suwijak của Thái Lan; HCB thuộc về vận động viên Carlo Angelo Pena của Philippines; HCĐ thuộc về hai vận động viên Cấn Văn Thắng của Việt Nam và Wan Sunarbi Mucsa của Indonesia.

Trong đó, tiếc nuối nhất là vận động viên Dương Thị Thanh Minh khi để tuột mất tấm HCV vào tay đối thủ Philippines. Chia sẻ sau khi hoàn thành các trận đấu, Thanh Minh cho biết, cô rất vui vì mỗi khi ra thi đấu được cổ động viên cổ vũ rất nhiệt tình. Từ đó cô cảm thấy quyết tâm hơn để đạt thành tích tốt cho Việt Nam. “Mọi người làm cho em rất hưng phấn và nhiệt huyết trong từng trận đấu” - Thanh Minh nói.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải trao huy chương cho các vận động viên viên ở nội dung 62kg, nữ. Trong nội dung này, vận động viên Nguyễn Ngọc Tú của  của Việt Nam giành HCĐ.
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải trao huy chương cho các vận động viên viên ở nội dung 62kg, nữ. Trong nội dung này, vận động viên Nguyễn Ngọc Tú của  của Việt Nam giành HCĐ.

Chia sẻ thêm với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Dương Thị Thanh Minh cho biết, trận đầu tiên gặp đối thủ Thái Lan là một đối thủ mạnh. Tuy nhiên vượt qua đối thủ, tâm lý cô thoải mái hơn. “Tuy nhiên, rất tiếc khi gặp đối thủ Philippines là một vận động viên rất mạnh, em đã không vượt qua được, để tuột mất chiếc HCV. Đây là điều nuối tiếc nhất của em. Hy vọng trong kỳ SEA Games tới, em sẽ đổi được màu huy chương” - Thanh Minh nói.

Trò chuyện với phóng viên Kinh tế & Đô thị, huấn luyện viên Bùi Đình Tiến - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Jujitsu Việt Nam cũng tỏ ra khá nuối tiếc với tấm HCB của Dương Thị Thanh Minh. Theo huấn luyện viên Bùi Đình Tiến, các vận động viên của Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm tuy nhiên, các đối thủ khá mạnh.

Vận động viên Cấn Văn Thắng (hàng trên, đầu tiên từ phải qua) giành HCĐ cho đội tuyển Jujitsu Việt Nam.
Vận động viên Cấn Văn Thắng (hàng trên, đầu tiên từ phải qua) giành HCĐ cho đội tuyển Jujitsu Việt Nam.

Huấn luyện viên Bùi Đình Tiến cho biết thêm, so với mặt bằng chung trong khuôn khổ SEA Games, đội tuyển Jujitsu có 3 “tảng băng” lớn cần phải vượt qua là: Philippines, Singapore và Thái Lan. “Đội hình của Singapore tại SEA Games 31 lần này đã có sự thay đổi lớn, bản thân họ cũng khá mạnh. Tôi cho rằng nhiệm vụ trước mắt tại SEA Games 31 là ngày mai thầy và trò sẽ cố gắng hết mình, quyết tâm giành được 1 - 2 HCV như mục tiêu đề ra” - huấn luyện viên Bùi Đình Tiến nói.

Về lâu dài, theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Jujitsu Việt Nam, cần có các lò đào tạo vận động viên từ nhỏ để tạo nguồn tốt hơn. Hiện nay, chúng ta đang triển khai dần nhưng cần được quan tâm đầu tư hơn nữa.

Đội tuyển Jujitsu Philippines là một dội khá mạnh khi giành 2 HCV trong ngày đầu ra quân.
Đội tuyển Jujitsu Philippines là một dội khá mạnh khi giành 2 HCV trong ngày đầu ra quân.

Theo sát các vận động viên thi đấu trong ngày hôm nay, Chủ tịch Liên đoàn Jujitsu Việt Nam Nguyễn Công Cường cũng đánh giá cao nỗ lực của các vận động viên. Đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt tình của khan giả tại Nhà thi đấu Đan Phượng đã tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên.

“Chúng tôi vẫn động viên các vận động viên thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và kết quả ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Hy vọng ngày mai huy chương sẽ đổi màu” - ông Nguyễn Công Cường bày tỏ.

Ngày mai (15/5), các nội dung của môn Jujitsu vẫn tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng. Đội tuyển Jujitsu Việt Nam sẽ có các vận động viên: Phùng Thị Huệ, Đào Hồng Sơn, Nguyễn Xuân Danh tham gia tranh tài. Trong đó, HCV được kỳ vọng vào hai VĐV Phùng Thị Huệ và Đào Hồng Sơn.