Sinh viên Ngoại giao thổi làn gió mới vào âm nhạc dân gian Việt Nam
Kinhtedothi - Tối 28/5 tại Học viện Ngoại giao, concert âm nhạc “Trống Nổi Đổi Trời” do Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại giao (DGC) tổ chức đã mang đến một không gian âm nhạc đậm màu sắc truyền thống nhưng đầy sáng tạo, trẻ trung.
“Nhịp trống - nhịp sống” chính là sợi dây xuyên suốt kết nối toàn bộ chương trình. Tiếng trống vang lên không chỉ đánh dấu sự chuyển giao của bốn thời khắc trong ngày - Đán (bình minh), Ngọ (ban trưa), Vãn (chiều tà), Dạ (đêm tối) - mà còn dẫn dắt người xem qua một hành trình cảm xúc đa dạng: từ sớm mai tươi mới, trong trẻo; đến giữa trưa rộn ràng, hối hả; rồi chiều tà trầm buông, hoài niệm; và khép lại bằng đêm tối suy tư, miên man.

Tiết mục Bèo Dạt Mây Trôi được phối nhạc lại theo phong cách trẻ trung hơn
Ngay từ tiết mục mở màn, khán giả đã bị cuốn vào một thế giới âm nhạc đa giác quan: thính giác được ve vuốt bởi những bản phối dân gian hiện đại, vừa gần gũi vừa mới lạ; thị giác choáng ngợp trước sân khấu hóa tinh tế, tái hiện cảnh sắc, phong tục các vùng miền Việt Nam; vị giác bất ngờ với những món quà bánh truyền thống giản dị, gợi nhắc hương vị tuổi thơ. Đặc biệt, phần trình diễn rối bóng - một loại hình nghệ thuật dân gian hiếm gặp với người trẻ - đã tạo nên cao trào bất ngờ, nhận được tràng pháo tay vang dội từ toàn bộ khán phòng.

Tiết mục Lý Ngựa Ô được biểu diễn theo phong cách hiện đại

Hộp quà bánh với những thức quà ngọt ngào như bò bía, bánh bò, mứt dừa…

Hình ảnh màn trình diễn rối bóng – Tác phẩm “Thánh Gióng”
“Qua âm nhạc, những phần trình diễn sân khấu hóa, ánh sáng và các món ăn độc đáo trong Trống Nổi Đổi Trời, DGC đã phác họa một bức tranh văn hóa đa sắc màu, thể hiện rõ những giá trị truyền thống tươi đẹp đã in đậm trong tâm thức mỗi người con đất Việt. Đồng thời, concert cũng phản ánh góc nhìn mới mẻ của chúng mình, thế hệ trẻ ngày nay, trước vẻ đẹp của những di sản văn hóa ấy. Đó là sự kế thừa và tiếp nối, để văn hóa ngày càng trở nên gần gũi hơn với người trẻ, để văn hóa cứ thế sống mãi và chuyển mình theo thời gian,” anh Phạm Việt Anh, Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

Anh Phạm Việt Anh, Trưởng Ban Tổ chức
phát biểu tại chương trình.
Không chỉ dừng lại ở những thanh âm đẹp, “Trống Nổi Đổi Trời” còn là minh chứng cho niềm đam mê gìn giữ và làm mới văn hóa truyền thống của những bạn trẻ yêu nghệ thuật. Được thành lập cuối năm 2017, DGC từ lâu đã trở thành mái nhà chung của sinh viên Học viện Ngoại giao đam mê âm nhạc, đặc biệt là guitar. Trải qua hơn 8 năm hoạt động, DGC không chỉ góp mặt trong hàng loạt sự kiện lớn nhỏ của Học viện mà còn ghi dấu ấn bằng loạt chương trình đặc sắc như Minishow Hừng Đông, Mistletone và những đêm du ca đầy ngẫu hứng.

Ban tổ chức quy tụ những bạn trẻ mang đầy nhiệt huyết và tình yêu mãnh liệt đối với văn hoá truyền thống Việt Nam.
“Mình nghĩ Trống Nổi Đổi Trời đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện âm nhạc do sinh viên tổ chức, nhờ chất lượng đáng kinh ngạc mà chương trình mang lại. Các bạn đã thổi một làn gió hoàn toàn mới vào những làn điệu dân ca quen thuộc của ba miền Bắc – Trung – Nam, bằng những bản phối đầy sáng tạo và các màn sân khấu hóa sống động. Ba tiếng đồng hồ của show là ba tiếng mình được đồng hành qua bốn thời khắc trong ngày, trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cảm ơn DGC rất nhiều vì một buổi biểu diễn vượt xa mọi kỳ vọng của mình," chị Nguyễn Quỳnh Trang, khán giả tham dự chương trình.
“Đây là sự kiện âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên mình được tham dự, và DGC đã cho mình một trải nghiệm lần đầu thật đáng nhớ. Không chỉ là trang phục, phong thái và giọng ca mà đến cả những ấn phẩm và câu chuyện xuyên suốt buổi biểu diễn đều được thực hiện rất chỉn chu. Chúc mừng những người nghệ sĩ biểu diễn và những người ở phía sau sân khấu đã có một đêm diễn thật thành công với nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã giúp mình nhận ra văn hóa và âm nhạc của nước nhà hóa ra lại đẹp dẽ đến vậy,” chị Lê Thị Kim Ngân, khán giả tham dự chương trình.

Những ca khúc truyền thống của Việt Nam đã được các bạn trẻ hoà âm phối khí theo phong cách trẻ trung và sáng tạo hơn.
Những giá trị âm nhạc truyền thống tưởng chừng chỉ thuộc về quá khứ, nay đã được thổi hồn sống động, truyền tới thế hệ trẻ một cách tự nhiên, gần gũi mà vẫn tinh tế. Có lẽ chính nhờ sự chỉn chu, tâm huyết và sáng tạo của ban tổ chức, concert “Trống Nổi Đổi Trời” đã trở thành một dấu ấn văn hóa đáng nhớ, khẳng định tiếng nói của người trẻ trong hành trình giữ gìn, lan tỏa tinh hoa dân tộc.

“Tiếng chuông Trấn Vũ” - điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch đêm ở Hà Nội
Kinhtedothi - Tối 28/5, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) phối hợp các nhà nghiên cứu ra mắt tour trải nghiệm đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ”.

Thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn
Kinhtedothi - Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn do 1 lãnh đạo UBND TP Huế đảm nhiệm.

Cúng Tết Đoan Ngọ năm 2025 giờ nào, cần những gì?
Kinhtedothi - Năm 2025, Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết Đoan Dương, ngày giết sâu bọ được diễn ra vào ngày 5/5 âm lịch, tức thứ Bảy ngày 31/5/2925 dương lịch.