KTĐT - Cựu chân sút Chelsea cho biết, đây là thời điểm phù hợp để anh nói lời chia tay, nhường bước cho lớp trẻ chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2014.
Phát biểu trên kênh ITV, Sheva nói: "Có thể tôi sẽ đá thêm 1 trận giao hữu nữa trong màu áo Ukraine. Đây chính là trận đấu chia tay".
Shevchenko cũng lộ rõ sự thất vọng khi đội bóng của anh không thể vượt qua vòng bảng. Nhưng Sheva hiểu rằng, quá khó cho Ukraine khi nằm trong bảng đấu với 3 đội trong tốp 20 Thế giới (Pháp, Anh & Thuỵ Điển).
"Tất nhiên chúng tôi rất buồn vì là nước đồng chủ nhà mà sớm phải dừng bước. Dẫu sao, bảng đấu có Anh, Pháp và Thuỵ Điển là vô cùng khó khăn. Chúng tôi nỗ lực hết sức và tôi nghĩ toàn đội đã chơi tốt".
Sheva chán nản khi bàn thắng hợp lệ của Marko Devic không được công nhận: "Ukraine tạo được nhiều cơ hội và tôi nghĩ chúng tôi đã ghi bàn. Cú sút của Devic là bàn thắng rõ ràng.
Hồi World Cup 2010, điều tương tự cũng xảy ra với tuyển Anh trận gặp Đức. Tôi nghĩ quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài chính là bước ngoặt của trận đấu.
Ukraine kiểm soát cuộc chơi và nắm thế chủ động. Nhưng Anh mới là đội giành chiến thắng. Xin chúc mừng họ! Ở giải năm nay, Tam sư là đội bóng mạnh" - Sheva cho biết thêm.